Những bức tranh ký hoạ độc đáo về đồng nghiệp của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Nguyễn Long |

Trong thời gian 9 tháng điều trị bệnh tai biến, Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã vẽ rất nhiều bức tranh ký hoạ chân dung, trong đó có hơn 100 bức về đồng nghiệp và tranh áp-phích tuyên truyền, cổ động phòng chống dịch COVID-19.

 
Buổi triển lãm đặc biệt “Nhà báo vẽ nhà báo” của tay bút phóng sự nổi tiếng Huỳnh Dũng Nhân đã được tổ chức tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam bắt đầu từ hôm nay (ngày 3.3 đến hết ngày 15.3). Đây là sự kiện chào mừng Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 và mở đầu các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Trong thời gian 9 tháng điều trị bệnh tai biến, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã vẽ rất nhiều bức tranh ký hoạ chân dung, trong đó có hơn 100 bức về đồng nghiệp và tranh áp-phích tuyên truyền, cổ động phòng chống dịch COVID-19.
 
Triển lãm trưng bày hơn 200 tác phẩm của tác giả Huỳnh Dũng Nhân với nhiều chất liệu đa dạng. Mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng, mang trong mình những tâm tư tình cảm của tác giả với đồng nghiệp và cuộc sống.
 
Buổi triển lãm được diễn ra vào đúng ngày sinh nhật ông. Đây cũng là dịp sinh nhật đặc biệt nhất bởi ông có thể được đón nó với những người anh em, đồng nghiệp cũ của mình trên khắp đất nước.
 
“Tôi thấy tranh anh ấy vẽ rất sống động và đẹp, dù là trước đây anh không vẽ tranh nhưng bức tranh rất giống tôi.”, Nhà báo Hà Kim Chi - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam, một trong những nhà báo có tranh được trưng bày tại buổi triển lãm chia sẻ.
 
Nhà báo Trần Thị Sánh, phóng viên báo Đất Việt đứng bên cạnh bức tranh vẽ chính mình. Bà rất cảm động vì được ông Huỳnh Dũng Nhân vẽ tặng. Bà nhận xét, tranh của Huỳnh Dũng Nhân rất có hồn, nhất là ở trong từng đôi mắt của các nhân vật trong tranh.
 
Bên cạnh việc trưng bày những tác phẩm chân dung, triển lãm còn giới thiệu bộ sưu tập 20 tranh áp-phích chống dịch của nhà báo. Trong đó có những bức tranh được in trên các mẫu áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh.
 
 
Tuy mang tính chất nghiệp dư, nhưng tranh của ông vẫn được người xem đánh giá cao về tính thời sự và niềm lạc quan bản lĩnh của nhà báo trước thử thách.
 
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sinh năm 1955, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (khóa VIII - IX), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Tổng Biên tập tạp chí Nghề báo, giảng viên báo chí của một số cơ sở đào tạo báo chí trong nước… Ông nghỉ hưu từ năm 2015.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và hành trình “hút mật tháng Ba”

Hoàng Anh |

Lễ khai mạc triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo” và bộ sưu tập áp phích chống dịch COVID-19 của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sẽ được tổ chức tại vào sáng 3.3 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hà Nội).

Thanh niên Cần Thơ sáng tác nhạc, vẽ tranh cổ động phòng chống dịch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ là tiền tuyến, thanh niên Cần Thơ còn sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc, động viên tinh thần cho tuyến đầu chống dịch bằng cách vẽ những bức tranh cổ động, sáng tác bài hát.

Người lính già Điện Biên miệt mài chống COVID-19 bằng tranh cổ động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với gần 10 năm làm công tác tuyên huấn, việc vẽ pa nô, khẩu hiệu như một "cái nghiệp" cứ theo ông Tòng Trung Tiến đi suốt cuộc đời. Giờ đây, ông lại được biết đến với "biệt danh": Người viết khẩu hiệu chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và hành trình “hút mật tháng Ba”

Hoàng Anh |

Lễ khai mạc triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo” và bộ sưu tập áp phích chống dịch COVID-19 của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sẽ được tổ chức tại vào sáng 3.3 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hà Nội).

Thanh niên Cần Thơ sáng tác nhạc, vẽ tranh cổ động phòng chống dịch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ là tiền tuyến, thanh niên Cần Thơ còn sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc, động viên tinh thần cho tuyến đầu chống dịch bằng cách vẽ những bức tranh cổ động, sáng tác bài hát.

Người lính già Điện Biên miệt mài chống COVID-19 bằng tranh cổ động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với gần 10 năm làm công tác tuyên huấn, việc vẽ pa nô, khẩu hiệu như một "cái nghiệp" cứ theo ông Tòng Trung Tiến đi suốt cuộc đời. Giờ đây, ông lại được biết đến với "biệt danh": Người viết khẩu hiệu chống COVID-19.