Một nữ hảo tâm hỗ trợ dài hạn hai mẹ con nhặt củi mưu sinh ở Phú Thọ

Tô Công |

Một nữ hảo tâm hiện đang sinh sống tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền hàng tháng cho người mẹ nghèo nhặt củi mưu sinh, nuôi con gái 10 tuổi ăn học ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, sáng 3.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị N.T.M.H - quê quán tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hiện đang sống tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, sau khi đọc bài viết của Báo Lao Động về trường hợp của hai mẹ con chị Sinh - cháu Liên ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có hoàn cảnh rất khó khăn, phải đi nhặt củi để kiếm sống, chị H rất cảm thông và mong muốn được chia sẻ khó khăn với hai mẹ con.

Qua đó, chị H quyết định sẽ hỗ trợ hai mẹ con chị Sinh với số tiền 2 triệu đồng/tháng, kể từ thời điểm hiện tại cho đến khi cháu Liên học hết Tiểu học.

"Tôi rất thương cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con chị Sinh, một mình chị Sinh nhặt củi về bán để nuôi con ăn học thật không dễ dàng, đã vậy nay còn gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi mong rằng với sự hỗ trợ dù ít ỏi của tôi sẽ giúp hai mẹ con giảm bớt nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền, có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống" - chị H tâm sự.

Từ lúc bị đau xương khớp, chị Sinh chỉ nhặt được 3 bó củi/ngày, mỗi bó bán 10 ngàn đồng. Ảnh: Tô Công.
Từ lúc bị đau xương khớp, chị Sinh chỉ nhặt được 3 bó củi/ngày, mỗi bó bán 10.000 đồng. Ảnh: Tô Công

Việc làm của chị H thể hiện tinh thần "thương người như thể thương thân", truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay.

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải bài viết "LD 23054: Mẹ nghèo nhặt củi mưu sinh, con thương mẹ chẳng dám ăn ở trường", bài viết nói về trường hợp chị Nguyễn Thị Sinh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) phải đi nhặt củi về bán để nuôi con gái 10 tuổi ăn học. Không có tiền nộp ăn trưa cùng các bạn ở trường, mỗi ngày, cháu Đỗ Kim Liên (sinh năm 2013, học sinh lớp 4 trường Tiểu học thị trấn Yên Lập - con gái chị Sinh) phải đạp xe 4km đường đồi núi để về nhà ăn cơm với mẹ.

Nhà nghèo, không ruộng, không đồi rừng, không nghề nghiệp, mỗi ngày chị Sinh cứ "lang thang" trên các cánh rừng trồng của người dân trong khu vực để nhặt củi về bán lấy tiền mưu sinh. Thế rồi, càng ngày bó củi mà chị vác về nhà càng bị nhỏ dần đi, vì cơn đau xương khớp ở đôi vai cũng tăng dần lên mỗi ngày.

Trong nhà chị Sinh không có một đồ vật nào có giá trị. Ảnh: Tô Công.
Trong nhà chị Sinh không có một đồ vật nào có giá trị. Ảnh: Tô Công

Đối với chị Sinh bây giờ, không chỉ cái ăn cái mặc mà cả việc học hành của con gái cũng là điều chị trăn trở mỗi ngày. Năm học mới lại đến, chị Sinh cũng muốn con gái mình được "bằng bạn, bằng bè", nhưng điều kiện thì không cho phép.

"Không còn cách nào khác, tôi phải tìm cách đi vay để có tiền lo cho con ăn học, nhưng cũng chỉ được phần nào, đến khoản tiền ăn trưa cho con mỗi bữa ở trường là 25 nghìn đồng hiện đã là quá sức đối với tôi" - chị Sinh tâm sự.

Thương người mẹ nghèo vất vả, cháu Liên mỗi ngày sau khi học xong buổi sáng, bất kể nắng mưa, đều một mình đạp xe 4km đồi núi để về nhà ăn cơm cùng mẹ, sau đó lại đạp xe "xuyên trưa" để quay lại trường học tiếp buổi chiều.

