Bên trong khu tập thể dùng đệm mút che mưa giữa lòng Thủ đô

Hoài Luân - Thùy Dương |

Đã hơn 60 năm sử dụng, dãy nhà 8 khu tập thể Đại học Kinh tế quốc dân thuộc phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân sinh sống tại đây luôn trong cảnh phập phồng lo sợ vì mất an toàn.

Nằm sâu trong com ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), dãy nhà 8 khu tập thể Đại học Kinh tế quốc dân đã hơn 60 năm sử dụng bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho cư dân sinh sống tại nơi này luôn trong cảnh phập phồng lo sợ vì mất an toàn.
Nằm sâu trong con ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), dãy nhà 8 khu tập thể Đại học Kinh tế quốc dân đến nay đã hơn 60 năm sử dụng, nhiều hạng mục trong dãy nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho hàng chục hộ dân tại đây phải sống trong cảnh thấp thỏm vì mất an toàn.
đành phải chọn căn phòng xuống cấp trầm trọng tại khu tập thể này để làm chỗ trọ qua ngày cho các con có chỗ chui ra chui vào.
Ở những góc cầu thang của dãy nhà, các khung cửa sổ đều trơ trụi, không còn chức năng che chắn gió.
Được biết, khu tập thể này có 4 tầng, với 2 đơn nguyên, có 2 mặt tiền, tổng diện tích gần 1.000 m2, được xây dựng từ những năm 1959 – 1960. Đến năm 1965, nơi đây trở thành khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại trường. Vì đã trải qua hàng chục dài sử dụng, nhiều vị trí trần, tường của dãy nhà 8 bị bong tróc, khung sắt trơ ra ngoài.
Được biết, khu tập thể này có 4 tầng, với tổng diện tích gần 1.000 m2, được xây dựng từ những năm 1959 – 1960. Đến năm 1965, nơi đây trở thành khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại trường. Vì đã trải qua hàng chục dài sử dụng, nhiều vị trí trần, tường của dãy nhà bị bong tróc nặng, khung sắt trơ ra ngoài.
Sinh sống tại dãy nhà 8 hơn 6 năm nay, bà Đỗ Thị Xuân cho biết, vì hoàn cảnh nên bà mới phải ở đây. Mặc dù phải chịu cảnh thấm dột, tường vách nứt nẻ, mất an toàn từ ngày này qua tháng nọ nhưng bà Xuân vẫn phải “bấm bụng” để ở.
Sinh sống tại dãy nhà 8 đã 6 năm nay, bà Đỗ Thị Xuân cho biết, vì hoàn cảnh gia đình nên bà mới ở đây. Mặc dù phải chịu cảnh thấm dột, tường vách nứt nẻ, mất an toàn từ ngày này qua tháng nọ nhưng bà Xuân vẫn phải “bấm bụng” để ở. Bên trong căn nhà chỉ gần chục m2 của bà Xuân, vách ngăn được dựng bằng ván gỗ, vì vậy bà luôn lo sợ chỗ "nương náu" duy nhất của mình dễ bén lửa mỗi khi xảy ra sự cố.
Theo bà Xuân, khe nứt trên sân thượng rất lớn, cư dân trong dãy nhà 8 phải dùng đệm mút để che chắn để giảm bớt thấm dột mỗi khi trời mưa.
Đưa chúng tôi lên sân thượng của dãy nhà, bà Xuân cho hay, nơi này là chỗ mà người dân vứt rác thải sinh hoạt, khiến cho dãy nhà đã cũ kĩ này lại càng thêm nhếch nhác. Khe nứt trên sân thượng rất lớn, cư dân trong dãy nhà 8 phải dùng đệm mút để che chắn để giảm bớt thấm dột mỗi khi trời mưa.
Bất đắc dĩ phải làm hàng xóm với bà Xuân trong dãy nhà dột nát, chị Nguyễn Hương Giang cũng kể không hết những khổ sở khi phải sinh sống trong khu tập thể đã quá cũ nát, mất an toàn này.
Bất đắc dĩ phải làm hàng xóm với bà Xuân trong dãy nhà dột nát này, chị Nguyễn Hương Giang kể: Vì làm ăn thất bại nên 3 mẹ con chị đành phải chọn căn phòng xuống cấp trầm trọng tại khu tập thể này để làm chỗ trọ qua ngày. Phòng ở đây thì rất nhỏ, mỗi khi trời nắng thì nóng bức, mưa thì thấm dột, nhà vệ sinh phải dùng chung nên rất bất tiện.
Đây là chỗ ngủ của 3 mẹ con chị Giang,
Đây là chỗ ngủ của 3 mẹ con chị Giang, phần diện tích còn trống ít ỏi trong căn nhà chật hẹp.
Được biết, khu tập thể này có 4 tầng, với 2 đơn nguyên, có 2 mặt tiền, tổng diện tích gần 1.000 m2, được xây dựng từ những năm 1959 – 1960. Đến năm 1965, nơi đây trở thành khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại trường.
Hàng chục dân sinh sống tại dãy nhà 8 cũng mong muốn có chính sách cải tạo, nâng cấp lại dãy nhà xuống cấp để người dân sớm được ổn định cuộc sống.
Hoài Luân - Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, nguy hiểm rình rập ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Hơn 150 hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Nhà máy bơm (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) ngày ngày đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tình trạng dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Khu nhà xuống cấp nghiêm trọng, cư dân phải "vá" tạm để sống dù lo sợ

