Ngày 8.5, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương – cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa về tội “nhận hối lộ”.
Những lần đưa tiền để “chạy án”
Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 18.7.2018, Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội cảnh sát trật tự, Công an TP. Thanh Hóa lấy trộm một chiếc xe máy của anh Nguyễn Quang Ngọc tại nhà xe của Công an TP. Thanh Hóa để sử dụng.
Đến ngày 19.7, ông Phương (thời điểm đó là Trưởng Công an TP. Thanh Hóa) và Đội điều tra tổng hợp đã làm việc với Đỗ Đức Hiếu và Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Khoảng 20h tối cùng ngày, Hiếu rủ Nguyễn Văn Hải cán bộ đội CSGT (Công an TP. Thanh Hóa) cùng đi đến nhà riêng của ông Phương với mục đích nhờ ông Phương giúp xử lý nội bộ về hành vi phạm tội của mình.Thời điểm đó, Hiếu mang theo một túi hoa quả và một phong bì bên trong có 50 triệu đồng. Tại phòng khách, Hiếu trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin ông Phương giúp đỡ bỏ qua sự việc để không bị tước danh hiệu Công an nhân dân và xin được ở lại ngành.
Sau đó, ông Phương đồng ý giúp nhưng phải xin ý kiến của Ban Giám đốc và phải mất chi phí. Thấy ông Phương nhận lời giúp, Hiếu đã rút trong túi quần 50 triệu đồng ra bỏ vào giỏ hoa quả và sau đó ra về.
Tiếp sau đó, vào ngày 20.7 và 26.7, Hiếu tiếp tục mang thêm 210 triệu đồng đến phòng làm việc và nhà riêng của ông Phương để nhờ giúp đỡ.
Sau đó, ông Phương nói đã đề nghị cho Hiếu xuất ngũ và không tước danh hiệu Công an nhân dân, tuy nhiên không được chấp nhận. Tại đây, Hiếu lại tiếp tục đề nghị không khởi tố thì ông Phương nói: “sẽ bàn với Viện trưởng VKSND thành phố rồi mới thống nhất không khởi tố”.
Tuy nhiên, đến ngày 17.8.2018, Hiếu bị tước danh hiệu Công an nhân dân và đến ngày 24.9.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, bị Tòa án nhân dân TP. Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù (không giam giữ).
Biết việc nhờ ông Phương “chạy án” không được nên Hiếu đã đến gặp ông Phương để đòi lại tiền, tuy nhiên, không được. Sau đó, Hiếu đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tố cáo ông Phương.
Tìm cách “lách tội” nhưng bất thành
Sau khi biết được Hiếu đã làm đơn tố cáo mình, ông Phương đã chỉ đạo cho nhiều cấp dưới, mang số tiền 260 triệu đồng đã nhận đến trả cho Hiếu. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần Hiếu đều từ chối và không nhận.
Thậm chí, đích thân ông Phương và các cấp dưới của mình đã đến nhà mẹ đẻ của Hiếu, để nhờ tác động Hiếu nhận lại số tiền. Dù vậy, Hiếu vẫn nhất quyết không nhận lại.
Đến sáng ngày 29.11.2018, biết được ông Phương đã nhận số tiền của Hiếu và lợi dụng vào các biên bản ghi nhận sự việc để che dấu vi phạm, các cấp dưới của ông Phương đã thống nhất báo cáo đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, về việc ông Phương đã cho lập 3 biên bản khống vào tối ngày 25.11.2018.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong phiên xét xử vào sáng nay (8.5), do ông Phương sức khỏe yếu nên được người thân dìu đến tòa. Tại phiên xét xử, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra đề xuất mức án đối với bị cáo Phương là từ 24 đến 36 tháng tù, về tội “nhận hối lộ”.
Kết thúc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa là ông Hà Huy Hùng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, do vụ án phức tạp nên HĐXX sẽ nghị án và tuyên án vào ngày 12.5 (tức thứ 3 tuần sau).