Mẫu ADN của thi thể ngoài bãi rác chính là cháu bé 23 ngày tuổi bị “cướp”

Hoài Thu |

Ngày 1.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có kết quả giám định AND thi thể cháu bé được phát hiện ở bãi rác chính là cháu Lê Minh Anh, 23  ngày tuổi, con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 124, đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn) đã bị bà nội là Phạm Thị Xuân, (65 tuổi) làm chết.

Sau khi sự việc xảy ra, thi thể của cháu bé được bà Dương Thị Thơm - một người thu gom ve chai - phát hiện ở ngoài bãi rác phường Đông Sơn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập mẫu, trưng cầu giám định AND và xác định chính xác thi thể được phát hiện ở ngoài bãi rác là của cháu Lê Minh Anh, con gái của vợ chồng anh Thuận, chị Huyền.

Cũng theo thông tin từ cơ quan CSĐT, trước khi sinh cháu Minh Anh, vợ chồng anh Lê Hữu Thuận đã có 2 người con. Một bé hiện nay đang học lớp 3, bé còn lại bị dây rốn quấn vào cổ (tràng hoa quấn cổ) nên khi sinh ra bị ngạt, được bệnh viện nuôi trong lồng ấp, nhưng do sức khỏe yếu nên đã tử vong mấy ngày sau đó.

Liên quan đến thông tin mà dư luận nêu trước đó, trước khi cháu Minh Anh bị tử vong, vợ chồng anh Thuận, chị Huyền đã có một bé gái và cháu cũng đột tử khi bà Phạm Thị Xuân trông giữ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ và xác định thông tin trên là không chính xác.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Hai bà nội, hai cháu chết và một tia hy vọng về tình người

Tường Minh |

Dư luận nơi xảy ra vụ việc cho rằng, bà Xuân giết cháu nội là do mê tín liên quan bói toán, kiểu còn cháu thì không còn bà. Tôi ngàn lần không tin bởi đó là một giả thuyết tận cùng của sự tàn ác, vô đạo và ngu muội.

Vết máu của cháu bé 23 ngày tuổi đã tố cáo bà nội

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, việc xác định bà Xuân là nghi can số một bắt đầu từ vết máu trên tay bà.

Vụ cháu bé tử vong: Bà đánh rơi cháu, rồi bỏ vào bì, giấu đi?

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, nguyên nhân cái chết của cháu Lê Minh Anh - con gái anh Lê Hữu Thuận và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là do bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu) đánh rơi sau đó bỏ vào bì, giấu đi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hai bà nội, hai cháu chết và một tia hy vọng về tình người

Tường Minh |

Dư luận nơi xảy ra vụ việc cho rằng, bà Xuân giết cháu nội là do mê tín liên quan bói toán, kiểu còn cháu thì không còn bà. Tôi ngàn lần không tin bởi đó là một giả thuyết tận cùng của sự tàn ác, vô đạo và ngu muội.

Vết máu của cháu bé 23 ngày tuổi đã tố cáo bà nội

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, việc xác định bà Xuân là nghi can số một bắt đầu từ vết máu trên tay bà.

Vụ cháu bé tử vong: Bà đánh rơi cháu, rồi bỏ vào bì, giấu đi?

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, nguyên nhân cái chết của cháu Lê Minh Anh - con gái anh Lê Hữu Thuận và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là do bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu) đánh rơi sau đó bỏ vào bì, giấu đi.