Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Bà Quy từ chối luật sư

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Bích Quy, người đưa đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có bé L. tử vong, bị cáo buộc Vô ý làm chết người, bất ngờ từ chối luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho mình.

Việc bà Quy từ chối được ông Nguyễn Thanh Sơn, người bào chữa cho bị can này xác nhận với Lao Động.

Ông Sơn cho hay, hôm qua (19.12), VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) có mời ông lên làm việc và thông báo về việc bị can Quy có đơn từ chối luật sư. Đơn được viết vào ngày 9.12 vừa qua.

Sau đó, ông Sơn đã có buổi tiếp xúc với bị can Quy tại nơi tạm giam của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà Quy xác nhận đơn là người viết đơn từ chối ông Sơn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, xác nhận thông tin bị can Quy từ chối luật sư bào chữa. Hiện cơ quan này đang hoàn tất cáo trạng để truy tố các bị can liên quan đến cái chết của bé L. (6 tuổi), học sinh trường Gateway.

Trước đó, đầu tháng 12, Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, người đưa đón), Doãn Quý Phiến (53 tuổi, tài xế) cùng về tội Vô ý làm chết người; Nguyễn Thu Thủy (29 tuổi, giáo viên) tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, 6h ngày 6.8, ông Phiến lái ôtô Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, trú tại tòa Trung Yên Plaza). Thời điểm rời nhà, bé L. mặc áo phông đỏ có dòng chữ “Gateway”. Gia đình cũng chuẩn bị cho bé L, 1 áo phông màu ghi khác có dòng chữ “Gateway”, sách vở vào ba lô trước khi tới trường.

Lên xe, bé L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế). Vị trí bé L. ngồi trên trần ôtô có một quả bóng bay màu vàng. Theo kết luận điều tra, quả bóng bay này do một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ôtô từ một ngày trước (ngày 5.8).

Sau khi đủ học sinh lên xe, tài xế lái ôtô tới trường Gateway, có trụ sở số 89 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Tới trường, tài xế Phiến dừng ôtô ở cổng phụ và vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa cho các cháu xuống.

Bà Quy bế và dắt hai bé sinh đôi xuống trước vì cháu quấy sau đó không kiểm tra bên trong xe còn học sinh hay không mà đóng ngay cửa xe, để quên bé Long trong ôtô.

Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ôtô về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi. Sau khi dừng đỗ, ông Phiến xuống xe, tắt máy, bấm khóa tự động rời đi, không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh trong ngoài ôtô.

Mặc dù không kiểm đếm học sinh khi xuống xe nhưng bà Quy vẫn ghi vào sổ nhật ký xe bus là học sinh đi thực tế là 13, không có học sinh xuống muộn, dẫn đến để quên bé L. trên ôtô.

Theo kết luận điều tra, khoảng 7h50 ngày 6.8, cô Nguyễn Thị Thủy vào lớp điểm danh, phát hiện bé L. vắng nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên hệ thống, phần mềm của nhà trường. Gần trưa, nhân viên giáo vụ nhà trường nhắc nhở và hướng dẫn Thủy cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống. Sau đó, Thủy cập nhật nhưng đề bé L. vắng có lý do lên hệ thống quản lý học sinh của nhà trường.

Đến chiều cùng ngày, khi đón các học sinh về, bà Quy phát hiện bé L. nằm bất tỉnh trong ôtô, sau ghế lái. Dù được nhân viên y tế tại trường sơ cứu và đưa vào viện nhưng bé L. được chẩn đoán “ngừng tuần hoàn ngoại viện”.

Sau khi xảy ra sự cố, ngày 7.8, Nguyễn Thị Thủy nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra lại cập nhật điểm danh học sinh trên phần mềm. Thủy còn nhờ giáo vụ sửa lại, bé L. vắng mặt không có lý do. Tại cơ quan công an, Thủy khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc bé L. bị bỏ quên trong ôtô.

Cũng theo kết luận điều tra, bé L. tử vong do suy hô hấp – tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an giám định hình ảnh thu tại trường Gateway.

Theo bản kết luận giám định, 65 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh thu thập tại trường Gateway không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung. Ngoài ra, hình ảnh thu tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng không phát hiện dấu vết chỉnh sửa.

Cơ quan công an cáo buộc, ông Phiến đã bất cẩn, cẩu thả sau mỗi lượt xe hoạt động, không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh trong ngoài ôtô, tin tưởng bà Quy đã kiểm tra, kiểm đếm đủ học sinh khi xuống xe nên đã khóa cửa, không phát hiện cháu L. còn bên trong.

Cảnh sát thực nghiệm điều tra đối với tài xế Doãn Quý Phiến. Với bị can Nguyễn Thị Thủy – Chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gateway, là người nắm rõ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm phải làm gì khi học sinh vắng mặt không lý do.

Hành vi của bà Quy, ông Phiến đã cấu thành tội “Vô ý làm chết người”, quy định tại Điều 128 – Bộ luật Hình sự.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Vụ bé trai trường Gateway, trách nhiệm của cô giáo ở đâu?

T.H |

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô chủ nhiệm điểm danh sĩ số lớp thế nào; Hành trình của “rác thuốc” vào Việt Nam... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô chủ nhiệm điểm danh sĩ số lớp thế nào

Cường Ngô |

Thiếu em Long nhưng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy không cập nhật sĩ số cho nhà trường, không báo phụ huynh dẫn đến bé trai bị bỏ quên trên ôtô và tử vong.

Làm rõ nhiều tình tiết "bí ẩn" trong vụ bé trai trường Gateway tử vong

Việt Dũng |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong ôtô đưa đón học sinh của Trường tiểu học Gateway, qua đó làm sáng tỏ nhiều tình tiết trong vụ án.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin Hà Nội 24h: Vụ bé trai trường Gateway, trách nhiệm của cô giáo ở đâu?

T.H |

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô chủ nhiệm điểm danh sĩ số lớp thế nào; Hành trình của “rác thuốc” vào Việt Nam... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô chủ nhiệm điểm danh sĩ số lớp thế nào

Cường Ngô |

Thiếu em Long nhưng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy không cập nhật sĩ số cho nhà trường, không báo phụ huynh dẫn đến bé trai bị bỏ quên trên ôtô và tử vong.

Làm rõ nhiều tình tiết "bí ẩn" trong vụ bé trai trường Gateway tử vong

Việt Dũng |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong ôtô đưa đón học sinh của Trường tiểu học Gateway, qua đó làm sáng tỏ nhiều tình tiết trong vụ án.