Bữa sáng miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở vùng cao Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Đều đặn trong hơn 1 năm qua, những suất ăn sáng miễn phí được trao đến tay hàng nghìn bệnh nhân nghèo tại huyện vùng cao Đà Bắc.

Vào mỗi buổi sáng thứ 4 hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc (Hòa Bình), chương trình “Bữa sáng yêu thương” của Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Hòa Bình lại được tiếp sức cho gần 100 bệnh nhân đang điều trị trông cơ sở y tế này. Ảnh: Minh Nguyễn.
Vào mỗi buổi sáng thứ 4 hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc (Hòa Bình), chương trình “Bữa sáng yêu thương” của Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Hòa Bình lại diễn ra, tiếp sức cho gần 100 bệnh nhân đang điều trị trong cơ sở y tế này. Ảnh: Minh Nguyễn.
Sáng sớm, những thành viên trong CLB từ thiện lại tất bật chuẩn bị những suất ăn miễn phí để gửi tới các bệnh nhân.
Sáng sớm, những thành viên trong CLB thiện nguyện lại tất bật chuẩn bị những suất ăn miễn phí để gửi tới các bệnh nhân.
Những hộp cháo, chiếc bánh hay hộp sữa tươi đã được xếp sẵn trên bàn từ lúc 5h30.
Những hộp cháo, chiếc bánh hay hộp sữa tươi đã được xếp sẵn trên bàn từ lúc 5h30.
Để có được những món ăn thơm ngon và đảm bảo dinh dưỡng này thì các thành viên trong CLB đã phải thức dậy từ khoảng 3h sáng để chế biến, làm sao cho món ăn thật nóng hỏi khi trao đến tay những người bệnh.
Để có được những món ăn thơm ngon và đảm bảo dinh dưỡng này, các thành viên trong CLB phải thức dậy từ khoảng 3h sáng để chế biến, làm sao cho món ăn thật nóng hổi khi trao đến tay những người bệnh.
Ghi nhận sáng 9.8, sau khi nhận được thông báo nhận suất ăn sáng từ thiện, rất đông bệnh nhân đã tập trung tại khu nhà trung tâm của Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc.
Ghi nhận sáng 9.8, sau khi nhận được thông báo nhận suất ăn sáng từ thiện, rất đông bệnh nhân đã tập trung tại khu nhà trung tâm của Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc.
Không giấu được cảm xúc bà Bùi Thị Cúc (54 tuổi, trú xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi được nhận suất ăn sáng miễn phí, nó thật ý nghĩa đối với những gia đình nghèo như tôi. Dù là miễn phí nhưng cháo thực sự rất ngon”.
Không giấu được cảm xúc, bà Bùi Thị Cúc (64 tuổi, trú xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi được nhận suất ăn sáng miễn phí, nó thật ý nghĩa đối với những gia đình nghèo như tôi. Dù là miễn phí nhưng cháo thực sự rất ngon”.
Ai nấy cũng đều hớn hở khi nhận được phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa này.
Ai nấy cũng đều hớn hở khi nhận được phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa này.
Hoạt động này được CLB) từ thiện Hòa Bình tổ chức được xuất phát từ sự thấu hiểu, thương cảm đến hoàn cảnh của người dân huyện vùng cao Đà Bắc. Bởi cuộc sống thường nhật họ đã gặp không ít khó khăn, hơn nữa là những trường hợp bị mắc bệnh và phải điều trị tại bệnh viện.
Hoạt động này được CLB thiện nguyện Hòa Bình tổ chức xuất phát từ sự thấu hiểu, thương cảm đến hoàn cảnh của người dân huyện vùng cao Đà Bắc. Bởi cuộc sống thường nhật họ đã gặp không ít khó khăn và còn phải điều trị tại bệnh viện.
Bà Nguyễn Thị Mai – Phó chủ nhiệm CLB từ thiện Hòa Bình chia sẻ: “Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh, đời sống của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn và đặc biệt khi người dân mắc bệnh. Nhằm chia sẻ những khó khăn đó, CLB đã tổ chức chương trình Bữa sáng yêu thương để gửi tới các bệnh nhân những suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, đây là hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện đầu tiên của CLB trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.
Bà Nguyễn Thị Mai – Phó chủ nhiệm CLB thiện nguyện Hòa Bình chia sẻ: “Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh, đời sống của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi người dân mắc bệnh. Nhằm chia sẻ những khó khăn đó, CLB đã tổ chức chương trình Bữa sáng yêu thương để gửi tới các bệnh nhân những suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, đây là hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện đầu tiên của CLB trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.
Hoạt động từ thiện này được diễn ra từ tháng 4.2022 đến nay, mỗi tuần có khoảng gần 100 trường hợp được nhận hỗ trợ (mỗi suất ăn khoảng 15 – 20 nghìn đồng). Số lượng suất ăn sẽ được thống nhất với bệnh viện để đảm bảo không bỏ sót bệnh nhân nào.
Hoạt động từ thiện này được diễn ra từ tháng 4.2022 đến nay, mỗi tuần có khoảng gần 100 trường hợp được nhận hỗ trợ (mỗi suất ăn khoảng 15 – 20 nghìn đồng). Số lượng suất ăn sẽ được thống nhất với bệnh viện để đảm bảo không bỏ sót bệnh nhân nào.
Cũng theo bà Mai, khi trực tiếp thấy những cảnh đời kém phần may mắn thì bà cũng như những thành viên trong CLB muốn giúp đỡ được nhiều hơn nữa, cụ thể là bữa ăn trưa cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, LCB vẫn đang trong quá trình tìm nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân.
Cũng theo bà Mai, khi thấy những cảnh đời kém may mắn, bà cũng như những thành viên trong CLB muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa để san sẻ những khó khăn, có thể là bữa ăn trưa cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, CLB vẫn đang trong quá trình tìm nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân.
Ông Trần Hồng Quân – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc cho hay: “Chương trình Bữa sáng yêu thương thực sự ý nghĩa, đặc biệt là đối với người dân trên địa bàn huyện có đời sống còn nhiều khó khăn. Đơn vị đã phối hợp cùng với CLB giúp các bữa ăn được đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong hơn 1 năm qua, chưa có bệnh nhân nào bị ảnh hưởng do các suất ăn từ thiện”.
Ông Trần Hồng Quân – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc cho hay: “Chương trình Bữa sáng yêu thương thực sự ý nghĩa, đặc biệt là đối với người dân trên địa bàn huyện có đời sống còn nhiều khó khăn. Đơn vị đã phối hợp cùng với CLB giúp các bữa ăn được đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong hơn 1 năm qua, chưa có bệnh nhân nào bị ảnh hưởng do các suất ăn từ thiện”.
Chương trình "Bữa sáng yêu thương" được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Những người trẻ tìm nơi có rác để nhặt, gom chút "nắng xanh" cho đời

