Vết máu của cháu bé 23 ngày tuổi đã tố cáo bà nội

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, việc xác định bà Xuân là nghi can số một bắt đầu từ vết máu trên tay bà.

Liên quan tới nghi can gây ra cái chết của cháu bé 23 ngày tuổi ở TX.Bỉm Sơn, ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát đi bản tin đầu tiên trên website. Theo đó, CSĐT đã làm rõ và xác định được nghi can liên quan cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), sinh năm 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

Theo đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa: Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Thanh Hóa huy động lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có mặt ngay tại hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra. Đến 16h ngày 28.11, lực lượng xác định được nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé.

Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên.

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Tuy nhiên, câu chuyện bắt cóc do bà Xuân dựng lên quá ly kỳ nên nảy sinh nhiều đồn đoán khác.

Ngay từ đầu, cơ quan điều tra nhận định bà Xuân là nghi can, tuy nhiên khi chưa phát hiện xác cháu bé, mới chỉ nghi bà Xuân đưa cháu bé đi làm phép vì cháu bé sinh vào ngày rằm. 

Tuy nhiên, chính vết máu trên tay bà đã tố cáo bà. Khi xác định vết máu thu thập trên tay bà Xuân chính là máu của cháu bé, cơ quan chức năng đã định hướng điều tra nghi phạm chính là bà Xuân. 

Trước đó, tối 25.11, khi cháu bé đang nằm trên giường cựa khóc, bà Xuân bế cháu bé lên và vừa bế cháu đi lại vừa xem ti vi. Bà Xuân hẫng chân ngã rơi cháu bé ra phía trước và đè lên. 

Ngay lúc đó, cháu bé bị vỡ quai hàm và rạn nứt hộp sọ, máu và sữa ộc ra. Bà Xuân hoảng quá, quấn bé bỏ vào bì rồi giấu đi.

Xuân Hùng - Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Bà nội đã giết cháu bé hơn 20 ngày tuổi, giấu xác ở gầm giường

Xuân Hùng |

Đã không có vụ bắt cóc nào xảy ra, tất cả chỉ là màn kịch do bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé) dựng lên. Bà Xuân chính là người ra tay giết cháu bé rồi giấu dưới gầm giường, sau đó bỏ ra thùng rác - nguồn tin của Lao Động cho biết. 

Nghi án chính bà nội thuê người bắt cóc, sát hại cháu bé hơn 20 ngày tuổi

Theo Dân trí |

Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân (52 tuổi) khai nhận, do tin lời thầy bói, bà đã thuê hai đối tượng là người nghiện trong xã hội dàn dựng màn bắt cóc cháu nội hơn 20 ngày tuổi sau đó ra tay sát hại.

Lời kể kinh hoàng vụ cháu bé 23 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội ở Thanh Hóa

Hoài Thu |

Khoảng 19h ngày 25.11, có một đôi nam nữ đi xe máy, bịt khẩu trang xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa), dùng dao khống chế một người phụ nữ rồi cướp đi cháu bé 23 ngày tuổi trên tay người này. Công an TX Bỉm Sơn đã xác nhận có sự việc trên.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Bà nội đã giết cháu bé hơn 20 ngày tuổi, giấu xác ở gầm giường

Xuân Hùng |

Đã không có vụ bắt cóc nào xảy ra, tất cả chỉ là màn kịch do bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé) dựng lên. Bà Xuân chính là người ra tay giết cháu bé rồi giấu dưới gầm giường, sau đó bỏ ra thùng rác - nguồn tin của Lao Động cho biết. 

Nghi án chính bà nội thuê người bắt cóc, sát hại cháu bé hơn 20 ngày tuổi

Theo Dân trí |

Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân (52 tuổi) khai nhận, do tin lời thầy bói, bà đã thuê hai đối tượng là người nghiện trong xã hội dàn dựng màn bắt cóc cháu nội hơn 20 ngày tuổi sau đó ra tay sát hại.

Lời kể kinh hoàng vụ cháu bé 23 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội ở Thanh Hóa

Hoài Thu |

Khoảng 19h ngày 25.11, có một đôi nam nữ đi xe máy, bịt khẩu trang xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa), dùng dao khống chế một người phụ nữ rồi cướp đi cháu bé 23 ngày tuổi trên tay người này. Công an TX Bỉm Sơn đã xác nhận có sự việc trên.