Nhớ lần đến trường mù Nguyễn Đình Chiểu, có cô bé mang cuốn sách đến thỏ thẻ: “Làm ở đài phát thanh, chị đọc và đưa cuốn sách này lên sóng cho em cùng các bạn nghe với”. Đề nghị đột ngột của cô bé mù như một tia chớp sáng bừng, gợi nhanh cho em ý nghĩ: Tại sao không đọc những cuốn sách vào băng để nhiều em nghe hơn? Nghĩ rồi, ngay hôm đó em tìm mua một máy cassette cũ.
Kinh tế cũng không dư giả gì, em xin băng nhựa từ khắp bạn bè về và bắt đầu đóng cửa thu âm những tác phẩm dành cho thiếu nhi. Máy móc cũ kỹ, nhưng em đọc bằng cả tấm lòng, nên chất lượng dù chưa như mong muốn, nhưng mang lại kết quả vượt xa sự mong đợi.
Sau đó, nhiều trung tâm khiếm thị tìm đến xin in sao các cuốn sách nói, cho nhiều người cùng được nghe. Đó là năm 1988! Ít lâu sau, đĩa CD ra đời tạo điều kiện thuận lợi rất lớn trong việc in sao và phát hành. Em chắt bóp tiền từng buổi ăn sáng để mua băng đĩa, in ra gửi tặng các trường mù. Có doanh nghiệp nghe vậy, cảm động mang đến ủng hộ hàng ngàn đĩa CD mỗi năm. Nhu cầu lớn quá, Hướng Dương quyết định thôi hẳn việc ở đài phát thanh, dành hết tâm huyết cho tủ sách nói. Và dự án Thư viện Sách nói đã bắt đầu từ chiếc máy cassette cũ như vậy.
Hướng Dương và một em bé khiếm thị. |
Trong quá trình tiếp xúc với các em khiếm thị, Hướng Dương phát hiện ra một khoảng trống rất lớn, đó là sách giáo khoa cho người mù bằng chữ nổi Braille rất hiếm. Ngay lập tức, một danh mục sách giáo khoa, giáo trình được em cùng các tình nguyện viên bổ sung vào thư viện, nâng bước cho các học sinh mù tự tin đến dự các lớp học của người sáng mắt.
Lê Thị Nhung - sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm TPHCM - tâm sự: “Những người khiếm thị như chúng em, trước đây lạc lõng giữa một thế giới khác, không biết gì về những điều xảy ra trong cuộc sống xung quanh..., sống một đời buồn tủi, khép kín. Từ khi có sách nói, em có thể hình dung thế giới tươi đẹp; em có thể đến trường học tập hoà nhập cùng các bạn mà không còn tự ti... Em thi đậu vào đại học, theo kịp chương trình học cũng là nhờ những quyển sách nói giáo khoa”.
Sống và chia sẻ với cộng đồng những người khiếm thị, Hướng Dương hiểu thêm một điều, tri thức chưa đủ làm con người sống hạnh phúc. Đặc biệt với thế giới của người mù, sự thiệt thòi, khiếm khuyết của cơ thể càng làm nội tâm của các em phức tạp. Với những chứng nghiệm đời mình đã trải qua, em nghĩ con đường đi đến giải thoát khỏi những xung động cho người mù, không gì hay hơn là chuyển tải đến họ kiến thức về Phật pháp. Và trang sachnoiphatphap.com ra đời.
“Lắng nghe bài học về nhân quả hay những phương pháp tìm thấy hạnh phúc như lời đức Phật dạy là một trong những liệu pháp hữu hiệu để tạo niềm tin cho bản thân, để ta thấy cuộc đời vẫn đẹp biết bao nếu ta chịu mở lòng, chịu xây dựng”. Đó là ước muốn mà trang Phật pháp online muốn chuyển tải.
Tính đến thời điểm hiện tại, trên website: sachnoiphatphap.com, đã có hơn 200 bản sách, với 2.300 pháp âm, 165 album thuộc tất cả các thể loại. Hằng ngày có khoảng 2 đến 3 trăm người vào nghe, tải về máy. Chính những đóng góp miệt mài, tận tâm tận lực và hết sức mình trong suốt thời gian qua cho cộng đồng, Hướng Dương là người duy nhất được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam vinh danh danh hiệu “Người đọc sách nói Phật giáo nhiều nhất” vào năm 2013.
