72 đồng lẻ và lại là “lỗi đánh máy”!

Anh Đào |

Một người đàn ông với chẩn đoán... sảy thai; một thông báo cắt điện lạnh lùng chỉ vì 72 đồng thiếu nợ. Nói sơ suất thì đúng là lầm lẫn bé tí, nhưng cũng chẳng sai khi bảo đó là sự tắc trách, vô cảm đến kinh hoàng.

Ban đầu, dư luận “cười rớt răng” khi tờ giấy ra viện của bệnh nhân Nguyễn Văn N. (55 tuổi) được đưa lên mạng xã hội. Cười, vì dù là bệnh nhân nam giới, nhưng lại được chẩn đoán “sảy thai tự nhiên” (không hoàn toàn, không có biến chứng).

Cười đó, nhưng rồi mếu đó. Bởi trên tờ giấy ra viện, ngoài chữ ký của bác sĩ chịu trách nhiệm chính, còn có chữ ký và đóng dấu của một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Kim Sơn, Ninh Bình, cũng bác sĩ, đương nhiên. Có nghĩa là có tới hai bác sĩ, về nguyên tắc, phải chịu trách nhiệm.

Cười còn không nổi ở giải thích sau đó rằng, “nhân viên hành chính nhập nhầm thông tin dữ liệu”, còn các bác sĩ “không để ý” khi ký xác nhận.

Vẫn là lỗi đánh máy, nghe rất quen! Dẫu đối tượng của sự tắc trách trong ngành y là sức khỏe, sinh mạng người bệnh.

Cũng “y như robot” là trường hợp Điện lực Hoàng Mai trịnh trọng gửi giấy thông báo cắt điện đối với một hộ dân vì số tiền nợ lên tới... 72 đồng. (Được ghi rõ cả bằng số và chữ).

Tờ thông báo như một chiến thư, nêu rõ "Công ty điện lực Hoàng Mai sẽ ngừng cấp điện kể từ 8h30 ngày 28.12.2017”... và đề nghị khách hàng thanh toán số tiền điện đã nợ tại đội quản lý điện để việc cấp điện được liên tục".

Số tiền thiếu nợ 72 đồng chỉ là đuôi lẻ trong hóa đơn tiền điện của khách hàng, do khách hàng này sử dụng dịch vụ thanh toán qua điện tử (Bankplus) nên số tiền lẻ còn lại được hệ thống in ra tự động. Điều đó đúng, nhưng không lẽ cái ông giám đốc ký tên, triện dấu đòi nợ ký cũng chẳng buồn nhìn?

Trong cả 2 vụ việc vừa xảy ra đều có một điểm chung là những người “dấu đè chữ ký” đã hoàn toàn, thậm chí không nhìn, thứ mà mình ký. Và sau đó là... “lỗi đánh máy”, là “hệ thống”. Cách chịu trách nhiệm và cách đổ trách nhiệm cũng vô cảm cứ như thể là tự động, trình tự như một robot được lập trình sẵn vậy.

Cả ngành y tế và ngành điện đang nói tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với việc ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, với trí tuệ nhân tạo và robot. Nhưng tính chịu trách nhiệm thì vẫn phải là con người, là những công chức ăn lương từ thuế của người dân.

Có thể, sự vụ chỉ là nhỏ, chưa gây ra hậu quả trực tiếp. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cái lỗi đánh máy ấy chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư, hay chỉ định đưa bệnh nhân xuống nhà đại thể? Sự việc sẽ đi đến đâu nếu khách hàng của điện lực Hoàng Mai sẽ cầm tới tờ 100 đồng để trả món nợ và quyết đòi về 28 đồng tiền thừa?

Ngay sau khi có sự việc về tờ giấy thông báo ngừng cấp điện của Công ty điện lực Hoàng Mai (Hà Nội) vì thiếu 72 đồng, phía Công ty điện lực Hoàng Mai đã trực tiếp đến gia đình anh Nguyễn T.B, ở tổ 26 Thịnh Liệt xin lỗi và gia đình anh B không có thêm yêu cầu gì.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc bệnh viện giải trình vụ người đàn ông bị... sảy thai tự nhiên

T.Linh |

Thông tin người đàn ông bị... sảy thai tự nhiên đang làm xôn xao dư luận. Giám đốc BVĐK Kim Sơn (Ninh Bình) - nơi cấp giấy ra viện sai sót cho bệnh nhân - đã lên tiếng.

Bệnh nhân nam được chẩn đoán... sẩy thai tự nhiên

L.Hà |

Mạng xã hội đang lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân nam nhưng phần chẩn đoán bệnh lại ghi: Sẩy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng).

BHXH tỉnh Phú Yên: Xin lỗi 64 giáo viên bị tính nhầm lương hưu

VĨ CẦM |

Đã xảy ra nhầm lẫn mang tính hệ thống trong việc tính lương hưu đối với 64 giáo viên mầm non xảy ra tại tỉnh Phú Yên. Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên - đã thừa nhận sai sót, đồng thời tổ chức xin lỗi đến các giáo viên bị ảnh hưởng quyền lợi. Các cán bộ làm sai sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám đốc bệnh viện giải trình vụ người đàn ông bị... sảy thai tự nhiên

T.Linh |

Thông tin người đàn ông bị... sảy thai tự nhiên đang làm xôn xao dư luận. Giám đốc BVĐK Kim Sơn (Ninh Bình) - nơi cấp giấy ra viện sai sót cho bệnh nhân - đã lên tiếng.

Bệnh nhân nam được chẩn đoán... sẩy thai tự nhiên

L.Hà |

Mạng xã hội đang lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân nam nhưng phần chẩn đoán bệnh lại ghi: Sẩy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng).

BHXH tỉnh Phú Yên: Xin lỗi 64 giáo viên bị tính nhầm lương hưu

VĨ CẦM |

Đã xảy ra nhầm lẫn mang tính hệ thống trong việc tính lương hưu đối với 64 giáo viên mầm non xảy ra tại tỉnh Phú Yên. Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên - đã thừa nhận sai sót, đồng thời tổ chức xin lỗi đến các giáo viên bị ảnh hưởng quyền lợi. Các cán bộ làm sai sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.