"Chợ nhà giàu" đông nghịt sáng 30 Tết, mua sắm 10 phút "bay ngay cả triệu đồng"

hồng diệp |

Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) hay còn gọi là "chợ nhà giàu" nổi tiếng với những món ăn, thực phẩm đa dạng phục vụ cúng lễ đông nghịt người mua kẻ bán trong sáng ngày 30 Tết.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngay từ sáng sớm chợ đã tấp nập người mua, đoạn dọc từ con phố Gia Ngư, Hàng Bè và ngõ Trung Yên luôn trong tình trạng chật cứng, tắc đường.
Theo ghi nhận của Lao Động, ngay từ sáng sớm, chợ đã tấp nập người mua. Đoạn dọc từ con phố Gia Ngư, Hàng Bè và ngõ Trung Yên luôn trong tình trạng chật cứng, tắc đường.
Món ăn đắt khách nhất của chợ Hàng Bè mỗi dịp Tết là gà cánh tiên ngậm hoa hồng. Những con gà da vàng óng ả, tạo hình bắt mắt nặng khoảng 2kg được bán với giá từ 600.000 - 800.000 đồng/ con.
Món ăn đắt khách nhất của chợ Hàng Bè mỗi dịp Tết là gà cánh tiên ngậm hoa hồng. Những con gà da vàng óng ả, tạo hình bắt mắt nặng khoảng 2kg được bán với giá từ 600.000 - 800.000 đồng/con.
Một chủ cơ sở chuyên bán gà lễ và xôi cúng chia sẻ: “Năm nào ngày 30 Tết cũng đông khách, để chuẩn bị những thực phẩm tốt nhất cho người dân ăn Tết chúng tôi phải dậy từ 3h sáng để luộc gà, thổi xôi. Nhân viên làm cả ngày không xuể.”
Một chủ cơ sở chuyên bán gà lễ và xôi cúng chia sẻ: “Năm nào ngày 30 Tết cũng đông khách, để chuẩn bị những thực phẩm tốt nhất cho người dân ăn Tết chúng tôi phải dậy từ 3h sáng để luộc gà, thổi xôi. Nhân viên làm cả ngày không xuể.”
Một cửa hàng bán các món ăn ngày Tết như giò bò, giò lợn, chả bì, bánh chưng, thịt bò khô, chân gà ủ muối, bắp bò ngâm nước mắm... cũng tấp nập khách mua hàng.
Một cửa hàng bán các món ăn ngày Tết như giò bò, giò lợn, chả bì, bánh chưng, thịt bò khô, chân gà ủ muối, bắp bò ngâm nước mắm... cũng tấp nập khách mua hàng.
Những món ăn như cá kho, thịt kho cũng là hương vị đặc trưng của khu “chợ nhà giàu“. Cá trắm kho có giá 250.000 đồng/kg (dao động từ 0,8 kg - 1,2 kg/khúc), cá nục Quảng Bình kho giá khoảng 250.000 đồng/kg, thịt kho tàu giá khoảng 350.000 đồng/kg, thịt rang dừa giá khoảng 300.000 đồng/kg,...
Những món ăn như cá kho, thịt kho cũng là hương vị đặc trưng của khu “chợ nhà giàu“. Cá trắm kho có giá 250.000 đồng/kg (dao động từ 0,8 kg - 1,2 kg/khúc), cá nục Quảng Bình kho giá khoảng 250.000 đồng/kg, thịt kho tàu giá khoảng 350.000 đồng/kg, thịt rang dừa giá khoảng 300.000 đồng/kg,...
“Năm nào tôi cũng đến chợ Hàng Bè mua món chân giò kho tàu để ăn Tết, ở cửa hàng này kho rất ngon, vị vừa vặn. Giờ cuộc sống bận bịu mà cũng hiện đại nên sát Tết tôi mới ra đây mua đồ ăn ở đây về, tuy có đắt hơn các chợ khác nhưng rất ngon và thuận tiện, chỉ chục phút thôi mà bay ngay cả triệu đồng rồi.”
“Năm nào tôi cũng đến chợ Hàng Bè mua món chân giò kho tàu để ăn Tết, ở cửa hàng này kho rất ngon, vị vừa vặn. Giờ cuộc sống bận bịu mà cũng hiện đại nên sát Tết tôi mới ra đây mua đồ ăn ở đây về, tuy có đắt hơn các chợ khác nhưng rất ngon và thuận tiện, chỉ chục phút thôi mà bay ngay cả triệu đồng rồi.”
 Gian hàng nào cũng đông kín khách, chủ cửa hàng không kịp ngơi tay.
Gian hàng nào cũng đông kín khách, chủ cửa hàng không kịp ngơi tay.
Rất nhiều thực phẩm bán sẵn để phục vụ nhu cầu của người dân.
Rất nhiều thực phẩm bán sẵn để phục vụ nhu cầu của người dân.
Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, các tiểu thương cho biết năm nay giá cả cũng vẫn tương đương với năm ngoái, các loại xôi có giá trung bình 100.000 đồng/đĩa, nem 100.000 đồng/đĩa (10 chiếc),... nhưng sức mua vẫn vậy, thậm chí có dấu hiệu tăng hơn.
Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, các tiểu thương cho biết năm nay giá cả cũng vẫn tương đương với năm ngoái, các loại xôi có giá trung bình 100.000 đồng/đĩa, nem 100.000 đồng/đĩa (10 chiếc),... nhưng sức mua vẫn vậy, thậm chí có dấu hiệu tăng hơn.
Món canh bóng thả truyền thống của ngày Tết cũng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhưng giờ đây người mua chỉ cần bỏ ra từ 70.000 - 100.000 là đã có một bát canh bóng cho mâm cơm gia đình.
Món canh bóng thả truyền thống của ngày Tết cũng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhưng giờ đây người mua chỉ cần bỏ ra từ 70.000 - 100.000 là đã có một bát canh bóng cho mâm cơm gia đình.
Sáng 30 Tết, nhu cầu mua sắm để bày mâm cúng ngày cuối năm của người dân tăng cao khiến khu vực này càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Ai cũng hối hả sắm sửa cho gia đình những món ăn ngon nhất cho kịp trong ngày cuối cùng của năm.
Sáng 30 Tết, nhu cầu mua sắm để bày mâm cúng ngày cuối năm của người dân tăng cao khiến khu vực này càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Ai cũng hối hả sắm sửa cho gia đình những món ăn ngon nhất trong ngày cuối cùng của năm.
hồng diệp
TIN LIÊN QUAN

