Hôm nay, 26.8, Lê Thị Hoà ra trước TAND Hà Nội với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là Cty TNHH Vận tải Hà Sơn - Hải Vân (Công ty Hà Sơn – Hải Vân), nơi Hòa làm việc.
Với tội danh trên, Hoà bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù, mức án thấp hơn đề nghị của Viện KSND Hà Nội (7-8 năm tù).
Theo hồ sơ vụ án, tháng 11.2015, Hòa là nhân viên bán vé tại chi nhánh của Công ty trên ở Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Đến tháng 4.2016, Hòa được bổ nhiệm phụ trách bộ phận bán vé tại chi nhánh của Công ty. Theo quy định, phụ trách bộ phận bán vé khi hết ca phải nộp lại toàn bộ số tiền bán vé và bảng kê vé đã bán cho phòng kế toán.
Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hòa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán vé xe khách của công ty. Tài liệu điều tra thể hiện, trong thời gian từ 14.5 - 21.7.2016, Hòa đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 645 triệu đồng.
Cụ thể, sau mỗi ngày làm việc, Hòa tự lập và cân đối bảng kê số lượng vé bán thấp hơn so với lượng vé bán thực tế để nộp cho phòng kế toán số lượng tiền thấp hơn.
Vụ việc được phát hiện khi cuối tháng 7.2016, qua công tác kiểm tra, rà soát số liệu để báo cáo Quý dựa trên số liệu vé thu về để thanh toán tiền cho các nhà xe, bộ phận kế toán của công ty đã phát hiện việc Hòa kê khai gian dối để chiếm đoạt tiền.
Ngày 23.7.2016, kế toán trưởng của công ty đã lập bảng thống kê đối chiếu chênh lệch giữa số liệu Hòa kê khai nộp về với số lượng vé bị cáo đã bán thực tế.
Hòa đã thừa nhận và ký vào biên bản xác nhận công nợ với công ty về việc đã chiếm đoạt tiền, không kê khai nộp về công ty số tiền hơn 645 triệu đồng.
Đồng thời, Hòa đã viết giấy với nội dung: “Tôi xin được thu xếp ở nhà để dàn xếp công việc, khi nào tôi thu xếp được, tôi sẽ liên lạc với…”.
Luật sư Nguyễn Thị Thoa - bào chữa cho Hoà chia sẻ, qua tiếp xúc hồ sơ thấy "đúng là bi kịch". Sau khi chồng đi thụ án tội danh liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản mức án khá dài, Hoà một mình chăm 3 con nhỏ.
Đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa út mới 5 tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1 năm tới. Luật sư cho hay, hiện các con của Hoà "tan đàn xẻ nghé". Mỗi đứa trẻ được gửi cho người thân chăm nom.
"Tội nhất là đứa lớn 13 tuổi, đang tầm khó bảo, cần sự dạy dỗ, nắn chỉnh của bố mẹ. Bây giờ Hoà vào tù, gia đình sẽ gặp không ít khó khăn trong việc dạy dỗ bé này", luật sư cho hay.
Theo luật sư, việc Hoà nhận mức án trên, HĐXX đã xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo để tuyên phạt "có tình, có lý". Luật sư mong bị cáo sẽ cải tạo tốt để sớm về chăm sóc các con.