Yên Bái: Loạt công trình lịch sử, văn hoá, thể thao xuống cấp hư hỏng

Nhóm PV |

Yên Bái - Loạt các công trình văn hoá, thể thao, di tích lịch sử tại thị xã Nghĩa Lộ lâm vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ là một điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi du khách ghé thăm vùng đất “thung lũng Mường Lò“. Ảnh: An Trịnh.
Khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ là một điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi du khách ghé thăm vùng đất “thung lũng Mường Lò“, không những thế đây còn là nơi giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Ảnh: AT.
Thế nhưng sau thời gian dài chịu mưa nắng, các hạng mục của di tích lịch sử này đã xuất hiện hư hỏng, xỉn màu.
Thế nhưng sau thời gian dài chịu mưa nắng, các hạng mục của di tích lịch sử cấp Quốc gia này đã xuất hiện hư hỏng, xỉn màu.
Đá lát nền vỡ nứt bong tróc.
Đá lát nền vỡ nứt bong tróc.
Các bậc lên xuống mặt đá cũng sứt sẹo.
Các bậc lên xuống mặt đá cũng sứt sẹo.
Những hàng cây xanh trang trí nhưng cần đến dây thép gai bảo vệ cây.
Những hàng cây xanh trang trí nhưng cần đến dây thép gai bảo vệ cây cùng với đó nhiều vị trí trong khu di tích sau thời gian dài sử dụng gạch đá bị bong ra.
Cách đó không xa là sân vận động (SVĐ) thị xã Nghĩa Lộ (phường Pú Trạng) được đưa vào hoạt động cuối những năm 2019 cũng đã bắt đầu hư hỏng, rác thải ở khắp nơi tạo nên khu cảnh nhếch nhác.
Cách đó không xa là sân vận động (SVĐ) thị xã Nghĩa Lộ (phường Pú Trạng) - Nơi vừa diễn ra lễ UNESCO ghi danh Xoè Thái là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được đưa vào hoạt động cuối những năm 2019 cũng đã bắt đầu hư hỏng, rác thải ở khắp nơi tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
Hộp công cụ báo, chữa cháy bị đập tung.
Hộp công cụ báo, chữa cháy bị đập tung. Trao đổi với PV, bà Lò Thị Bình (60 tuổi, trú phường Pú Trạng) cho hay: "Sân vận động xây được khoảng 4 - 5 năm nay, cũng hư ngấm nước nhiều, chỗ Trung tâm văn hoá này thì vừa xây xong xung quanh vẫn còn cỏ nên tôi thả cho trâu, bò ăn ở đây".
Đá ốp lát bậc tam cấp bắt đầu bong tróc.
Đá ốp lát bậc tam cấp bắt đầu bong tróc.
Gạch vỡ, chân cột mọc rêu vì ngấm nước.
Gạch vỡ, chân cột mọc rêu vì ngấm nước.
Những vệt nước ngấm lâu thành vết.
Những vệt nước ngấm lâu hình thành.
Những kẽ nứt cho nước chảy trên trần.
Những kẽ nứt, nước chảy theo đóng rêu trên trần. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Trung - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hoá thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Theo tôi được biết về lâu dài, các công trình trên sẽ được Phòng Văn hoá huyện sớm tham mưu, gửi Tờ trình đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về tình trạng trên".
 
Rác xuất hiện cả bên ngoài lẫn trong SVĐ.
Rác xuất hiện cả bên ngoài lẫn trong SVĐ. Được biết chủ đầu tư xây dựng SVĐ Nghĩa Lộ là BQL Đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ. Công trình được khởi công xây dựng khoảng tháng 11.2017 với số vốn 70 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho PV Báo Lao Động biết: “Các công trình này thuộc quản lý của thị xã Nghĩa Lộ, tuy nhiên với thông tin phản ảnh chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra, hồi đáp thông tin sớm“.
Ông Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho PV Báo Lao Động biết: “Các công trình này thuộc quản lý của thị xã Nghĩa Lộ, tuy nhiên với thông tin phản ảnh chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra, hồi đáp thông tin sớm“.
Hình ảnh ghi nhận tại sân vận động, Di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ thị xã Nghĩa Lộ.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Mưa lũ cuốn phăng người, nhà cửa, cầu cống cùng nhiều tài sản

An Trịnh |

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đã có 1 người chết do mưa lũ.

Quốc lộ 80 xuống cấp, gây mất an toàn giao thông

NGUYÊN ANH |

Quốc lộ 80 đoạn qua 2 huyện Hòn Đất, Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) nhiều năm qua đã xuống cấp nặng. Người dân mong chờ con đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngôi đền cổ 162 năm tuổi giữa Thủ đô xuống cấp nghiêm trọng chờ trùng tu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đền Cố Lê (Thụy Khuê, Tây Hồ) đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương từ lâu nay. Sau hơn 160 năm tồn tại, đến nay ngôi đền cổ này đã xuống cấp nghiêm trọng, phải "chống nạng" chờ đợi ngày trùng tu.


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Mưa lũ cuốn phăng người, nhà cửa, cầu cống cùng nhiều tài sản

An Trịnh |

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đã có 1 người chết do mưa lũ.

Quốc lộ 80 xuống cấp, gây mất an toàn giao thông

NGUYÊN ANH |

Quốc lộ 80 đoạn qua 2 huyện Hòn Đất, Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) nhiều năm qua đã xuống cấp nặng. Người dân mong chờ con đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngôi đền cổ 162 năm tuổi giữa Thủ đô xuống cấp nghiêm trọng chờ trùng tu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đền Cố Lê (Thụy Khuê, Tây Hồ) đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương từ lâu nay. Sau hơn 160 năm tồn tại, đến nay ngôi đền cổ này đã xuống cấp nghiêm trọng, phải "chống nạng" chờ đợi ngày trùng tu.