Giữa tuần qua, Tống Anh San (45 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị đưa ra trước TAND Hà Nội xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nạn nhân của San là 10 người phụ nữ; họ cũng tới phiên xử theo triệu tập của toà án, với tư cách bị hại.
Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2015, mặc dù đã có vợ con, San vẫn đăng tin làm quen trên mạng xã hội "ehenho...", "henho...". Bị cáo lấy tên "Tuankiet" để làm quen, hẹn hò những người độc thân (chưa có chồng, hoặc đã ly hôn) nhằm tán tỉnh, chiếm đoạt tài sản của họ.
San đăng tin nội dung: "Chào em, lời đầu anh kính chúc em cùng toàn thể gia đình sức khoẻ, tràn ngập niềm vui, bình an, an lành, ấm áp bên gia đình. Rất vui nếu được biết em. Anh sinh năm 1979, đang làm việc tại Tập đoàn điện lực Việt Nam... Gia đình anh có bố mẹ nghỉ hưu, chị gái dạy tiếng Anh cấp 3, anh trai dạy toán cấp 3... Hy vọng được cơ hội đến bên em...".
Trong tin nhắn, San căn cứ vào tuổi của những phụ nữ này để thay đổi năm sinh của mình sao cho hơn tuổi, nhằm dễ dàng tiếp cận. Khi gặp gỡ nói chuyện, bị cáo nói dối chưa kết hôn, nhà ở Nghi Tàm, quận Tây Hồ.
Ngoài ra, San còn khoe bản thân kinh doanh lắp đặt điện, điện lạnh, có công ty. Anh ta còn nói dối, bản thân chỉ là con nuôi, bị bỏ rơi từ bé, nên phải phấn đấu học hành, đi làm hỗ trợ kinh tế các anh chị em ruột ở Thanh Hoá... nhằm lấy thương cảm từ "đối tác".
Đối với những phụ nữ bỏ chồng, chồng chết, đang nuôi con, anh ta nói bản thân mồ côi nên rất quý trẻ em... Từ đó, những người phụ nữ San quen nhanh chóng nảy sinh tình cảm và đồng ý quan hệ tình dục.
Khi đã lấy được tình cảm của họ, San đưa ra các tình huống về công việc làm ăn, để chiếm đoạt tiền.
Khoảng tháng 10.2015, qua trang mạng "eHenho...", San dùng tài khoản tên "Tuankiet" nhắn tin làm quen với chị Mai Thị Hoài (tên đã thay đổi, SN 1978). Đến tháng 3.2016, San liên tục nhắn tin tâm sự bản thân đã nhiều tuổi, mải làm ăn, chưa lấy vợ.
Do gia đình giục nên anh ta muốn tìm một phụ nữ để cưới. Nghe vậy, chị Hoài đồng ý gặp San nói chuyện. Qua câu chuyện, tìm được sự đồng cảm khi bị cáo nói bản thân là con nuôi được bố mẹ nhặt từ Thanh Hoá về, chị Hoài cũng chia sẻ đã ly hôn, có một con gái.
Người phụ nữ này được San thông cảm và khẳng định muốn cưới nhanh để sớm sinh con. Từ đó, chị tin tưởng, giao chiếc ôtô Santafe Gold để San đi lại.
Sau đó, lấy lý do công ty nhập khẩu 4 container hàng điện lạnh, cần phải có tiền chạy gấp, không sẽ bị công an, hải quan giữ, bị cáo nhiều lần hỏi vay tiền người tình, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Một thời gian sau, chị Hoài nghi ngờ San không yêu mình thật lòng, nên lắp định vị vào ôtô và phát hiện anh ta hay đi xe về huyện Thanh Oai (nhà bị cáo). Kết quả sau vài ngày theo dõi, hỏi han, chị mới hay gã đã có vợ con.
Khi gặp nhau "ba mặt một lời", San cố vớt vát, dù có vợ con nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Song chị Hoài cương quyết đòi lại xe, tiền. San mới trả được 50 triệu đồng, còn chiếm đoạt của nạn nhân 670 triệu.
Theo cáo buộc, từ tháng 9.2015 đến tháng 4.2020, ngoài chị Hoài, còn 9 phụ nữ khác tuổi từ 36 đến 55 rơi vào bẫy tình cũng như bị San chiếm đoạt tiền. Tổng cộng, người đàn ông này lừa tình 10 phụ nữ, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Người bị chiếm đoạt ít nhất là 55 triệu, chị Hoài mất tiền nhiều nhất.
Với hành vi trên, San bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".