Ngôi nhà của Thư viện Sách nói hiện nay quá xuống cấp. |
Trong 15 năm qua, Thư viện Sách nói dành cho người mù đã đọc thu âm 1.500 tựa sách, in ra hàng triệu băng cassette, đĩa CD để gửi về Hội Người mù tất cả các tỉnh, các trường THPT đặc biệt dành cho người khiếm thị. Những cuốn sách đặc biệt đó đã giúp hàng trăm ngàn người khiếm thị trên cả nước được tiếp cận với tri thức, phát triển bản thân và hoà nhập với xã hội. Đến nay, cộng đồng khiếm thị đã có gần 200 người đang theo học bậc đại học, 92 người đã tốt nghiệp, 2 người có bằng thạc sĩ...
Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ từ Thư viện Sách nói. Bởi, những thanh niên khiếm thị này đều là những người trưởng thành trong thời gian thư viện hoạt động và nhận sự hỗ trợ tài liệu cũng như học bổng từ thư viện. Hướng Dương tâm sự: “Sách nói đạt được chút thành quả trong những năm qua là nhờ vào rất nhiều ân nhân ủng hộ tinh thần, vật chất và đội ngũ tình nguyện viên đọc thu âm. Nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ tài chính, cơ sở cho thư viện hoạt động”.
Thư viện Sách nói có đến hơn 40 tình nguyện viên thường xuyên giúp thu âm sách. Họ là những phát thanh viên, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch... làm mà không nhận bất cứ đồng thù lao nào. Chính nhờ đội ngũ này mà nay đã có đến hơn 1.300 tác phẩm được thu âm, chuyển đến người khiếm thị trong cả nước.
Tình nguyện viên lâu năm của thư viện, anh Bá Trung - Phó GĐ Trung tâm nghiệp vụ Đài Truyền hình TPHCM - nói: “Tôi muốn chia sẻ với những người thiếu may mắn hơn mình trong cuộc sống. Và Thư viện Sách nói là một cơ hội để tôi làm điều đó. Vì vậy, tôi tham gia từ những ngày đầu và đến nay 15 năm rồi vẫn say sưa với dự án này”.
Chị Trần Hoàng Anh - hướng dẫn viên du lịch Thanh Niên - cho biết lý do tham gia: “Việc gì có ý nghĩa thì nên làm! Có lần tôi đọc báo thấy viết về thư viện sách nói. Cảm động với tấm lòng và công việc của chị Hướng Dương, nên tôi tham gia đến nay đã 8 năm”.
Hôm cuối năm 2013, em điện thoại cho tôi với giọng khá phấn khích. Thành phố đã cấp cho Thư viện Sách nói một ngôi nhà rộng hơn 120m2. Tôi vui với em, vì từ ngày Thư viện Sách nói ra đời, có đến 4 lần phải dời “nhà”, 7 lần dời phòng bá âm. Nhưng đến thăm, lòng tôi tràn ngập nỗi thất vọng. Ngôi nhà xập xệ, xuống cấp đến mức không biết đặt chiếc bàn làm việc ở đâu. Đứng giữa ngôi nhà trống hoác, đầy gạch vữa dở dang, Hướng Dương vẫn say sưa vẽ lên viễn cảnh, nơi này đặt phòng bá âm, nơi kia làm phòng nghe cho trẻ khiếm thị...
Tôi hỏi: “Tiền đâu em xây?”. Ngập ngừng một chút, em vẫn nói với giọng lạc quan: “Cứ cố gắng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp, em sẽ đi khắp nơi để kêu gọi giúp đỡ!”. Nói rồi, em đưa cho tôi lá thư của em Đỗ Thị Bốn - sinh viên khiếm thị Trường Cao đẳng Mẫu giáo - gửi gắm với lời lẽ động viên cảm động: “... Hỡi giọng ai đang cất lên xin đừng im lặng; hãy cứ vang lên để những con người trong đêm đen cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Hỡi những ai đang sưởi ấm hãy cứ tiếp tục đi; đừng để cho thế gian này trở nên lạnh giá!”.