Cộng đồng không thể quỳ gối trước bạo lực

Lê Thanh Phong |

Sáng 22.3, phụ huynh tên Nghĩa có con theo học tại trường mầm non Việt - Lào đã tới trường chửi bới, hành hung nữ sinh viên 21 tuổi thực tập tuần thứ 5 tại trường vì cho rằng người này đánh con mình bầm chân.

Sau khi đe dọa, bắt sinh viên quỳ xin lỗi, mặc dù bị một số giáo viên khác can ngăn và cảnh báo nữ sinh đang mang bầu, bà Nghĩa vẫn lao vào tấn công.

Bà Nghĩa bắt giáo viên quỳ xin lỗi, mặc dù bị một số giáo viên khác can ngăn và cảnh báo giáo viên thực tập đang mang bầu, bà Nghĩa vẫn lao vào tấn công.

So với vụ phụ huynh bắt giáo viên quỳ ở Long An, vụ này còn kinh khủng hơn. Phụ huynh đe doạ, dùng bạo lực tấn công nữ giáo viên thực tập trước mọi người, bất chấp can ngăn.

Sau vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ ở Long An, nhiều tiếng nói phản đối, lên án hành vi của các phụ huynh đó. Nhưng cho dù cả cộng đồng lên án, thì vẫn có những người không thấy đó là hành vi phi đạo đức, họ vẫn tấn công giáo viên.

Ngày xưa, xã hội rất tôn trọng người thầy, nhà ai có con cái làm giáo viên, thì đó là vinh dự. Ngành sư phạm được đề cao, người giỏi mới học sư phạm, ra đời làm thầy, dạy chữ và dạy đạo đức cho học trò. Ngày nay, ngành sư phạm bị xem là cùng đường, không còn cửa nào mới chọn cửa sư phạm.

Vì sao vậy, tốt nghiệp sư phạm không dễ tìm việc làm. Muốn được việc phải chạy tiền. Có việc thì lương không đủ sống, nghề giáo nghèo nên bị xã hội xem thường.

Hãy nhìn 500 giáo viên ở Đắk Lắk thì rõ, mất việc, khóc hết nước mắt. Đi dạy tuy không đủ sống nhưng dù sao cũng có cái để tồn tại, bị mất việc thì lấy gì để sống. Chưa kể, nghèo như vậy mà vẫn phải bỏ tiền lớn ra chạy, thông tin này cần điều tra làm rõ, nhưng khả năng "tham nhũng vặt" rất cao.

Phân tích trên để chỉ ra nguyên nhân ngành sư phạm bị rẻ rúng vì nhiều người quan niệm nghề giáo nghèo. Nhưng không chỉ thế, môi trường sư phạm bị bạo lực xâm nhập vì đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng.

Đâu chỉ nghề giáo, bác sĩ, nhà báo, thậm chí cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ cũng bị côn đồ tấn công. Vậy thì, nạn bạo hành học đường cũng là một "vùng ô nhiễm" trong môi trường xã hội bị "ô nhiễm bạo lực".

Nghiêm trị những kẻ côn đồ tấn công giáo viên là cần thiết, nhưng đó là xử cái ngọn. Gốc rễ là giáo dục cho học sinh và toàn xã hội truyền thống tôn sư trọng đạo.

Và việc quan trọng và căn bản nhất, đó là bài trừ bạo lực bằng xây dựng một xã hội lành mạnh, công dân có đạo đức, tôn trọng pháp luật.

Không phải giáo viên, mà cộng đồng không thể quỳ gối trước bạo lực.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bị phụ huynh ép quỳ, đánh đến dọa sẩy thai: Giáo dục đang đi về đâu?

Đặng Chung |

Những vụ việc phụ huynh dùng nắm đấm với thầy cô đang diễn ra ở mức báo động, ở ngay trên bục giảng, trước mặt bao nhiêu con trẻ. Từ bao giờ thay vì “tôn sư trọng đạo”, phụ huynh lại biến trường học thành võ đường và mang lối hành xử giang hồ vào môi trường giáo dục?

Từ vụ cô giáo thực tập bị đánh, buộc phải quỳ: Bao giờ nước mắt giáo viên mầm non ngừng rơi?

HẢI ĐĂNG |

Sau vụ cô giáo tiểu học tại Long An bị buộc phải quỳ, dư luận lại bàng hoàng, phẫn nộ vì một giáo viên mầm non thực tập tại Nghệ An đang mang thai bị phụ huynh đánh, buộc phải quỳ xin lỗi học sinh mới buông tha.

Cám cảnh cô giáo mầm non thực tập bị đánh dọa sảy thai, buộc quỳ gối xin lỗi

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt Lào (TP Vinh, Nghệ An) bị phụ huynh xông vào túm tóc, đá vào bụng, thông tin cho hay cô giáo còn bị phụ huynh buộc phải quỳ gối tại lớp học.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Giáo viên bị phụ huynh ép quỳ, đánh đến dọa sẩy thai: Giáo dục đang đi về đâu?

Đặng Chung |

Những vụ việc phụ huynh dùng nắm đấm với thầy cô đang diễn ra ở mức báo động, ở ngay trên bục giảng, trước mặt bao nhiêu con trẻ. Từ bao giờ thay vì “tôn sư trọng đạo”, phụ huynh lại biến trường học thành võ đường và mang lối hành xử giang hồ vào môi trường giáo dục?

Từ vụ cô giáo thực tập bị đánh, buộc phải quỳ: Bao giờ nước mắt giáo viên mầm non ngừng rơi?

HẢI ĐĂNG |

Sau vụ cô giáo tiểu học tại Long An bị buộc phải quỳ, dư luận lại bàng hoàng, phẫn nộ vì một giáo viên mầm non thực tập tại Nghệ An đang mang thai bị phụ huynh đánh, buộc phải quỳ xin lỗi học sinh mới buông tha.

Cám cảnh cô giáo mầm non thực tập bị đánh dọa sảy thai, buộc quỳ gối xin lỗi

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt Lào (TP Vinh, Nghệ An) bị phụ huynh xông vào túm tóc, đá vào bụng, thông tin cho hay cô giáo còn bị phụ huynh buộc phải quỳ gối tại lớp học.