Người đàn ông cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi và phụ nữ mang thai ngoài ý muốn

ĐÔNG DU |

Tại chương trình "Đời rất đẹp" trên VTV9 với chủ đề “Người cha của 20.000 thai nhi” là câu chuyện của ông Tống Phước Phúc - người dành cả đời mình để chôn cất các hài nhi xấu số và cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi và phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.

Ông Tống Phước Phúc quê ở Nha Trang, kể lại với MC Quốc Bình về lần đầu tiên ông quyết định làm việc thiện. Đó là một ngày vợ ông chuyển dạ đến sinh tại bệnh viện, ở đây, ông nhìn thấy rất nhiều cô gái trẻ nạo phá thai. Thấy người ta bỏ rơi những hài nhi xấu số, ông bèn nảy ra ý định sẽ lo chôn cất cho những thai nhi này.

Sau khi lo cho vợ con xong, ông vào bệnh viện gặp bác sĩ, xin những thai nhi xấu số để đem về lo cho các con có được một nấm mồ.

Lúc đầu, ông Tống Phước Phúc không đủ kinh phí nên chỉ có thể đào hố chôn chứ chưa xây được nấm mồ. Một tháng sau có người thấy ông làm việc lạ bèn đi theo, biết được lòng tốt của ông nên vận động nhiều người khác ủng hộ vật liệu xây dựng như cát, gạch, xi măng để ông xây cho các con có được nấm mồ tươm tất.

Khi ông xây đến ngôi mộ thai nhi thứ 437 thì ông dừng lại và suy nghĩ. Ông muốn các bà mẹ trẻ giữ lại mạng sống cho các bé. Ông bèn in số điện thoại, gửi các tiệm tạp hóa, các chợ, nếu người mẹ nào có thai ngoài ý muốn thì đừng vội phá thai, hãy đến nhà ông, ông sẽ cưu mang và nhận nuôi đứa bé. Tính đến nay, 19 năm qua, ông Tống Phước Phúc cho biết, đã có 400 người mẹ trẻ sinh con tại nhà ông.

Ông Tống Phước Phúc kể lại câu chuyện của mình với MC Quốc Bình. Ảnh: NSX.
Ông Tống Phước Phúc kể lại câu chuyện của mình với MC Quốc Bình. Ảnh: Nhà sản xuất

Từ việc chôn cất thai nhi, đến cưu mang các bà mẹ trẻ, ban đầu ông không cho vợ và gia đình biết, chỉ âm thầm làm việc từ thiện. Một lần, vợ ông biết được, tưởng rằng ông ngoại tình, tính làm căng, nhưng sau khi nghe ông giải thích rõ ràng, bà hiểu được tấm lòng thương người của ông.

Ông Tống Phước Phúc thổ lộ, niềm vui của ông trong việc thiện nguyện này chính là ngày càng nhiều phụ nữ trẻ đã có ý thức hơn, không bỏ con, giảm thiểu nạn nạo phá thai. Ông kể, sau khi sinh xong, nhiều người mẹ có ý định bỏ con lại cho ông nuôi. Ông khuyên họ ở lại nuôi con thêm 1 tuần, 1 tháng nữa, nhưng sau khi ở lại thì người mẹ quyết định không bỏ con nữa. Hoặc có những trường hợp người cha ruột đã tìm đến nhà ông và xin cho nhận lại con ruột của mình.

Ông cười cho hay, đã giúp được hơn chục cặp đôi nhận con ruột và đưa nhau về làm đám cưới. Hoặc sau này, có nhiều người mẹ đã quay lại tìm con và đón con về nuôi.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Quán cơm chay 0 đồng cưu mang những người nghèo khó khăn

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

Nằm tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, những năm qua quán cơm 0 đồng mỗi ngày cung cấp cơm chay cho khoảng 200 người dân và sinh viên nghèo tới ăn mỗi ngày.

Hơn 10 năm cưu mang những mảnh đời bất hạnh của vị trụ trì già

Tạ Quang |

Xuất phát từ tấm lòng từ bi, Thượng tọa Thích Giác Thời (77 tuổi), Trụ trì chùa Phước Lâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã không ngại vất vả mà dang tay cưu mang nhiều mảnh đời khốn khó suốt 10 năm qua.

Cựu chiến binh cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh

Hoàng Bin |

Hơn 15 năm qua, cựu chiến binh Huỳnh Tấn Hùng (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thầm lặng nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bất hạnh tại địa phương. Những đứa trẻ ấy lớn lên, trưởng thành, luôn ghi nhớ công ơn người cha đỡ đầu.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Chờ tin vui từ cầu mây và bóng chuyền

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Vụ 5.000 công nhân ngừng việc, công an triệu tập một số đối tượng

QUANG ĐẠI |

Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã điều tra, tiến hành triệu tập một số đối tượng để làm rõ hành vi tung tin, kích động, lôi kéo công nhân ngừng việc tập thể.

Nhiều thợ lò nghèo không đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Có rất nhiều điều kiện mà người lao động phải hội đủ thì mới được xét mua nhà ở xã hội. Trong đó, với điều kiện “mức thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sau khi giảm trừ gia cảnh” thì nhiều thợ lò nghèo, chưa có nhà của ngành than bị loại đầu tiên.

Người dân quanh bãi rác An Hiệp mong muốn được đảm bảo sức khoẻ

Thành Nhân |

Sau gần 3 tháng, kể từ ngày 15.7.2023, người dân ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác thải ùn ứ, ngày 6.10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đối thoại với người dân về vụ việc.

Cơ quan chức năng không thể thờ ơ trước phản ánh sông Sa Lung bị ô nhiễm

HƯNG THƠ |

Nước sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị ô nhiễm, có thời điểm thông số Coliform và E.coli được phát hiện cao bất thường. Sau khi người dân điểm mặt chỉ tên, cơ quan chức năng kiểm tra, thì phát hiện doanh nghiệp lén xả thải. Và mẫu nước thải ra sông chứa hàm lượng cao của Coliform và E.coli – trùng với chất đã đầu độc sông Sa Lung.

Quán cơm chay 0 đồng cưu mang những người nghèo khó khăn

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

Nằm tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, những năm qua quán cơm 0 đồng mỗi ngày cung cấp cơm chay cho khoảng 200 người dân và sinh viên nghèo tới ăn mỗi ngày.

Hơn 10 năm cưu mang những mảnh đời bất hạnh của vị trụ trì già

Tạ Quang |

Xuất phát từ tấm lòng từ bi, Thượng tọa Thích Giác Thời (77 tuổi), Trụ trì chùa Phước Lâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã không ngại vất vả mà dang tay cưu mang nhiều mảnh đời khốn khó suốt 10 năm qua.

Cựu chiến binh cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh

Hoàng Bin |

Hơn 15 năm qua, cựu chiến binh Huỳnh Tấn Hùng (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thầm lặng nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bất hạnh tại địa phương. Những đứa trẻ ấy lớn lên, trưởng thành, luôn ghi nhớ công ơn người cha đỡ đầu.