Nạn nhân của sự tắc trách hay cửa quyền?

Anh Đào |

Không ai dại gửi tiền rồi khi có nhu cầu thì rút không được, chuyển không xong, gọi đến 40 cú điện thoại dây nóng mà không ai nghe máy

Anh T (Hà Nội) chuyển khoản gấp số tiền 20 triệu đồng cho người thân có tài khoản cùng hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, giao dịch chuyển khoản của anh T không thành công. Không biết liệu lệnh chuyển tiền đã huỷ hay đang bị treo, anh T gọi điện đến số hotline xin trợ giúp. Tuy nhiên, người đàn ông này đã gọi đến 40 lần trong một buổi sáng mà không một ai nghe máy.

Một “câu chuyện nhỏ” vừa được Lao động kể lại, nhưng phản ánh tình trạng không hề cá biệt, và hàm chứa trong câu chuyện nhỏ ấy là những nổi bức xúc đến giận dữ.

Từ mấy hôm nay, tràn ngập khắp nơi là cảnh người dân rồng rắn xếp hàng chờ rút tiền. Và gắn kèm là những tréo ngoe từ những cây cột có tên ATM.

ATM ở khu công nghiệp Tân Bình- TP HCM “vẫn bình thường, không thông báo hết tiền hay đang bảo trì, sửa chữa gì cả nhưng sau khi bấm mã pin, thực hiện giao dịch thì máy cứ nhả thẻ ra”.

Để rút được 10 triệu đồng, chị Trần Thị Hiền (công nhân Công ty giày KCN Tân Tạo) phải chạy “bở hơi tai” mấy nơi, tuốt lên tận Quận 6, và “Mất cả buổi chiều chạy mấy nơi mới gom đủ 10 triệu đồng” (Báo TP).

Ngay cả những xe ATM di động trong Công ty PouYuen (KCN Tân Tạo), nơi có tới 95.700 công nhân và số tiền thưởng tết lưu chuyển 1.742 tỉ đồng- cũng hoặc “tê liệt vì hết tiền và quá tải” hoặc phải đóng xe vì hết tiền trong “chưa đầy 15 phút” (Báo Thanh Niên).

Rút tiền ngày tết, dẫu đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt, từ bao năm nay dường như vẫn là “chuyện hên xui”, “kỳ cục”.

Bỏ qua câu chuyện ATM tê liệt, việc người dân rút tiền mặt để chi tiêu đang phản ánh một thất bại khác: 40% dân số Việt Nam hiện đã có tài khoản ngân hàng, nhưng vẫn có tới 90% chi tiêu hằng ngày sử dụng tiền mặt, và 99% sử dụng tiền mặt khi thanh toán các mặt hàng dưới 100.000 đồng.

Tại sao?

Bởi 18.280 ATM trên toàn quốc là con số quá nhỏ so với tỷ lệ dân số sử dụng tài khoản qua ngân hàng, thậm chí còn quá xa con số mục tiêu “tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%, toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt” đã được Thủ tướng phê duyệt trong “Đề  án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020”.

Cũng còn bởi dù thanh toán qua internet tăng trưởng 81%, mobile tăng gần 70% nhưng chính những bất cập từ phía nhà băng  mà trường hợp của anh T chính là một ví dụ.

Không ai dại chuyện gửi tiền nhưng khi có nhu cầu thì rút không được, chuyển không xong, gọi đến 40 cú điện thoại dây nóng mà không ai nghe máy. Và cuối cùng kiện cũng không kiện được cuối cùng cũng chẳng ai chịu trách nhiệm, cuối cùng cũng hòa cả làng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Chuyển khoản lỗi mạng, hotline ngân hàng gọi 40 lần vẫn câm nín

Lan Hương |

Sát Tết, giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking của một ngân hàng nghẽn, số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ không khác gì “đường dây nguội”. Một khách hàng bức xúc khi đã gọi liên tiếp gần 40 cuộc điện thoại đến hotline ngân hàng xin trợ giúp nhưng không ai nhấc máy.

Ngân hàng ra tay hỗ trợ đẩy lùi tín dụng đen

LÊ THANH PHONG |

Tín dụng đen hoành hành, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, không chỉ là nghèo đói cùng quẫn, mà còn bị đe dọa tính mạng.

Tín dụng đen là tổ chức tội ác

LÊ THANH PHONG |

Một thượng tá quân đội ở Cần Thơ treo cổ tự tử tại trụ sở cơ quan, vợ cũng tìm đến cái chết như chồng, bỏ lại hai người con còn nhỏ tuổi. Họ tìm đến cái chết nghi do nợ nần túng quẫn, có liên quan đến tín dụng đen. Chỉ có áp lực của bọn đòi nợ thuê mới đẩy con người ta đến chỗ chết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyển khoản lỗi mạng, hotline ngân hàng gọi 40 lần vẫn câm nín

Lan Hương |

Sát Tết, giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking của một ngân hàng nghẽn, số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ không khác gì “đường dây nguội”. Một khách hàng bức xúc khi đã gọi liên tiếp gần 40 cuộc điện thoại đến hotline ngân hàng xin trợ giúp nhưng không ai nhấc máy.

Ngân hàng ra tay hỗ trợ đẩy lùi tín dụng đen

LÊ THANH PHONG |

Tín dụng đen hoành hành, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, không chỉ là nghèo đói cùng quẫn, mà còn bị đe dọa tính mạng.

Tín dụng đen là tổ chức tội ác

LÊ THANH PHONG |

Một thượng tá quân đội ở Cần Thơ treo cổ tự tử tại trụ sở cơ quan, vợ cũng tìm đến cái chết như chồng, bỏ lại hai người con còn nhỏ tuổi. Họ tìm đến cái chết nghi do nợ nần túng quẫn, có liên quan đến tín dụng đen. Chỉ có áp lực của bọn đòi nợ thuê mới đẩy con người ta đến chỗ chết.