Người dân xóm ngụ cư Long Biên oằn mình chống chọi với nắng nóng

Kim Anh – Nguyễn Yến |

Vì cuộc sống mưu sinh, những người dân xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Long Biên Hà Nội phải chấp nhận đối mặt với cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ trong những căn phòng trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.

12 giờ trưa, những ngày đầu tháng 6, trời nắng như đổ lửa. Chúng tôi có mặt tại xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên (Thôn Phúc Xá, Hà Nội). Hầu như, chẳng một ai ở đây có một giấc ngủ trưa trọn vẹn dưới thời tiết oi bức, nóng nực của Hà Nội trong những ngày này.

Những ngôi nhà được xây dựng tạm bợ, lụp xụp dưới chân cầu Long Biên. Ảnh Yến Anh
Những ngôi nhà được xây dựng tạm bợ, lụp xụp dưới chân cầu Long Biên. Ảnh Yến Anh

Dưới những căn phòng trọ xập xệ, được dựng tạm bởi những tấm tôn, chị Phạm Thị Mận (40 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) đang tránh nóng tại một góc nhỏ ngoài sân chia sẻ: “Thời tiết này, mọi người ở đây không thể ở trong phòng, từ giường chiếu cho đến tường nhà, sờ đâu cũng thấy nóng, khổ lắm; nhưng vì mưu sinh, chúng tôi cũng phải tiếp tục cố gắng ở tạm”.

Bước vào trong căn nhà trọ của chị Mận, chỉ có duy nhất một chiếc quạt treo tường, nhưng lại có đến 5 người ở, khiến cho căn phòng càng trở nên chật chội, bức bối. Được biết, giá phòng trọ ở khu này không hề rẻ, mỗi phòng có giá tương đương từ 1.100.000 đồng đến 1.600.000 đồng.

Không gian chật chội, nóng bức của chị Mận và một số người bạn cùng phòng
Không gian chật chội, nóng bức của chị Mận và một số người bạn cùng phòng.

Những người dân nơi đây đều là lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ở nhiều nơi khác đến đây làm ăn sinh sống, mỗi ngày họ vừa phải vất vả mưu sinh từ sáng sớm đến tối mịt, vừa phải chống chọi với cái nắng 39 - 40 độ, ngay cả lúc về nhà.

Những ngày này, thời điểm nắng nóng nhất là từ tầm trưa, người dân xung quanh đây cảm nhận rõ được cái cái nóng gay gắt như muốn thiêu đốt làn da, hơi nóng bốc lên nền nhà khiến cho ai ai cũng cảm thấy khó chịu.

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Hạnh (32 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) cho biết, chị đã làm việc và sinh sống tại đây được 5 năm. Công việc chính của chị ở đây là bán hàng rong, chị chỉ mong tiết kiệm đủ tiền để nuôi hai đứa con ăn học. Nhiều hôm đi làm về muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nhưng vì thời tiết nóng quá cũng khó có thể nằm được.

Bà Thìn trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn 15m2 với đống ve chai lộn xộn
Bà Thìn trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn 15m2 với đống ve chai lộn xộn

Cũng sống trong khu trọ,  bà Nguyễn Thị Thìn (87 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) đang lúi húi nhặt từng ve trai dưới trời nắng. “Bà sống ở đây ba bốn năm rồi, mùa nắng cảm giác như không thở nổi, mùa mưa thì nước ngập vào tận trong phòng. Giờ già rồi, không làm được gì khác, cũng không có chỗ nào để đi, nên bà đành chấp nhận vậy,”  bà Thìn chia sẻ.

Cái nắng Hà Nội vẫn còn nhiều đợt kéo dài, xong những người dân nghèo thôn Phúc Xá vẫn tiếp tục phải đương đầu với cái nóng mỗi ngày.

Kim Anh – Nguyễn Yến
TIN LIÊN QUAN

7 cách “hạ nhiệt” nắng nóng cho người đi khám, điều trị ở Bệnh viện K

Thảo Anh |

Tiếp đón, hướng dẫn người bệnh từ 5h sáng, bổ sung bàn khám và mở rộng khu vực lấy máu, cung cấp nước uống miễn phí... và bật điều hoà 24/24 ở khu vực điều trị là những giải pháp mà Bệnh viện K đang thực hiện để giảm bớt nỗi khổ đi viện mùa nắng nóng cho bệnh nhân.

Nắng nóng khiến trẻ nhập viện tăng, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát

Thuỳ Trang |

Chỉ mới bước vào đầu hè nhưng suốt tháng 5, các tỉnh thành trên cả nước phải chịu cảnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C là bình thường khiến người lớn còn “vật vã” huống gì là trẻ nhỏ. Số lượng bệnh nhi đến khám tăng cao ở các bệnh viện lớn, trong khi đó, những bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thậm chí là virus Zika cũng đã được ghi nhận tại Đà Nẵng.

Người bệnh vừa chạy thận, vừa "chạy" nắng nóng

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Những ngày này, nhiều bệnh nhân ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị đang căng mình chống chọi với cái nóng như thiêu đốt trong những căn phòng trọ chật hẹp. Mọi người nói vui, ấy là vừa chạy thận, vừa phải "chạy" nắng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

7 cách “hạ nhiệt” nắng nóng cho người đi khám, điều trị ở Bệnh viện K

Thảo Anh |

Tiếp đón, hướng dẫn người bệnh từ 5h sáng, bổ sung bàn khám và mở rộng khu vực lấy máu, cung cấp nước uống miễn phí... và bật điều hoà 24/24 ở khu vực điều trị là những giải pháp mà Bệnh viện K đang thực hiện để giảm bớt nỗi khổ đi viện mùa nắng nóng cho bệnh nhân.

Nắng nóng khiến trẻ nhập viện tăng, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát

Thuỳ Trang |

Chỉ mới bước vào đầu hè nhưng suốt tháng 5, các tỉnh thành trên cả nước phải chịu cảnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C là bình thường khiến người lớn còn “vật vã” huống gì là trẻ nhỏ. Số lượng bệnh nhi đến khám tăng cao ở các bệnh viện lớn, trong khi đó, những bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thậm chí là virus Zika cũng đã được ghi nhận tại Đà Nẵng.

Người bệnh vừa chạy thận, vừa "chạy" nắng nóng

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Những ngày này, nhiều bệnh nhân ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị đang căng mình chống chọi với cái nóng như thiêu đốt trong những căn phòng trọ chật hẹp. Mọi người nói vui, ấy là vừa chạy thận, vừa phải "chạy" nắng.