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Nhiều năm qua, cư dân sống tại khu nhà A7 (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì nhiều vị trí trong khu nhà nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Dân xóm trọ dưới chân cầu Long Biên như sống trong "chảo lửa" khi trời hè

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa của ngày hè Hà Nội, người dân xóm trọ dưới chân cầu Long Biên càng thấm thía hơn cảnh nóng bức trong những căn phòng chật hẹp, bao bọc xung quanh bằng những tấm tôn cũ kĩ.

Khó đăng ký đấu giá biển số xe vì website chưa ổn định, chậm gửi mã OTP

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Một số người có nhu cầu tham gia đấu giá biển số xe ôtô cho biết, họ gặp khó trong khâu đăng ký ở một số thời điểm vì website đấu giá chưa ổn định, chậm gửi mã OTP (là loại mật khẩu chỉ sử dụng một lần dùng để xác minh hoặc kích hoạt tài khoản).

Sầu riêng được giá nhưng nông dân vẫn cẩn trọng

TIẾN THOẠI - BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, giá thu mua sầu riêng đang ở mức khá cao khiến người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vui mừng. Tuy nhiên, trước biến động của thị trường, bà con vẫn nên hết sức cẩn trọng, mua bán với giá cả hợp lý, tránh những rủi ro không đáng có.

71 cán bộ, giáo viên gửi tâm thư xin giảm nhẹ cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

71 người gồm giáo viên, cán bộ của trường THPT Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) gửi "tâm thư" tới TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch Hà Nội, bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Nhiều đường đi bộ nhếch nhác, vắng bóng người qua lại tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vài năm đưa vào sử dụng, những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và ngập rác thải.

Tranh chấp chỗ đỗ xe ô tô tại Goldmark City tiếp tục căng thẳng

CAO NGUYÊN |

Tối qua (24.7), tại khu chung cư Goldmark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tình trạng tranh chấp liên quan đến khu vực đỗ xe lại nóng lên khi nhiều ô tô không được xuống hầm.

Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, nguy hiểm rình rập ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Hơn 150 hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Nhà máy bơm (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) ngày ngày đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tình trạng dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Khu nhà xuống cấp nghiêm trọng, cư dân phải "vá" tạm để sống dù lo sợ

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Nhiều năm qua, cư dân sống tại khu nhà A7 (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì nhiều vị trí trong khu nhà nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Dân xóm trọ dưới chân cầu Long Biên như sống trong "chảo lửa" khi trời hè

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa của ngày hè Hà Nội, người dân xóm trọ dưới chân cầu Long Biên càng thấm thía hơn cảnh nóng bức trong những căn phòng chật hẹp, bao bọc xung quanh bằng những tấm tôn cũ kĩ.