Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

“Thấy người ta ăn mặc đẹp, cả gia đình cười đùa vui vẻ đi chúc Tết, trong khi mình thì mặc đồ bảo hộ lao động đi dọn rác đường phố vào ngày mồng 1 Tết, tôi cảm thấy đôi chút tủi thân.

Nhưng vì công việc, vì đường phố sạch sẽ nên tôi chấp nhận và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình" – chị Nguyễn Thị Xoan – công nhân vệ sinh môi trường tại thành phố Bắc Giang chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động vào sáng mồng 1 Tết.

Nữ lao công này cho biết, từ khi vào làm nghề công nhân vệ sinh môi trường (từ tháng 8.2009) đến nay, chưa có năm nào chị được ở nhà đón giao thừa cùng gia đình.

Năm nào, chị cũng phải dọn rác trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, đồng nghĩa với việc phải đón giao thừa ở ngoài đường. Đây cũng là thời gian lượng rác do người dân xả ra nhiều hơn ngày thường, khiến chị cùng với đồng nghiệp càng thêm vất vả.

 
Công việc vất vả của các nữ lao công ngay từ ngày mồng 1 Tết. Ảnh: NVCC

“Trước khi đi làm ca tối hôm qua, chị em chúng tôi tự tổ chức nấu ăn. Nếu trời rét, mọi người ít ra đường, lượng rác xả ra ít hơn thì chúng tôi được nghỉ sớm hơn – chỉ sau thời điểm giao thừa. Nhưng năm nay, trời ấm, mọi người ra đường nhiều hơn, lượng rác xả ra nhiều hơn, lá cây lại rụng nhiều hơn nên phải đến 2 giờ sáng mồng 1 Tết, tôi mới làm xong việc” – chị Xoan kể.  

Về đến nhà, không kịp ăn uống, chị chỉ kịp tắm, vệ sinh rồi đi ngủ ngay để sáng hôm sau bắt đầu ca làm việc mới.

9 giờ sáng mồng 1 Tết, chị cùng “ekip” làm việc (gồm lái xe và một chị lao công khác) tiếp tục đi làm. Ca làm việc của chị kết thúc vào 16 giờ chiều. Như vậy, gần như cả ngày mồng 1 Tết, chị Xoan phải ở ngoài đường, không có thời gian đi chúc Tết bố mẹ, anh em, họ hàng.

“Chồng con đã quen với việc tôi phải đi làm giao thừa, mồng 1 Tết rồi, nên không ai phàn nàn gì nữa” – nữ lao công năm nay đã 44 tuổi cho biết.

Bên cạnh những trường hợp như chị Xoan phải làm do đặc thù công việc, thì cũng có nhiều người lao động đã bắt đầu đi làm ngay từ mồng 1 Tết.

Tại một góc đường trên đường Dương Định Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), sáng mồng 1 Tết, bà Linh lụi hụi dùng xe máy chở tấm bạt về để lợp cho nhà trọ của mình. Tấm bạt được bà xin tại một công trường xây dựng.

Bà Linh cho biết, bà làm nghề thu gom đồng nát. “Quê tôi ở Thái Bình, các con cũng đang ở quê, nhưng do hoàn cảnh, nên nhiều năm nay, tôi không về quê đón Tết” – bà Linh nói.  

Bà Linh không nghỉ ngơi mà đi làm ngay từ ngày mồng 1 Tết Âm lịch. Ảnh: Bảo Hân
Bà Linh không nghỉ ngơi mà đi làm ngay từ ngày mồng 1 Tết Âm lịch. Ảnh: Bảo Hân

“Tôi mong một năm mới không bị ốm đau, có sức khoẻ, kiếm được nhiều tiền hơn năm trước để lo cho cuộc sống tốt hơn” – bà Linh chia sẻ.

Trên đường phố Hà Nội ngày mồng 1 Tết, dù không nhộn nhịp như ngày thường, nhưng vẫn bắt gặp những tài xế taxi, nhân viên giao hàng... làm việc, phục vụ khách hàng. Đối với họ, năm làm việc mới đã bắt đầu ngay từ ngày mồng 1 Tết.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Những điều kiêng kỵ không nên làm vào mùng 1 Tết Xuân Quý Mão

Hải Minh |

Theo quan niệm dân gian, vào mùng 1 Tết, mọi người nên "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" để có một năm mới may mắn.

Mồng 1 Tết Âm lịch của một thực tập sinh tại Nhật Bản

Bảo Hân |

Làm thực tập sinh tại Nhật Bản 5 năm nay, ngày mồng 1 Tết Âm lịch, anh Trần Tiến Hùng thường tụ tập ăn uống cùng bạn bè để cùng đón Tết, nguôi đi nỗi nhớ nhà.

Người lao công nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu trả người đánh mất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.6, Công an xã Vĩnh Thanh đang đề xuất Công an huyện Nhơn Trạch khen thưởng cho bà Võ Thị Tuyết Hương là lao công quét rác ở chợ vì có hành động nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu đồng nhưng đã trả lại người đánh mất.

Cận cảnh một số dự án đang bị thanh tra của ông Nguyễn Viết Dũng

Tường Minh - Văn Trực |

Quảng Nam - Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng - người đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf bằng gậy ở Đà Nẵng vừa qua làm Chủ tịch HĐQT có 8 dự án trong diện phải cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác thanh tra toàn diện. Dưới đây là hình ảnh một số dự án nằm trong danh sách bị thanh tra của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Những điều kiêng kỵ không nên làm vào mùng 1 Tết Xuân Quý Mão

Hải Minh |

Theo quan niệm dân gian, vào mùng 1 Tết, mọi người nên "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" để có một năm mới may mắn.

Mồng 1 Tết Âm lịch của một thực tập sinh tại Nhật Bản

Bảo Hân |

Làm thực tập sinh tại Nhật Bản 5 năm nay, ngày mồng 1 Tết Âm lịch, anh Trần Tiến Hùng thường tụ tập ăn uống cùng bạn bè để cùng đón Tết, nguôi đi nỗi nhớ nhà.

Người lao công nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu trả người đánh mất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.6, Công an xã Vĩnh Thanh đang đề xuất Công an huyện Nhơn Trạch khen thưởng cho bà Võ Thị Tuyết Hương là lao công quét rác ở chợ vì có hành động nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu đồng nhưng đã trả lại người đánh mất.