Chiêm ngưỡng chiếc máy cày, kỷ vật Bác Hồ dành tặng người dân Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cách đây hơn 60 năm, trong lần về thăm Thanh Hóa Bác Hồ đã dành tặng người dân ở huyện Yên Định một chiếc máy cày. Đến nay, chiếc máy cày này vẫn đang được bảo vệ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Cách đây hơn 60 năm (vào tháng 12.1961), trong lần về thăm Thanh Hóa, Bác Hồ đã tới thăm Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến Yên Trường (ở xã Yên Trường, huyện Yên Định, là lá cờ đầu trong sản xuất nông nghiệp của huyện và tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Cách đây hơn 60 năm (vào tháng 12.1961), trong lần về thăm Thanh Hóa, Bác Hồ đã tới thăm Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến Yên Trường ở xã Yên Trường, huyện Yên Định, là lá cờ đầu trong sản xuất nông nghiệp của huyện và tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Tại đây, Bác hứa dành tặng nhân dân xã Yên Trường 1 chiếc máy cày (chỉ có Thanh Hóa và Quảng Bình được Bác tặng) để người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng gia sản suất, lập nhiều thành tích. Đến tháng 2.1962, người dân Yên Trường vui mừng được đón nhận món quà Bác tặng. Ảnh: Quách Du
Tại đây, Bác hứa dành tặng nhân dân xã Yên Trường 1 chiếc máy cày (chỉ có Thanh Hóa và Quảng Bình được Bác tặng) để người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng gia sản suất, lập nhiều thành tích. Đến tháng 2.1962, người dân Yên Trường vui mừng được đón nhận món quà Bác tặng. Ảnh: Quách Du
Sau một thời gian dài hoạt động hiệu quả, đến năm 1976, chiếc máy cày đã dừng hoạt động và được Đảng bộ, nhân dân Yên Trường gìn giữ, bảo vệ cẩn thận. Ảnh: Quách Du
Sau một thời gian dài hoạt động hiệu quả, đến năm 1976, chiếc máy cày đã dừng hoạt động và được Đảng bộ, nhân dân Yên Trường gìn giữ, bảo vệ cẩn thận. Ảnh: Quách Du
Đến năm 1990, để gìn giữ kỷ vật Bác Hồ tặng, chiếc máy cày đã được đưa xuống Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để có biện pháp bảo quản lâu dài. Ảnh: Quác
Đến năm 1990, để gìn giữ kỷ vật Bác Hồ tặng, chiếc máy cày đã được đưa xuống Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để có biện pháp bảo quản lâu dài. Ảnh: Quác
Đến nay, trải qua hơn 60 năm, các bộ phận của chiếc máy cày vẫn đang còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Quách Du
Đến nay, trải qua hơn 60 năm, các bộ phận của chiếc máy cày vẫn đang còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Quách Du
Hệ thống 4 bánh máy cày còn khá chắc chắn. Ảnh: Quách Du
4 bánh máy cày còn khá chắc chắn. Ảnh: Quách Du
Hệ thống két nước ở phía trước đầu chiếc máy cày. Ảnh: Quách Du
Hệ thống két nước ở phía trước đầu chiếc máy cày. Ảnh: Quách Du
Được biết, ngoài chiếc máy cày Bác Hồ dành tặng người dân Thanh Hóa, tại khuôn viên của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa còn lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật của thời kỳ chiến tranh, thu hút sự chú ý, tham quan của nhiều người dân và du khách. Ảnh: Quách Du
Được biết, ngoài chiếc máy cày Bác Hồ dành tặng người dân Thanh Hóa, tại khuôn viên của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa còn lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật của thời kỳ chiến tranh, thu hút sự chú ý, tham quan của nhiều người dân và du khách. Ảnh: Quách Du

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Căn nhà gần 80 năm lưu giữ kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

THUỲ DƯƠNG |

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến 25.8.1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945.

Người cựu binh gần 20 năm vào Nam ra Bắc sưu tầm kỷ vật chiến tranh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với mong muốn lưu giữ lại những ký ức và giáo dục thế hệ trẻ, gần 20 năm qua, cựu binh Dương Văn Đôn và các cộng sự đã lặn lội đi khắp mọi miền tổ quốc tìm kiếm, sưu tầm những kỷ vật chiến tranh để dựng thành một bảo tàng tư nhân với hàng nghìn kỷ vật tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Những kỷ vật vô giá bên trong đền thờ Bác Hồ hơn nửa thế kỷ ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chưa một lần đón Bác vào thăm, nhưng tình cảm của người dân Bạc Liêu luôn hướng về Người với nỗi nhớ mong da diết. Để tỏ tấm lòng kính trọng và thương tiếc, sau tang lễ Người, Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Sóc Trăng (nay là huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã cùng nhân dân xây dựng Đền thờ Bác. Tại đây ngày nay còn lưu giữ nhiều hình ảnh, kỷ vật vô giá cùng những câu chuyện cảm động về tấm lòng người dân Bạc Liêu hướng về Bác Hồ.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam từng cạn trơ đáy nay xanh biếc như ngọc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.2, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ đo được vào lúc 11h cùng ngày đạt cao trình 61,6 m, hồ đang tiếp tục tích nước đạt mức 62 m đảm bảo nước cho mùa khô tới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện nay hồ Trị An có nguồn nước dồi dào và màu nước xanh biếc như ngọc.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Hơn 800 tấn hàng thông thương qua Cửa khẩu Kim Thành ngày đầu năm mới

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, ngày 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024) đã có 801 tấn hàng xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Bắc Giang cấm lãnh đạo cơ quan, địa phương tham dự lễ hội nếu không được phân công

Cẩm Hà |

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Căn nhà gần 80 năm lưu giữ kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

THUỲ DƯƠNG |

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến 25.8.1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945.

Người cựu binh gần 20 năm vào Nam ra Bắc sưu tầm kỷ vật chiến tranh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với mong muốn lưu giữ lại những ký ức và giáo dục thế hệ trẻ, gần 20 năm qua, cựu binh Dương Văn Đôn và các cộng sự đã lặn lội đi khắp mọi miền tổ quốc tìm kiếm, sưu tầm những kỷ vật chiến tranh để dựng thành một bảo tàng tư nhân với hàng nghìn kỷ vật tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Những kỷ vật vô giá bên trong đền thờ Bác Hồ hơn nửa thế kỷ ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chưa một lần đón Bác vào thăm, nhưng tình cảm của người dân Bạc Liêu luôn hướng về Người với nỗi nhớ mong da diết. Để tỏ tấm lòng kính trọng và thương tiếc, sau tang lễ Người, Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Sóc Trăng (nay là huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã cùng nhân dân xây dựng Đền thờ Bác. Tại đây ngày nay còn lưu giữ nhiều hình ảnh, kỷ vật vô giá cùng những câu chuyện cảm động về tấm lòng người dân Bạc Liêu hướng về Bác Hồ.