Dân khốn khổ trên con đường bị bỏ quên, nắng bụi mưa lầy

Phùng Minh - Nguyễn Hoàn |

Tuyên Quang - Cam kết sẽ xây dựng lại tuyến đường dân sinh sau khi dự án Thuỷ điện sông Lô 6 hoàn thành, thế nhưng đến nay Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang bặt vô âm tín để mặc người dân khốn khổ trên con đường bị cày nát nham nhở.

 
Tuyến đường dân sinh dài gần 2km đi qua thôn Bơi, xã Yên Thuận (Hàm Yên, Tuyên Quang). Trước năm 2015 con đường bê tông này vốn là chỗ đi lại huyết mạch của hàng chục hộ nhưng nay chỉ còn là sự nham nhở, nắng bụi mưa lầy.
 
Ghi nhận của PV, mặt đường đã bị cày nát, bong tróc và xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà. Trên cả tuyến không còn một đoạn nào nguyên vẹn, những viên sỏi, đá có kích thước lớn nổi lên khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
 
Ông Nguyễn Văn Minh (Thôn Bơi, xã Yên Thuận) cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi qua con đường này 2,3 lần. Lúc trời mưa thì sợ lắm, đường lầy lội đi lại vô cùng khổ cực. Trước kia có bị như thế này đâu".
 
Những ngày nắng thì bụi từ mặt đường bay lên mù mịt, còn mưa thì lầy lội, trơn trượt. Không ít lần đã có người bị ngã do đâm phải đất đá trên mặt đường, nhất là vào ban đêm.
 
Những viên đá có kích thước lớn nổi lên mặt đường như "giăng bẫy" người tham gia giao thông.
 
Đây là con đường huyết mạch để người dân đi ra tuyến đường tỉnh ĐT.189. Không còn lựa chọn nào khác người dân bắt buộc phải sống chung với nỗi lo mất an toàn giao thông.
 
Anh Vũ Duy Dũng sống cạnh tuyến đường bức xúc: "Khi chuẩn bị xây thuỷ điện Sông Lô 6, chính quyền họp dân cùng chủ đầu tư và nhà thầu, họ cam kết mượn đường của dân để thi công. Sau khi hoàn thành công trình sẽ làm trả lại nhưng nay thuỷ điện đã xong hơn 4 năm rồi mà đường không được sửa. Họ đã bội hứa, bỏ mặc dân chúng tôi".
 
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ma Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Yên Thuận cho biết, trước khi thi công dự án, phía công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang có cam kết sẽ nâng cấp, đổ bê tông trên con đường này trong năm 2018. Thế nhưng, sau đó đơn vị này chỉ đổ phần nền đường rộng ra, rải đá. Trải qua thời gian dài, đường xuống cấp nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
 
Ông Tiến thông tin thêm: "Người dân bức xúc phản ánh, kiến nghị nhiều tại các cuộc tiếp xúc cử tri đấy nhưng đến nay đường thì vẫn thế, chưa biết đến khi nào mới được sửa chữa, hoàn trả. Chúng tôi cũng chỉ biết là doanh nghiệp họ nói chưa bố trí được tiền để làm"

Dự án Thủy điện Sông Lô 6 nằm trên địa bàn các xã thuộc huyện Bắc Quang (Hà Giang) và xã Yên Thuận huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Công trình do Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công vào năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 2000 tỉ với công suất thiết kế 60MW. Đây cũng là 1 trong số nhiều dự án thuỷ điện được doanh nghiệp này xây dựng trên hệ thống sông Lô.

Phùng Minh - Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Người dân khốn khổ vì đường tỉnh xuống cấp

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Nhiều năm nay, đường tỉnh 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Dự án chậm tiến độ, dân khốn khổ, nhà thầu cũng điêu đứng

Viên Nguyễn |

Tuyến giao thông chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 398 tỉ đồng, khởi công năm 2014, kế hoạch sẽ đưa vào sử dụng năm 2018, tuy nhiên đến nay còn 3km vẫn chưa làm xong, ảnh hưởng  đến cuộc sống của người dân…

Đường tránh đô thị Buôn Hồ nham nhở vì... COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Dự án đường tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ có tổng mức đầu tư 575 tỉ đồng. Tuyến đường có giá trị rất lớn,  nhưng khi hư hỏng thì nhà thầu lại bảo hành hết sức qua quýt, sơ sài. Lý giải cho việc làm không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật này, nhà thầu và chủ đầu tư đều đỗ lỗi do... COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Thọ: Người dân khốn khổ vì đường tỉnh xuống cấp

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Nhiều năm nay, đường tỉnh 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Dự án chậm tiến độ, dân khốn khổ, nhà thầu cũng điêu đứng

Viên Nguyễn |

Tuyến giao thông chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 398 tỉ đồng, khởi công năm 2014, kế hoạch sẽ đưa vào sử dụng năm 2018, tuy nhiên đến nay còn 3km vẫn chưa làm xong, ảnh hưởng  đến cuộc sống của người dân…

Đường tránh đô thị Buôn Hồ nham nhở vì... COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Dự án đường tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ có tổng mức đầu tư 575 tỉ đồng. Tuyến đường có giá trị rất lớn,  nhưng khi hư hỏng thì nhà thầu lại bảo hành hết sức qua quýt, sơ sài. Lý giải cho việc làm không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật này, nhà thầu và chủ đầu tư đều đỗ lỗi do... COVID-19.