Bi kịch đằng sau vụ án cha già mang tội giết con

Việt Dũng |

Ngay cả toà án trong phần nhận định, nguyên nhân của bi kịch vụ án cha già đánh con đến tàn phế, một phần do sự ngược đãi với đấng sinh thành... từ bị hại

Phiên toà phúc thẩm do TAND Cấp cao tại Hà Nội mở hôm 20.5 vừa qua, một lần nữa để xem xét lại bản án đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức (68 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội danh Giết người.

Một lần nữa, người ta lại thấy hình ảnh bị hại - con trai ông Đức ngồi trên xe lăn được người thân đưa đến toà.

Một lần nữa, người ta thấy những giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt già nua của người cha, rơi xuống, khi lực lượng dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử.

Phòng xử án của toà phúc thẩm rộng thênh thang, trong khi bị cáo với mái tóc bạc màu, nhỏ nhắn, gày gò, ngồi co ro trước bục khai báo.

Theo như thông báo từ chủ toạ phiên toà phúc thẩm, phiên xử được mở ra do bị cáo cũng như bị hại đều có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, ông Đức là bố của anh Nguyễn Văn T. (42 tuổi). Từ khoảng tháng 3.2020, anh T. thường xuyên chửi bới bố mẹ và vợ, khiến gia đình lâm cảnh mâu thuẫn lục đục. Cũng từ đây xảy ra bi kịch của vụ án - cha mang tội giết con.

Khoảng 17h ngày 14.6.2020, anh T. đi chơi về, thấy vợ là chị Nguyễn Thị T. (40 tuổi) đang nấu cơm.

Tú đi vào bếp, mở nồi cơm, thấy ít nên đá nồi cơm và nói: “Mày nấu thế này thì mày ăn một mình đi”. Bị chồng đuổi, vợ anh T. kêu to: “Bố mẹ ơi, nó đánh con”.

Lúc này, ông Đức và vợ nghe thấy tiếng con dâu nên đã chạy sang nhà T. (ở sát bên). Người mẹ hỏi con: “Sao mày lại thế? Sao mày lại đánh nó?” T. buông lời chửi bới, thách thức mẹ: “...thích chết thì vào hết đây”.

Chứng kiến con trai hỗn láo, ông Đức nói: “Tao thích chết thì mày làm gì được tao”. T. cầm ấm tích để trên bàn giơ lên định ném về phía bố.

Trong cơn tức giận, ông Đức đi ra gốc cây nhãn, lấy cây gậy đinh ba bằng kim loại, chạy vào phòng khách, đứng sau con trai, dùng đinh ba đâm vào cổ, thắt lưng con trai, khiến anh T. ngã xuống nền nhà.

Gây án xong, khoảng 22h30 cùng ngày, ông Đức đến Công an xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm xác định nạn nhân bị tổn hại 99% sức khoẻ.

Với tội danh trên, cấp sơ thẩm do TAND TP Hà Nội mở đã tuyên phạt bị cáo Đức 7 năm 6 tháng tù giam.

Đứng trước toà, bị cáo Đức run rẩy thừa nhận bản án sơ thẩm cáo buộc hành vi gây ra với con trai là đúng. Trong khi đó, do bị cáo buộc giết người nên bị cáo Đức được toà để luật sư chỉ định tham gia bào chữa.

Bào chữa cho bị cáo, cả phiên sơ thẩm và tại phiên phúc thẩm, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Đức có dấu hiệu của tội Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh, theo Điều 125, với hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Do đó, luật sư đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Luật sư cũng đưa ra các tình tiết bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức khoẻ yếu...

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ xét xử, nghị án, trong khi ra tuyên án, HĐXX nhận định, người bị hại đã vi phạm đạo đức khi đánh chửi, ngược đãi bậc sinh thành...

"Hành vi phạm tội của bị cáo do lỗi của bị hại và là nguyên nhân phát sinh vụ án", HĐXX nêu nhận định.

Theo đó, toà phúc thẩm cho rằng, mức hình phạt 7 năm 6 tháng tù giam có phần nặng, cần thiết sửa án sơ thẩm. Từ đó, chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại, toà phúc thẩm tuyên giảm cho bị cáo Đức mức án còn 5 năm 6 tháng tù giam.

Nghe mức án trên, bị cáo Đức tiếp tục bật khóc. Người con trai ngồi trên xe lăn cũng rớm lệ.

Theo luật sư Thơm, qua vụ án cho thấy, mỗi người cần có cách đối nhân xử thế với bậc cha mẹ sao cho phải đạo làm con, để không phải cuối cùng có những nỗi ân hận giày vò.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bi kịch mẹ già giết con trai bệnh tâm thần

NGUYÊN ANH |

Có đứa con trai bị bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là cầm dao rượt chém hàng xóm và đánh mình. Sợ gây hậu họa, người mẹ già nghĩ quẩn cầm dao giết con rồi có ý định tự sát.

Phía sau bi kịch bố đẻ khiến con trai tàn phế

Việt Dũng |

Từ những mâu thuẫn dồn nén, ông lão tuổi gần 70 đã xuống tay với đứa con bất hiếu, khiến gia đình bi kịch, cha già vào tù, con trai tàn phế.

Bi kịch chết người cuộc hôn nhân hợp đồng

Việt Dũng |

Quen nhau qua mạng xã hội, đến với nhau bằng một hợp đồng tiền hôn nhân, song mối tình trung niên của Đỗ Ngọc Anh và bà Đặng Thị H kết thúc bằng việc một người không thấy xác, kẻ phải nhận mức án tử hình.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Kiên Giang: Bi kịch mẹ già giết con trai bệnh tâm thần

NGUYÊN ANH |

Có đứa con trai bị bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là cầm dao rượt chém hàng xóm và đánh mình. Sợ gây hậu họa, người mẹ già nghĩ quẩn cầm dao giết con rồi có ý định tự sát.

Phía sau bi kịch bố đẻ khiến con trai tàn phế

Việt Dũng |

Từ những mâu thuẫn dồn nén, ông lão tuổi gần 70 đã xuống tay với đứa con bất hiếu, khiến gia đình bi kịch, cha già vào tù, con trai tàn phế.

Bi kịch chết người cuộc hôn nhân hợp đồng

Việt Dũng |

Quen nhau qua mạng xã hội, đến với nhau bằng một hợp đồng tiền hôn nhân, song mối tình trung niên của Đỗ Ngọc Anh và bà Đặng Thị H kết thúc bằng việc một người không thấy xác, kẻ phải nhận mức án tử hình.