Sáng 30 Tết, đào quất ngập phố, tiểu thương treo biển xả hàng

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Lượng khách mua ít, các tiểu thương buôn bán đào quất ở TP Vinh cố gắng bán để thu nhập thêm, một số người treo biển xả hàng vào sáng 30 Tết.

"Xóm sợ Tết” lặng lẽ những ngày cận Tết

Hồng Diệp - Hoàng Xuyến |

Những ngày giáp Tết, những bệnh nhân ở xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ biết lặng nhìn nhau, họ ước muốn được sum vầy bên gia đình như bao người khác. Tuy nhiên vì bệnh tật, vì hoàn cảnh họ đành gác lại niềm vui và sống quay quắt trong xóm nhỏ.

Chị em "giải phóng" sức lao động nhờ một cú điện thoại đặt đồ ăn ngày Tết

Hồng Diệp |

Không thể phủ nhận khi xã hội ngày càng phát triển thì những áp lực ngày Tết của chị em phụ nữ, chẳng hạn như việc nấu nướng cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ bằng một cú điện thoại đã có thể đặt cả mâm cỗ ngày Tết.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Sáng 30 Tết, đào quất ngập phố, tiểu thương treo biển xả hàng

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Lượng khách mua ít, các tiểu thương buôn bán đào quất ở TP Vinh cố gắng bán để thu nhập thêm, một số người treo biển xả hàng vào sáng 30 Tết.

"Xóm sợ Tết” lặng lẽ những ngày cận Tết

Hồng Diệp - Hoàng Xuyến |

Những ngày giáp Tết, những bệnh nhân ở xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ biết lặng nhìn nhau, họ ước muốn được sum vầy bên gia đình như bao người khác. Tuy nhiên vì bệnh tật, vì hoàn cảnh họ đành gác lại niềm vui và sống quay quắt trong xóm nhỏ.

Chị em "giải phóng" sức lao động nhờ một cú điện thoại đặt đồ ăn ngày Tết

Hồng Diệp |

Không thể phủ nhận khi xã hội ngày càng phát triển thì những áp lực ngày Tết của chị em phụ nữ, chẳng hạn như việc nấu nướng cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ bằng một cú điện thoại đã có thể đặt cả mâm cỗ ngày Tết.