Nam sinh Đại học TDTT sát hại “người tình” bị truy tố tới khung tử hình

Cường Ngô |

Sau khi quan hệ tình ái với người phụ nữ hơn tuổi tại căn hộ cao cấp, Tùng sát hại nạn nhân để lấy tiền, điện thoại.

Ngày 18.7, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tùng (22 tuổi, ở Ninh Bình) về tội Giết người (Điều 123, Bộ Luật hình sự 2015) có khung hình phạt tới tử hình và Cướp tài sản (Điều 168, Bộ Luật hình sự 2015). Nạn nhân là chị H, sống cùng con gái tại căn hộ cao cấp ở Hà  Nội.

Theo cáo trạng, Tùng là sinh viên Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Tháng 6.2017, Tùng quen biết chị H thông qua mạng xã hội. Đến khoảng 20h ngày 30.10.2017, chị H nhắn tin trên Facebook với Tùng, rủ sáng ngày 31.10.2017 qua thăm nhà chị ở một khu đô thị cao cấp thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết người tình để chiếm đoạt tài sản. 

Đối tượng giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp. Ảnh: An ninh thủ đô
Đối tượng giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp. Ảnh: An ninh thủ đô

Đến 14h cùng ngày, khi thấy chị H ngồi ở ghế của bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong phòng, Tùng từ đằng sau xông đến siết cổ nạn nhân. Chị H hô “Cướp, cứu!”, liền bị Tùng bịt mồm và bóp cổ.

Sau đó, hung thủ dùng dao đâm nạn nhân đến tử vong. Gây án xong, Tùng lục tìm tài sản, chiếm đoạt được của chị H số tài sản trị giá 120 triệu đồng (điện thoại iPhone 7, điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng). Tùng đem bán điện thoại hiệu Vertu được 65 triệu đồng, bán chiếc điện thoại Iphone 7 được 8,5 triệu đồng.

Tùng trả nợ hết gần 50 triệu đồng, còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân. Đến khoảng 11h20 ngày 1.11.2017, khi Tùng đi ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để mua quần áo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt khẩn cấp.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dùng súng dọa giết người khác vì không đòi được nợ

Phạm Đông |

Do không đòi được tiền cho vay nặng lãi, Thắng đã rút ra 1 khẩu súng tự chế được chuẩn bị trước đó dí vào đầu em của "con nợ" dọa giết.

Kẻ giết người vì lý do ngớ ngẩn sẽ đối diện với mức án nào?

Hà Phương |

Liên quan đến vụ việc đối tượng Khiếu Hữu Lục nghĩ mình bị "nhìn đểu" nên đã đâm chết nạn nhân Trần Anh Tuấn (18 tuổi, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), luật sư Vũ Thái Hà nhận định: “Đây là hành vi giết người có tính chất côn đồ, bị can có thể đối diện với mức án tử hình”.

Giết người giấu xác trong lu chứa cám

TRẦN LƯU |

Đối tượng thừa nhận đã giết chết nạn nhân rồi giấu xác trong lu chứa cám.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Dùng súng dọa giết người khác vì không đòi được nợ

Phạm Đông |

Do không đòi được tiền cho vay nặng lãi, Thắng đã rút ra 1 khẩu súng tự chế được chuẩn bị trước đó dí vào đầu em của "con nợ" dọa giết.

Kẻ giết người vì lý do ngớ ngẩn sẽ đối diện với mức án nào?

Hà Phương |

Liên quan đến vụ việc đối tượng Khiếu Hữu Lục nghĩ mình bị "nhìn đểu" nên đã đâm chết nạn nhân Trần Anh Tuấn (18 tuổi, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), luật sư Vũ Thái Hà nhận định: “Đây là hành vi giết người có tính chất côn đồ, bị can có thể đối diện với mức án tử hình”.

Giết người giấu xác trong lu chứa cám

TRẦN LƯU |

Đối tượng thừa nhận đã giết chết nạn nhân rồi giấu xác trong lu chứa cám.