Nguyên nhân đối tượng cầm dao đâm chết người ở Thanh Hóa

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đối tượng cầm dao đâm chết người tại một quán bia ở phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 8.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt được Lê Văn Bình (31 tuổi, trú tại phố 2, phường Quảng Cát, TP. Thanh Hóa) - đối tượng đâm chết một nam thanh niên trước quán bia (ở phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa) vào đêm 6.10.

Video: Thời điểm xảy ra vụ việc.

Cụ thể trước đó, khoảng 23h30 ngày 6.10, anh Nguyễn H.G. (36 tuổi, trú tại phố Châu Bình, phường Quảng Châu, TP.Sầm Sơn) đang đứng chụp hình trước quán bia Pub Beer Moi (ở phố Phú Cường, phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa), bất ngờ bị Bình cầm dao đi tới đâm liên tiếp vào người.

Sau đó, anh G. bỏ chạy ra Quốc lộ 47, Bình tiếp tục đuổi theo và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Lê Văn Bình đã bỏ trốn.

Đến 23h ngày 7.10, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP.Hà Nội bắt giữ Lê Văn Bình cùng 2 người khác tại một căn hộ chung cư ở TP.Hà Nội.

Hiện trường tại thời điểm xảy ra vụ đâm chết người. Ảnh: Cắt từ clip
Hiện trường tại thời điểm xảy ra vụ đâm chết người. Ảnh: Cắt từ clip

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do trước đó, vào ngày 26.9, tại quán bia nói trên, Lê Văn Bình bị anh G. dùng điếu cày đánh, gây thương tích nhẹ. Sau đó, Bình nảy sinh ý định dùng dao đâm anh G. để trả thù.

Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Một người bị đâm chết khi đang đứng chụp hình trước quán bia

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một nam thanh niên đang đứng chụp hình tại một quán bia thì bị một đối tượng cầm dao lao tới đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị tử vong sau đó.

Vừa ra viện vài ngày, bệnh nhân tâm thần đâm chết người

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Điện Biên, một bệnh nhân tâm thần đã dùng dao đâm chết người bán dao lưu động.

Nghi phạm đâm chết cô gái trẻ ở chợ đầu mối Thủ Đức không dám xem lại hình ảnh nạn nhân

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Khi được công an cho xem hình và thông báo nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao, nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung đã không dám xem.

Giáo sư Mỹ nhận giải Nobel Kinh tế 2023

Song Minh |

Ngày 9.10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Kinh tế 2023 cho Giáo sư Mỹ Claudia Goldin.

Bộ VHTTDL: Vụ "bữa ăn 800.000 đồng" là bài học lớn cho ngành thể thao

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ tổng kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện tại các đội tuyển, nhất là việc đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt, kinh phí của đội tuyển, sau vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ dinh dưỡng của tuyển bóng bàn trẻ quốc gia.

Cơ sở nào xác định Nhà nước thiệt hại 402 tỉ đồng ở đại án Việt Á?

Việt Dũng |

Trong số hơn 1.200 tỉ đồng được xác định là thiệt hại ở đại án Việt Á, cơ quan chức năng cho rằng, Nhà nước thất thoát hơn 402 tỉ đồng, bởi còn nhiều tỉnh, thành chưa "thống kê" hết.

Dự báo diễn biến tiếp theo của bão số 4 Koinu

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết bão số 4 Koinu tiếp tục di chuyển chậm và giảm cấp nhanh trong những giờ vừa qua. Trong 12 giờ tới bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nhiều sinh viên bức xúc khi học phí đại học bất ngờ tăng cao

Vân Mi |

Nhiều sinh viên hoảng hốt và bức xúc khi nhận được thông báo tăng học phí đại học.

Một người bị đâm chết khi đang đứng chụp hình trước quán bia

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một nam thanh niên đang đứng chụp hình tại một quán bia thì bị một đối tượng cầm dao lao tới đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị tử vong sau đó.

Vừa ra viện vài ngày, bệnh nhân tâm thần đâm chết người

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Điện Biên, một bệnh nhân tâm thần đã dùng dao đâm chết người bán dao lưu động.

Nghi phạm đâm chết cô gái trẻ ở chợ đầu mối Thủ Đức không dám xem lại hình ảnh nạn nhân

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Khi được công an cho xem hình và thông báo nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao, nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung đã không dám xem.