Điều đáng nói hơn, không phải chỉ nhằm vào Đạt mà đại án này có nguy cơ mất tới 1.000 tỉ đồng vì các cá nhân liên quan không có khả năng chi trả (?). Ông chủ tịch xưa và tên tù hiện nay đang ngồi “chăn kiến” còn nợ nhân dân 500 tỉ đồng cũng coi như… không thu được đồng nào. Điều đáng nói hơn là tầm nhìn Việt Nam hướng ra biển và chỉ phát triển được từ hướng biển đã bị cả một tập đoàn tham nhũng chặn lại. Con tàu Việt Nam chưa ra khơi được. Cũng may, không đi thủy thì ta bay. Quả vải còn bay sang Mỹ, sang Úc được thì viễn cảnh sáng sủa lắm, nhất là chỉ còn hơn 5 tháng nữa ta gia nhập cộng đồng ASEAN.
Trong tình hình trời mỗi ngày lại sáng thì Viện Khoa học Lao động & Xã hội lại công bố, 6 tháng đầu năm, số người thất nghiệp tăng hơn năm 2014 160.000 người, số có bằng cấp cao hơn cả. Từ lâu, đã có câu thợ lành nghề ít hơn tiến sĩ, cử nhân. Nhưng bây giờ hơn 1 triệu người thất nghiệp có đủ thành phần. Có 1,3 triệu người có việc làm muốn làm thêm giờ để tăng thu nhập vì họ vẫn chỉ được làm 35 giờ/tuần. Lương người làm công hiện nay đã tăng 4,9 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 4,4 triệu đồng của năm ngoái. Mức tăng quá thấp so với thời giá khiến chưa ai có cảm giác giảm khó khăn trong cuộc sống. Thực ra, tăng thu nhập phần lớn tính vào mức tăng lương tối thiểu các khu vực của nhà nước, một phần tính vào vụ thưởng Tết vừa qua…
Cuối năm nay, cộng đồng ASEAN ra đời. Có 8 nghề được di chuyển theo thỏa thuận trong 10 nước thuộc cộng đồng: Kế toán, kỹ sư, nha sĩ, bác sĩ, kiến trúc sư, y tá, vận chuyển, nhân viên du lịch. Liệu những người làm 8 nghề này có đủ ngoại ngữ để làm ăn sinh sống trong cộng đồng? Hay là người ASEAN sẽ sang ta chiếm ngôi? Chỉ tiêu đường lối là 98% người lao động có việc làm xem ra còn xa vời. Những dự án lớn có thể hốt bạc đã, đang và sẽ rơi vào tay nước ngoài, trong đó có cả những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, tổn hại sức khỏe người dân…
Hay tin một tiểu hành tinh nhỏ, như một hạt đậu phộng, có mỗi chiều 300-600m, trị giá 5.000 tỉ USD vừa bay qua trái đất, gần hơn 30 lần so với các tiểu hành tinh khác. Trong lõi hòn đá to này có khối bạch kim đáng giá như vậy. Nghĩ vẩn vơ, giá Việt Nam ta vớt được cục đá này thì ta sẽ thành bá vương, giàu bằng cả thế giới cộng lại. Nhưng đọc kỹ thì thấy, dù bay gần trái đất nhất hòn đá vẫn ở khoảng cách 2,4 triệu km. Thì ra đây là “trò chơi” của các nhà thiên văn thôi. Biển Đông của ta nhiều dầu, lắm cá, nhưng đâu có dễ xúc của lên mà làm giàu. Ta thì bê bết với ngành tàu thủy, còn “bên ngoài” lại nhanh chân hơn. Nhưng dẫu sao thời cơ đang tới. Không thể khoanh tay đứng nhìn, cần nhanh chân bước vào hội nhập.