Từng theo nhiều vụ việc liên quan đến mối quan hệ vợ chồng liên quan đến mâu thuẫn do đã "chán nhau", luật sư Nguyễn Thị Hường - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, trước tiên mỗi cá nhân cần ngồi lại để nhìn nhận vấn đề.
Bởi khi cả hai không còn tiếng nói chung, thường dẫn đến quan hệ ngoại tình. Khi đã có người đàn ông, người đàn bà khác, vợ hay chồng thường bỏ bê quan hệ gia đình hiện tại, tìm đến những tình cảm ngoài luồng.
Bên cạnh đó, thực tế, khi ngoại tình không phải mọi thứ đều "màu hồng". Mối quan hệ mới này luôn có những xung đột. Thậm chí dẫn đến hậu quả án mạng xảy ra.
Như trường hợp Nguyễn Tuấn Anh (48 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) vốn có vợ và một người con đã trưởng thành. Chị N.T.N (45 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã có gia đình êm ấm.
Song hai người vẫn có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2019. Mối quan hệ bất chính này giữa Tuấn Anh và chị N đã dẫn đến bi kịch - một người chết.
Theo hồ sơ, một năm sau khi yêu đương ngoài luồng, Tuấn Anh thuê nhà trọ ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội để chung sống với chị N.
Tối 20.11.2020, Tuấn Anh và chị N cùng ăn tối tại phòng trọ. Khi hai người nói chuyện, chị N yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ. Nghe vậy, Tuấn Anh không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai người.
Trong lúc cãi nhau, chị N đứng rửa bát nên Tuấn Anh chửi tục và nói “…Hóa vàng hết!”. Chị N hiểu là bạn trai dọa đốt phòng trọ nên nói: “Anh đốt luôn cũng được, không vấn đề gì cả!”.
Bực tức, Tuấn Anh chửi tục và đi đến cửa hàng xăng dầu gần đó mua 5 lít xăng về đổ hết ra sàn phòng trọ. Thấy vậy, chị N liền nằm ra thảm sàn phòng trọ có dính xăng. Tuấn Anh cũng nằm xuống bên cạnh bạn gái, để xăng thấm vào quần áo trên người ông ta.
Sau đó, chị N ngồi dậy, Tuấn Anh cũng đứng lên theo. Đến khoảng 1h ngày 21.11.2020, người đàn ông này đứng bật lửa để hút thuốc tại lối đi chung trước cửa phòng trọ dẫn đến lửa bén vào quần áo có dính xăng trên người.
Tuấn Anh hoảng loạn chạy ra hướng cổng của khu nhà trọ nhưng cổng khóa nên chạy ngược lại về phía trong dãy phòng trọ. Lúc đó, ông ta vừa chạy vừa đạp chân để cởi chiếc quần đang bốc cháy.
Khi Tuấn Anh chạy qua cửa phòng trọ của hai người thì lửa bén vào trong phòng và bùng lên. Thấy vậy, ông ta hô hoán kêu cứu và đạp cửa phòng xông vào, đưa chị N ra ngoài và thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo.
Sau đó, Tuấn Anh và chị N được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, chị N tử vong tại bệnh viện do sốc bỏng. Bản thân ông ta cũng bị bỏng.
Với hành vi nêu trên, Nguyễn Tuấn Anh đã bị các cơ quan tố tụng truy tố và xét xử về tội "Vô ý làm chết người".
Tuy nhiên, tại phiên tòa hồi đầu tháng 12.2021, TAND quận Hoàng Mai đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung trong vụ án có chứa đựng mâu thuẫn.
Vào cuộc điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng xác định, mặc dù bản thân đang bị cháy và biết rõ trong phòng trọ có chị N cũng đang bị dính xăng nhưng Tuấn Anh vẫn chạy gần đến cửa phòng trọ. Hành vi đó dẫn đến lửa bén vào phòng trọ làm chị N bị bỏng và tử vong.
Do đó, ngày ngày 16.12.2022, Nguyễn Tuấn Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt tạm giam để điều tra về tội “Giết người”. Vụ việc sau đó được chuyển tới Công an Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.
Mới đây, Viện KSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Anh về tội "Giết người", có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Tuy nhiên, cơ quan công tố cho hay, bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Qua vụ án cụ thể trên, luật sư Hường cho rằng, bản thân những người vợ, người chồng cần nhận thức đúng đắn mối quan hệ, cần chuyên tâm xây đắp.
Mỗi cá nhân cần xây dựng quan hệ vợ chồng và có cách giải quyết thấu đáo, để không dẫn đến tình trạng ngoại tình. Từ đó sẽ tránh được bi kịch của những mối quan hệ bất chính.