THÙY TRANG |

Nghe ai chỉ ở chỗ nào Quảng Nam, Đà Nẵng có rác bị vứt ra nhiều, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện Biệt đội Nắng Xanh liền lên kế hoạch cuối tuần đến dọn. “Rác ngày càng nhiều chứ chẳng bớt đi nên chúng em nhặt được bao nhiêu cũng tốt hơn là không làm gì” – câu trả lời của một thành viên rất thực tế và chứa đựng cả sự tử tế từ hành động nhỏ.

Tình cờ nhặt được vàng, nhân viên khu du lịch tìm khách để trả lại

Thanh Thanh |

Nhân viên một khu du lịch ở TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) nhặt bông tai vàng đã tìm du khách đánh rơi trả lại.

Lão nông nhường đất, dành cả cuộc đời để gìn giữ chim trời

Phương Anh |

Dân gian có câu: “Chim trời cá nước - ai bắt được nấy ăn”. Ấy vậy mà ở một vùng quê Sóc Trăng, có một lão nông đã hi sinh nguồn lợi từ mảnh vườn, không quản nắng mưa, khó khăn, vất vả, dành cả cuộc đời để nuôi và bảo vệ chim trời như bảo vệ chính những người thân của mình.

Lấn chiếm lòng đường và cả nơi tập kết rác để buôn bán

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có một số tuyến đường bị các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cả nơi tập kết rác để buôn bán.

Diễn viên IELTS 8.5 nói lý do lu mờ sau khi phim "Mắt Biếc" bùng nổ

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về 3 năm hoạt động trầm lắng sau khi được biết đến qua vai cô giáo Hồng trong phim ăn khách “Mắt Biếc”.

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN |

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Bố mẹ Hà Nội lái xe đưa con phượt khắp Nam Phi, ngắm động vật hoang dã

Ninh Phương |

Khép lại 21 ngày tự do rong ruổi hơn 3.200km khắp Nam Phi, gia đình chị Trần Hải Yến có nhiều góc nhìn thú vị về đất nước xa xôi này.

Messi không ngừng ghi bàn, Inter Miami vào bán kết Leagues Cup

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi lại có tên trên bảng điện tử, Inter Miami tiến thêm một bước đến chức vô địch Leagues Cup.

Những người trẻ tìm nơi có rác để nhặt, gom chút "nắng xanh" cho đời

THÙY TRANG |

Nghe ai chỉ ở chỗ nào Quảng Nam, Đà Nẵng có rác bị vứt ra nhiều, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện Biệt đội Nắng Xanh liền lên kế hoạch cuối tuần đến dọn. “Rác ngày càng nhiều chứ chẳng bớt đi nên chúng em nhặt được bao nhiêu cũng tốt hơn là không làm gì” – câu trả lời của một thành viên rất thực tế và chứa đựng cả sự tử tế từ hành động nhỏ.

Tình cờ nhặt được vàng, nhân viên khu du lịch tìm khách để trả lại

Thanh Thanh |

Nhân viên một khu du lịch ở TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) nhặt bông tai vàng đã tìm du khách đánh rơi trả lại.

Lão nông nhường đất, dành cả cuộc đời để gìn giữ chim trời

Phương Anh |

Dân gian có câu: “Chim trời cá nước - ai bắt được nấy ăn”. Ấy vậy mà ở một vùng quê Sóc Trăng, có một lão nông đã hi sinh nguồn lợi từ mảnh vườn, không quản nắng mưa, khó khăn, vất vả, dành cả cuộc đời để nuôi và bảo vệ chim trời như bảo vệ chính những người thân của mình.