Có rất nhiều chị Hiền lặng lẽ giúp người

Thanh Hải |

Báo Lao Động ngày 3.10 đăng tin về trường hợp hai mẹ con chị Sinh - cháu Liên ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có hoàn cảnh khó khăn, phải đi nhặt củi để kiếm sống... đã được phụ nữ ở Hà Nội nhận giúp đỡ, với số tiền 2 triệu đồng mỗi tháng, cho đến khi cháu Liên học hết tiểu học...

Mẹ con chị Sinh ở Phú Thọ rất nghèo, phải nhặt củi mưu sinh. Cháu Đỗ Kim Liên mới 10 tuổi, vì thương mẹ chẳng dám ăn ở trường, bởi không có tiền nộp bán trú cùng các bạn. Mỗi ngày, cháu Liên phải đạp xe 4km đường đồi núi để về nhà ăn cơm với mẹ...

Sau khi thông tin về hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Sinh đăng trên Báo Lao Động, có một phụ nữ tên Hiền (tên do toà soạn đặt - vì chị này xin giấu tên thật) sống tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã liên lạc với báo, nhận hỗ trợ gia đình họ với mức 2 triệu đồng mỗi tháng, cho đến khi cháu Liên hoàn thành cấp tiểu học.

Hai triệu đồng là mức tiền lớn đối với hoàn cảnh nghèo khó của mẹ con chị Sinh. Số tiền này không chỉ giúp người mẹ ốm yếu, bệnh tật nhẹ bớt đi những gánh củi mưu sinh, mà cháu Liên côi cút thoát được cảnh phải đạp xe ngược xuôi 4km mỗi ngày, đối mặt với bao hiểm nguy, tai nạn...

Nhưng, giá trị thật sự lớn hơn đó là tình yêu thương đồng loại, lòng nhân được đánh thức, chia sẻ với cộng đồng. Đó là sự hành thiện lặng lẽ, không cần báo đáp của một người tên Hiền...

Sự lan tỏa của lòng nhân, của hành động tử tế là rất lớn. Xúc động từ một hành động tử tế của cô bé bán quạt trên bến phà Bính, Hải Phòng những năm 1993, bác sĩ Việt kiều Pháp - Trần Tiễn Chánh đã giúp Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng xây dựng một nhà tình thương, lấy tên cô bé: Nhà Xuân. BS Chánh còn kêu gọi nhiều bạn bè, đồng nghiệp, chính khách và cả những bệnh nhân ở Pháp, thành lập Hội Xuân - Les Enfants De L'avenir.

Từ năm 1994 đến nay, không chỉ giúp Nhà Xuân duy trì, nuôi dưỡng hơn 200 lượt trẻ em đường phố, mà Hội Xuân còn nhân rộng thêm 4 gia đình tương tự ở TT-Huế, Kon Tum, Nha Trang và Cần Thơ. Thông qua các chương trình hành động cụ thể, Hội Xuân đã giúp đỡ hơn 5 nghìn lượt trẻ em khó khăn khác trên khắp các vùng quê nghèo ở Việt Nam.

Cô bé bán quạt tên Xuân ở bến phà Bính năm xưa không hề hay biết sức mạnh, sự lan tỏa từ một hành động tử tế trong ứng xử của mình...

Nhưng cũng như chị Hiền bây giờ, Xuân cũng không cần biết, không quan tâm đến sự báo đáp. Hành động tử tế, thật lòng của họ rất "hồn nhiên", như tính "bản thiện" của con người.

Có rất nhiều chị Hiền, rất nhiều cô bé bán quạt, lặng lẽ hành thiện, sống tử tế hàng ngày, giúp cho cuộc đời thêm hạnh phúc, lan tỏa tình yêu thương.

Sự tử tế không phải là những gì quá cao xa, khó thực hiện. Đôi khi, chỉ là những lời nói, cử chỉ, việc làm tốt lành, xuất phát từ tình thương yêu chân thật của mỗi con người. Cái khó nhất là tự mình phải thực hành điều đó.

Chị Hiền không cần nêu tên, "kể công" việc hành thiện. Cô bé bán quạt tên Xuân chẳng quan tâm kết quả lan tỏa từ hành động tử tế của mình... Nhưng cộng đồng cần phải tôn vinh, để "đánh thức", nhân rộng, vì trong mỗi con người đều có tình yêu thương, sự tử tế như họ.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Một nữ hảo tâm hỗ trợ dài hạn hai mẹ con nhặt củi mưu sinh ở Phú Thọ

Tô Công |

Một nữ hảo tâm hiện đang sinh sống tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền hàng tháng cho người mẹ nghèo nhặt củi mưu sinh, nuôi con gái 10 tuổi ăn học ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Người đàn ông cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi và phụ nữ mang thai ngoài ý muốn

ĐÔNG DU |

Tại chương trình "Đời rất đẹp" trên VTV9 với chủ đề “Người cha của 20.000 thai nhi” là câu chuyện của ông Tống Phước Phúc - người dành cả đời mình để chôn cất các hài nhi xấu số và cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi và phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.

Cơm 0 đồng, điểm tựa của người khó khăn giữa thành phố biển Tây

NGUYÊN ANH |

2 quán cơm chay 5.000 đồng và một quán cơm 0 đồng phát hàng nghìn suất cơm, cháo miễn phí mỗi ngày đã trở thành điểm tựa của rất nhiều người bệnh và thân nhân đến nuôi bệnh, những người lao động thu nhập thấp, chia sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh với bà con.

Chiếc tủ hấp cơm và những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Phương Linh |

Hôm nay 29.9, Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có chiếc tủ hấp cơm công nghiệp mới được nhà hảo tâm trao tặng. Mừng với nhiều y bác sĩ bệnh viện và các tình nguyện viên là từ nay có “cái nồi lớn” nấu cơm đủ và ngon đều hơn cho bệnh nhân nghèo.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương bạc

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Y dược LanQ

Việt Dũng |

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ Nguyễn Mạnh Quyền bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo.

Cầu truyền hình Olympia: 8.000 học sinh xứ Thanh tiếp lửa cho Lê Xuân Mạnh

Quách Du |

Thanh Hóa - Trước ngày diễn ra trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23, có khoảng 8.000 học sinh ở các Trường THPT (trên địa bàn TP.Thanh Hóa) đã tập trung về điểm cầu truyền hình (tại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) để tổng duyệt, chuẩn bị cổ vũ, tiếp lửa cho Lê Xuân Mạnh - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Rồng.

Thời đại kiếm tiền từ gameshow và những nghệ sĩ lười

Bình An |

Sự bùng nổ của những trò chơi truyền hình trên HTV, truyền hình Vĩnh Long (THVL) đã tạo ra một thế hệ những “nghệ sĩ gameshow”. Họ chỉ tham gia những trò chơi gameshow đã thấy mình đủ nổi tiếng, đủ tài năng, đủ sung túc.

Một nữ hảo tâm hỗ trợ dài hạn hai mẹ con nhặt củi mưu sinh ở Phú Thọ

Tô Công |

Một nữ hảo tâm hiện đang sinh sống tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền hàng tháng cho người mẹ nghèo nhặt củi mưu sinh, nuôi con gái 10 tuổi ăn học ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Người đàn ông cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi và phụ nữ mang thai ngoài ý muốn

ĐÔNG DU |

Tại chương trình "Đời rất đẹp" trên VTV9 với chủ đề “Người cha của 20.000 thai nhi” là câu chuyện của ông Tống Phước Phúc - người dành cả đời mình để chôn cất các hài nhi xấu số và cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi và phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.

Cơm 0 đồng, điểm tựa của người khó khăn giữa thành phố biển Tây

NGUYÊN ANH |

2 quán cơm chay 5.000 đồng và một quán cơm 0 đồng phát hàng nghìn suất cơm, cháo miễn phí mỗi ngày đã trở thành điểm tựa của rất nhiều người bệnh và thân nhân đến nuôi bệnh, những người lao động thu nhập thấp, chia sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh với bà con.

Chiếc tủ hấp cơm và những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Phương Linh |

Hôm nay 29.9, Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có chiếc tủ hấp cơm công nghiệp mới được nhà hảo tâm trao tặng. Mừng với nhiều y bác sĩ bệnh viện và các tình nguyện viên là từ nay có “cái nồi lớn” nấu cơm đủ và ngon đều hơn cho bệnh nhân nghèo.