Thời điểm đó, số nợ thuế theo tính toán của Bộ Tài chính vào khoảng 45.000 tỉ đồng.
Năm nay, lần lượt các “Chúa Chổm” tiếp tục được “bêu dương” như việc thực hiện một biện pháp đã có tiền lệ của ngành thuế.
Hà Nội công khai 23 “đại gia” với khoản nợ lên tới 1.234 tỉ đồng và 15 dự án với số nợ thuế tiền sử dụng đất cũng 1.200 tỉ. Tất cả đều thuộc diện trây ỳ. Tất cả đều đã “dùng đủ mọi biện pháp”, kể cả phạt. Tất cả đều là chuyện “cực chẳng đã”.
TPHCM, cũng với những lý do tương tự, cũng “bêu dương” 21 DN nợ “khủng” với số nợ ngót 300 tỉ đồng.
Nhưng “gay cấn kịch tính” nhất trong câu chuyện nợ thuế phải nói đến trường hợp Quảng Nam. “Gay cấn” vì tính thời sự nóng hổi. Còn “kịch tính”, vì đây là những khoản nợ cũ mèm. Đó là khoản nợ thuế lên tới 350 tỉ đồng của 2 đại gia mà công việc là “đào vàng lên để bán”.
Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhắc tới 3 chữ giờ đây nghe đã rất nhàm “tái cơ cấu”: “Việc bây giờ tái cơ cấu là mục tiêu để phải thu nợ. Chừ còn bán lấy cái chi bán, bán cũng không được, thu họ lấy chi thu, mà cưỡng chế họ thì lấy chi thu...Bây giờ họ nợ mình, mình đi xiết, xiết cái chi chừ, đúng không?!”.
Chuyện những đại gia trây ỳ, nợ thuế là hết sức khó chấp nhận, bất chấp lý do “khó khăn” thoạt tiên nghe có vẻ đáng được thông cảm. Riêng các “đại gia đào vàng” sự trây nợ của họ trong con mắt người dân, còn phản cảm hơn. Bởi thật khó để bảo người dân phải thông cảm với việc đào tài nguyên lên để bán trong khi một xu tiền thuế cũng nhây từ năm này qua năm khác trong sự bất lực. Bởi đối với những người dân hằng ngày vẫn đều đặn nộp thuế mà không có bất cứ sự lựa chọn nào khác thì các khoản nợ đó lại là chuyện công bằng xã hội.
Sự công khai các khoản nợ của ngành thuế, cho dù là thiếu hiệu quả khi mà khoản nợ 45.000 tỉ đồng năm ngoái giờ đã lên tới 72.000 tỉ, nhưng hoàn toàn không hạ sách, cũng chẳng có một cái “chân tường” nào cả.
Cái chân tường, nếu có, phải là một ngân sách đang cạn kiệt vì thất thu, trong đó không nhỏ là các khoản nợ thuế. Cạn kiệt đến mức ngay cả việc bù lạm phát trượt giá trong lương cũng phải...xin được thông cảm.