Vừa bước hụt vào phần gạch bong tróc, hư hỏng nặng tại công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), ông Trần Viết Cương (79 tuổi, quận Cầu Giấy) cảm thấy e dè và khó chịu vì đây không phải lần đầu ông suýt vấp ngã.
Ông Cương cho biết, tình trạng xuống cấp tại công viên Nghĩa Đô diễn ra đã lâu, nhưng chưa thấy tu sửa lại. Chính việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, tập thể dục của người dân.
"Là người thường xuyên đi bộ tại công viên Nghĩa Đô, tôi rất bức xúc về tình trạng xuống cấp này, nhiều hôm không để ý là bước hụt vào ổ gà, vết nứt, nên tôi cũng hạn chế đi vào buổi tối. Điều này ảnh hưởng lớn tới tâm lý của người dân khi vào đây vui chơi, rèn luyện thể dục, thể thao", ông Cương nói.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 6.4, tại công viên Nghĩa Đô, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, gạch lát nền bong tróc, vỡ vụn, nước hồ bị ô nhiễm bởi rác thải, rong rêu.
Xung quanh bị chiếm dụng bởi xe ôtô, xe máy và hàng quán vỉa hè; trước cổng chính công viên là hình ảnh nhếch nhác bởi hàng chục ôtô dừng đỗ.
Trước đó, công viên Nghĩa Đô được ví như là "hòn ngọc xanh" giữa lòng Hà Nội, nằm trên hai đường Nguyễn Văn Huyên và đường Tô Hiệu, được khởi công xây dựng từ năm 2002 và đầu tư cải tạo năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thủ đô.
Cách công viên Nghĩa Đô khoảng 6 km, công viên 1-6 (số 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa), tình trạng xuống cấp còn nghiêm trọng hơn.
Các khóm cây trước đây vốn được cắt tỉa, tạo hình đẹp đẽ, tươi tốt thì nay rụng lá, còn trơ cành và thân. Xung quanh công viên bị lấn chiếm bởi nhiều hàng quán vỉa hè, xe ôtô để lộn xộn, gây ảnh hưởng tới người đi bộ.
Phần tiểu cảnh non bộ từng được đắp đất cao, tạo hình thành 2 quả đồi nhỏ, được phủ kín bởi thảm cỏ xanh rì thì hiện không còn chút cỏ nào, trơ ra nền đất như đồi trọc.
Chị Nguyễn Quỳnh Nga (Đống Đa) cho biết, trước đây, công viên 1-6 có vườn hoa rất đẹp, song hơn một năm nay, công viên xuống cấp nghiêm trọng.
"Từ khi thực hiện bàn giao công viên cho địa phương quản lý thì công tác chăm sóc vườn hoa, cây cảnh bị bỏ bê. Tôi và người dân sống quanh đây đều mong các cơ quan chức năng khôi phục công viên này như hiện trạng vốn có", chị Nga nói.
Chị Nga cho biết thêm, cây cối tại công viên chủ yếu là do người dân xung quanh trồng, nên ít được chăm sóc dẫn đến nhiều cây chết dần, biến thành những bãi đất hoang.
Tương tự, theo ghi nhận tình trạng xuống cấp cũng diễn ra ở Công viên ở Cầu Giấy. Điều này đã làm xấu cảnh quan, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân trong khu vực.
Dưới đây là một số hình ảnh do PV Lao Động ghi nhận: