Công an Bắc Giang công khai xin lỗi người đã chết

L.N - Phạm Đông |

5 năm sau khi qua đời, ông Mưu Quý Sường - người bị bắt giam suốt 11 năm vì cáo buộc giết vợ - mới được đại diện Công an tỉnh Bắc Giang chính thức công khai xin lỗi, minh oan.

Ngày 29.1, Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện việc xin lỗi công khai đối với ông Mưu Quý Sường (SN 1944, mất năm 2014, quê xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) - người từng bị khởi tố, và bắt giam oan ức suốt 11 năm bởi hành vi Giết người.

Theo dự kiến, hơn 14h30 buổi xin lỗi mới bắt đầu nhưng từ 13h30, người dân đã đổ về chật kín uỷ ban xã Trù Hựu (huyện Lục Ngạn).

Con trai của ông Sường là anh Mưu Văn Thắng (43 tuổi) cầm trên tay di ảnh cha ngồi ở hàng ghế đầu, mặc dù có thể coi là ngày vui, nhưng gương mặt chẳng giấu được nỗi chua xót .

Khi bố bị bắt, mẹ vừa mất mấy ngày, anh Thắng (7 tháng tuổi) và chị gái (2 tuổi) được người họ hàng đưa sang Trung Quốc nuôi. Lần này với sự giúp đỡ tài chính của mẹ kế, anh về quê dự lễ minh oan cho cha và phải nhờ người phiên dịch khi nói chuyện.

Chứng kiến cảnh tượng đó, hàng trăm người có mặt đều nghẹn ngào xúc động cho gia đình người đã khuất bởi cho đến tận lúc lâm chung trong cô quạnh, ông Sường vẫn còn chưa thoát tiếng ác giết vợ.

Sau nhiều năm theo đuổi, ông Sường cũng được minh oan tội giết vợ. Ảnh: PD.
Sau nhiều năm chịu nỗi oan khuất, ông Sường cũng được minh oan. Ảnh: PD.

Ông Dương Ngọc Sáu - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, người được phân công thay mặt các cơ quan tố tụng đứng lên phát biểu, xin lỗi công khai ông Sường cho biết, do nghi ông Sường giết vợ, công an tỉnh Hà Bắc (cũ) khởi tố vụ án, bị can với ông Sường.

Nhưng do chưa có đủ căn cứ kết tội ông Sường nên Công an Bắc Giang ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can với ông Sường vì hành vi không cấu thành tội phạm. Ngày 3.1, Công an Bắc Giang trao quyết định đình chỉ cho con trai ông Sường.

Đại diện Công an Bắc Giang thừa nhận việc "bắt ông Sường là sai", nên đã tổ chức công khai xin lỗi. Do ông Sường đã mất, lời xin lỗi được gửi tới người đại diện hợp pháp và cho biết, việc bồi thường sẽ sớm được giải quyết.

Lật lại hồ sơ vụ án, năm 1977, thi thể bà Phạm Thị Múi (vợ ông Sường) được phát hiện ở con suối gần nhà. Công an Hà Bắc đã cho khám nghiệm tử thi và hiện trường, sau đó đưa ông Sường về lấy lời khai vì nghi giết vợ, dựng hiện trường giả.

Ông Sường bị giam hơn 7 năm và không có phiên tòa nào được mở. Trong thời gian này, buồng giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau và ông bị phạt bốn năm tù. Thụ án xong, ông Sường được về nhà sau hơn 11 năm bị bắt. Năm 2014, khi qua đời, ông đã dặn dò người vợ sau và các con "tiếp tục kêu oan và mong có ngày con cháu không phải mang tiếng với người đời".

Sau nhiều năm kêu oan, ông Sường được Công an tỉnh Bắc Giang xác định "không cấu thành tội giết người" và công khai xin lỗi.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Lâm Sáu nói gì sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi công khai?

Hữu Long |

Sáng 25.1, tại UBND phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu “về việc vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra vào năm 1985 dẫn đến oan sai”.

Công an Đắk Lắk công khai xin lỗi người bị oan sai

H.L |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xin lỗi công dân sau hơn 32 năm về việc vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự dẫn đến oan sai kéo dài.

Sở GDĐT Bình Phước công khai nhiều thông tin bất lợi cho người tố cáo

QUANG ĐẠI |

Luật Tố cáo nghiêm cấm tiết lộ họ tên người tố cáo, bảo vệ bí mật, an toàn cho người tố cáo, nhưng Sở GDĐT Bình Phước đã công khai rộng rãi nhiều thông tin bất lợi, có hại cho người tố cáo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Nguyễn Lâm Sáu nói gì sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi công khai?

Hữu Long |

Sáng 25.1, tại UBND phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu “về việc vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra vào năm 1985 dẫn đến oan sai”.

Công an Đắk Lắk công khai xin lỗi người bị oan sai

H.L |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xin lỗi công dân sau hơn 32 năm về việc vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự dẫn đến oan sai kéo dài.

Sở GDĐT Bình Phước công khai nhiều thông tin bất lợi cho người tố cáo

QUANG ĐẠI |

Luật Tố cáo nghiêm cấm tiết lộ họ tên người tố cáo, bảo vệ bí mật, an toàn cho người tố cáo, nhưng Sở GDĐT Bình Phước đã công khai rộng rãi nhiều thông tin bất lợi, có hại cho người tố cáo.