Những tưởng quyết định này thì cả thầy, trò đều phấn khởi vì huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu gần Bình Định hơn, thí sinh đỡ phải vượt chặng đường xa vào điểm thi tận Khánh Hòa.
Thế nhưng, một ngày sau khi bộ ra quyết định thì Sở GDĐT tỉnh Phú Yên lại ký công văn khẩn gửi Bộ đề nghị giữ nguyên hiện trạng, không điều chuyển thí sinh của hai huyện nói trên và thị xã Sông Cầu về cụm thi ở Bình Định mữa.
Lý do được Sở GDĐT Phú Yên đưa ra là không kịp thời gian để thực hiện, thời điểm thi đã đến gần,chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra kỳ thi. Việc thay đổi điểm thi vào giờ chót không chỉ gây khó khăn cho cả địa phương tổ chức thi mà cả thí sinh dự thi.
Đành rằng, thí sinh ở hai huyện trên và thị xã Sông Cầu ra Bình Định thi đỡ quãng đường di chuyển, nhưng phụ huynh của các thí sinh lại phản ứng, không đồng tình, vì phụ huynh đã mua vé xe, đã chuẩn bị nơi trọ cho con em, có thí sinh đã đến địa điểm thi để ôn luyện, xem điểm thi, sự thay đổi địa điểm thi vào giờ chót ảnh hưởng lớn đến tâm lý thí sinh.
Đặc biệt là có sự xáo trộn lớn trong việc thay đổi số báo danh, phòng thi ở cả địa điểm thi Khánh Hòa và Bình Định, giấy báo thi đã in gửi đến thí sinh... liệu thời gian nửa tháng có chuẩn bị kịp?
Nguyên nhân vì sao Bộ GDĐT lại có thay đổi vào giờ chót như vậy? Hóa ra khởi nguồn từ chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên - bà Đặng Kim Chi - với Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận vào sáng ngày 13.6: Vì sao thí sinh ở huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu ở phía bắc tỉnh Phú Yên lại phải vào tận Khánh Hòa để thi, đường sá quá xa xôi.
Ngay lập tức chiều cùng ngày, Bộ GDĐT họp khẩn với các đơn vị chức năng và ra quyết định nói trên, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh. Nhưng thực tế thì thày trò ở Phú Yên rơi vào tình cảnh "trở tay" không kịp.
Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay, việc đề nghị điều chuyển điểm thi cho học sinh phía bắc tỉnh Phú Yên đến Bình Định thi đã được tỉnh đưa ra từ khi bộ chưa quyết định cụm thi, nên chuyển thí sinh của hai huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu về Bình Định cho hợp lý, nhưng khi đó bộ không đồng ý.
Nếu điều chuyển bây giờ quá gấp, sẽ gây sự xáo trộn rất lớn, không chỉ khó khăn đối với thí sinh mà còn gây khó khăn cho các tỉnh trong khu vực Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi. Hiện nay, những tỉnh này đã hoàn tất công tác chuẩn bị, số báo danh, điểm thi, phòng thi đã được hoàn tất. Tỉnh đã chỉ đạo Sở GDĐT gửi công văn về bộ xin giữ nguyên cụm thi như hiện nay.
Ở đây cần hoan nghênh sự tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tại nghị trường và thái độ xử lí vấn đề một cách khẩn trương của ông để giải quyết sự bất hợp lí đối với thí sinh và gia đình họ. Nhưng rất tiếc rằng, quyết định thay đổi được đưa ra trong thời điểm đã quá muộn, địa phương không kịp trở tay. Những người đáng trách và đáng phê bình ở đây chính là các cục, vụ chức năng có nhiệm vụ giúp việc cho bộ trưởng Luận và những người đứng đầu các đơn vị này, đã quan liêu, không sâu sát để đi đến quyết định giải quyết sớm tháo gỡ khó khăn cho thí sinh và địa phương.
Thiết nghĩ Bộ trưởng Bộ GDĐT biết lắng nghe một cách rốt ráo sẽ quyết định lại theo yêu cầu thực tế từ địa phương. Thay đổi vào giờ chót trong trường hợp này đúng là phần khó cũng thuộc về Bộ khi nơi thì phải thêm 4.000 thí sinh, nơi thì lại bớt. Thí sinh cũng đã ổn định "nơi ăn chốn ở" nay phải di chuyển đến điểm thi mới với cả chặng đường dài cả trăm cây số đâu phải là chuyện giản đơn.
Nguyện vọng của thí sinh, phụ huynh mong được Bộ trưởng lắng nghe và sớm quyết định để thí sinh ổn định tâm lý.