Cháu Liên với thân hình gầy gò, không quản nắng mưa, học xong buổi sáng lại đạp xe về ăn cơm với mẹ. Ảnh: Tô Công.
Cháu Liên với thân hình gầy gò, không quản nắng mưa, học xong buổi sáng lại đạp xe về ăn cơm với mẹ. Ảnh: Tô Công

"Ở trường các bạn ăn trưa có cơm thịt, rau, trái cây.... cháu cũng muốn được ở lại ăn cùng các bạn nhưng phải về nhà vì giờ cháu ăn ngon thì mẹ sẽ khổ hơn, đạp xe về nhà thì chỉ có cơm và rau nhưng mẹ sẽ đỡ được 25 nghìn đồng/ngày" - cháu Liên chia sẻ.

Qua đây, Báo Lao Động mong muốn chị H cũng như các nhà hảo tâm trên cả nước sẽ luôn đồng hành cùng Báo Lao Động chia sẻ khó khăn với hai mẹ con chị Sinh cũng như rất nhiều hoàn cảnh éo le, cần được giúp đỡ khác.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23054 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về chị Nguyễn Thị Sinh, địa chỉ tại thôn Bến Sơn 16, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại chị Sinh: 0388552984.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

LD 23054: Mẹ nghèo nhặt củi mưu sinh, con thương mẹ chẳng dám ăn ở trường

Tô Công |

Khốn khó bủa vây ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Nguyễn Thị Sinh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). Chị Sinh phải đi nhặt củi về bán để nuôi con gái 10 tuổi ăn học. Không có tiền nộp ăn trưa cùng các bạn ở trường, mỗi ngày, cô con gái nhỏ phải đạp xe 4km đường đồi núi để về nhà ăn cơm với mẹ.

Tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo

PHẠM ĐÔNG |

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ đã ký ban hành hướng dẫn 106/HD-MTTW-BTT về việc Hướng dẫn hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (từ ngày 17.10 đến ngày 18.11.2023).

Cảm ơn nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân

Nam Dương |

TPHCM - Sự ủng hộ kịp thời, nghĩa tình của doanh nghiệp, tổ chức đã góp phần giúp các công nhân vượt qua được những khó khăn trong lúc dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam thua trận tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Hơn 30 giờ truy tìm hai đối tượng bắn các lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trưa 6.10, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin cụ thể vụ hai nữ lao công ở Quảng Ngãi khi đang dọn dẹp vệ sinh môi trường thì bị hai nam thanh niên hành hung, dùng súng bắn vào lúc 1h sáng ngày 5.10.

Đầu kéo container cháy rụi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

Xe container đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy dữ dội phần cabin, tài xế dừng xe cầu cứu nhưng bất thành.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Bắt giữ 2 thanh niên gây sự, bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 6.10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt được hai đối tượng bắn bị thương hai công nhân vệ sinh môi trường lúc rạng sáng ngày 5.10.

LD 23054: Mẹ nghèo nhặt củi mưu sinh, con thương mẹ chẳng dám ăn ở trường

Tô Công |

Khốn khó bủa vây ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Nguyễn Thị Sinh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). Chị Sinh phải đi nhặt củi về bán để nuôi con gái 10 tuổi ăn học. Không có tiền nộp ăn trưa cùng các bạn ở trường, mỗi ngày, cô con gái nhỏ phải đạp xe 4km đường đồi núi để về nhà ăn cơm với mẹ.

Tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo

PHẠM ĐÔNG |

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ đã ký ban hành hướng dẫn 106/HD-MTTW-BTT về việc Hướng dẫn hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (từ ngày 17.10 đến ngày 18.11.2023).

Cảm ơn nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân

Nam Dương |

TPHCM - Sự ủng hộ kịp thời, nghĩa tình của doanh nghiệp, tổ chức đã góp phần giúp các công nhân vượt qua được những khó khăn trong lúc dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM.