Cận cảnh bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong"

Tô Công |

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Chính tại nơi đây, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .

Những ngày giữa tháng 5, nhóm phóng viên Báo Lao Động có mặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), khác với bầu không khí lễ hội náo nhiệt cách đây chừng nửa tháng, khi hàng triệu lượt đồng bào đổ về đây hành hương dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, những ngày này, không khí tại Đền Hùng có phần tĩnh lặng hơn.
Những ngày giữa tháng 5, nhóm phóng viên Báo Lao Động có mặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Khác với bầu không khí lễ hội náo nhiệt cách đây chừng nửa tháng, khi hàng triệu lượt đồng bào đổ về đây hành hương dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, những ngày này, không khí tại Đền Hùng có phần tĩnh lặng hơn.
 
Dừng chân tại khu vực Ngã 5 Đền Giếng (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng), dưới gốc cây cây đa cổ thụ rợp bóng mát, tại đây, phóng viên có thể dễ dàng nhìn thấy bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong.
 
Ngược dòng lịch sử, ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng, Bác gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô (sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng) của Đại đoàn quân Tiên phong là rất quan trọng và vinh dự.
 
Người đã căn dặn: Khi tiếp quản Thủ đô phải giữ gìn quân phong - giữ nghiêm kỷ luật, gần dân và giúp đỡ nhân dân, đồng thời chú ý học tập và rèn luyện... Nhiệm vụ giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta còn rất nặng nề và quan trọng.
 
Cũng chính tại nơi này, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Một lời nói vang vọng thiên thu, trường tồn với đời đời con cháu.
 
Lời nói của Bác vừa thể hiện lòng biết ơn đối với các Vua Hùng “đã có công dựng nước”, đồng thời đề ra nhiệm vụ kế tục, tiếp nối sứ mệnh lịch sử cao cả của các thế hệ con cháu Lạc Hồng: “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
 
Ngày 22.12.2001, Bộ Quốc phòng đã xây dựng bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong. Bức phù điêu được ghép từ 81 khối đá xanh, nặng 253 tấn, cao 7m, rộng 12m, đặt trong khuôn viên rộng 4.000m2... được Bộ Quốc phòng xây dựng từ ngày 22.12.2001.
 
Trải qua hơn 20 năm "dầm mưa dãi nắng", bức phù điêu cơ bản vẫn giữ nguyên trạng, nhưng cũng đã xuất hiện một số vết nứt, vết ố.
Anh Nguyễn Văn Mạnh - người dân sống tại khu 11, xã Thanh Đình (TP Việt Trì) chia sẻ: “Gắn bó với Đền Hùng từ thuở ấu thơ, cảnh vật trong đền đã in sâu trong ký ức của tôi, trong đó có bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong. Mỗi lần tới đây, nhìn vào dòng chữ trên bức phù điêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“, tôi cảm thấy là một người con Đất Tổ, là một người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng cần ghi nhớ lời căn dặn của bác, rèn luyện bản thân, phấn đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc,
Ông Nguyễn Văn Mạnh - người dân sống tại khu 11, xã Thanh Đình (TP Việt Trì) chia sẻ: “Gắn bó với Đền Hùng từ thuở ấu thơ, cảnh vật trong đền đã in sâu trong ký ức của tôi, trong đó có bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong. Mỗi lần tới đây, nhìn vào dòng chữ trên bức phù điêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“, là một người con Đất Tổ, là một người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, tôi cảm thấy cần ghi nhớ lời căn dặn của Bác cũng như ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân".
 
Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong là một trong những địa điểm mà các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên dâng hoa tưởng niệm mỗi khi tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Bên trong căn nhà tại Hà Nội, nơi Bác Hồ từng ở khi trở về từ chiến khu Việt Bắc

Ngọc Thùy |

Căn nhà cổ có địa chỉ tại ngõ 319 đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) còn lưu giữ nhiều kỉ niệm, hiện vật mà Bác Hồ từng sử dụng được gia đình ông Công Ngọc Dũng nâng niu, giữ gìn qua nhiều thập kỷ vẫn còn nguyên vẹn.

Khẳng định giá trị 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân

Quỳnh Trang |

Tối 13.5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Bộ Công an phối hợp Công an Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, giao lưu điển hình tiên tiến 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với chủ đề “Hoa tháng Năm dâng Người”.

Người mẹ Làng Sen, câu chuyện xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ

QUANG ĐẠI |

Nhân kỷ niệm 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Bác Hồ và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người mẹ Làng Sen”. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 12.5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, và Nhà hát Sông Hương, TP. Huế.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào ngày mai

Mai Hương |

Việc tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) dự kiến được thực hiện vào khoảng 9h ngày 11.6.

Khoảnh khắc công an lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

Lam Thanh |

Hà Giang - Thấy một người dân bị dòng nước lũ cuốn đi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã lao xuống kịp thời cứu nạn.

Bên trong căn nhà tại Hà Nội, nơi Bác Hồ từng ở khi trở về từ chiến khu Việt Bắc

Ngọc Thùy |

Căn nhà cổ có địa chỉ tại ngõ 319 đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) còn lưu giữ nhiều kỉ niệm, hiện vật mà Bác Hồ từng sử dụng được gia đình ông Công Ngọc Dũng nâng niu, giữ gìn qua nhiều thập kỷ vẫn còn nguyên vẹn.

Khẳng định giá trị 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân

Quỳnh Trang |

Tối 13.5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Bộ Công an phối hợp Công an Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, giao lưu điển hình tiên tiến 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với chủ đề “Hoa tháng Năm dâng Người”.

Người mẹ Làng Sen, câu chuyện xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ

QUANG ĐẠI |

Nhân kỷ niệm 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Bác Hồ và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người mẹ Làng Sen”. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 12.5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, và Nhà hát Sông Hương, TP. Huế.