Các đối tượng gây rối ở Cty PouYuen: "Chúng tôi rất hối hận và mong được khoan hồng"

Cường Ngô |

“Tôi cũng khuyên những ai đã trót vi phạm, tụ tập gây rối thì hãy đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng”, một đối tượng gây rối ở Cty PouYuen (quận Bình Tân, TPHCM) khai nhận.

Khởi tố đôi nam nữ "chống người thi hành công vụ"

Ngày 18.6, Công quận Bình Tân cho biết vừa khởi tố, bắt giam đối với Phạm Thị Thu Thủy (sinh năm 1974, quê Tiền Giang) và Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1987, quê Long An) để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bên cạnh đó, công an lấy lời khai đối với Lê Văn Thanh (sinh năm 1988, quê Tiền Giang) để xử lý với cùng hành vi. Trước đó, Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Theo cơ quan điều tra, ngày 11.6, Thủy và Nghĩa đều là công nhân tại Công ty Pouyuen. Khi tới chỗ làm, thấy nhiều người tụ tập, gây rối nên đã tham gia. 

Bà Thủy khai khi tới chỗ làm, bà thấy nhiều công nhân ngừng việc, kéo nhau xuống khuôn viên công ty gây rối, nhiều người còn hô hào tắt điện và nếu không ra biểu tình thì bị đánh.

Thủy và Nghĩa tại cơ quan CSĐT.
Thủy và Nghĩa tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong khi đó, Nghĩa khai, bản thân không biết đặc khu hay Luật đặc khu là gì, nằm ở đâu. “Khi thấy mọi người hô hào, phản đối đặc khu nên em cũng tham gia đứng ở hàng rào cầm đá ném vào lực lượng cảnh sát” – Nghĩa khai. 

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa và bà Thủy đều tỏ thái độ ăn năn hối lỗi. “Sự việc đã đi quá xa rồi, tôi muốn nhắn đến anh chị em công nhân đừng nghe lời xúi giục, kích động của kẻ xấu tham gia tụ tập, gây rối, ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Tôi rất hối hận" - Nghĩa nói.

Những đối tượng gây rối ở công ty PouYuen khai gì?

Trong khi đó, Lê Văn Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Thanh khai mình là quản lý nhiều công nhân nhưng không ý thức được hành vi.

Ngày 11.6, khi nhiều công nhân ném đá, tụ tập gây rối, Thanh cũng "hưởng ứng". Người này được xác định dùng ống sắt bẻ thành từng đoạn chia cho các công nhân khác đánh cảnh sát cơ động.

“Tôi cũng khuyên những ai đã trót vi phạm, tụ tập gây rối thì hãy đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng” – Thanh nói.

Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch công đoàn (CĐ) Cty TNHH PouYuen Việt Nam, sáng 12.6, từ 7h sáng, 100% CN Cty đến nhà xưởng, vào vị trí làm việc. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, có một nhóm CN phân xưởng B5, B6, bắt đầu từ 3 người, sau đó tăng lên khoảng 30, rồi lên 300 người xuống sân, bắt đầu kêu gọi, hò hét, hăm dọa tắt cầu dao các chuyền sản xuất. CN nào không tuân theo sẽ bị nhóm người này đe dọa đánh.

Khi nhóm người này đến Khu B3, B4 tiếp tục hò hét, kêu gọi, tuy nhiên, CN tại các chuyền ở đây không phản ứng. Nhóm người này tiếp tục kéo qua khu C hò hét và đe dọa CN. Tại đây, CN bắt buộc phải tắt đèn, tắt chuyền, ngưng sản xuất. CN ngừng sản xuất nhưng không tham gia tụ tập mà ngồi tại chuyền của mình.

Đến hơn 9h, nhóm người tiếp tục kéo qua khu K, ép CN tắt đèn, "lùa" ra khỏi xưởng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công ty khó khăn một - CNLĐ sẽ khó khăn mười

LÊ TUYẾT |

Sau những vụ ngừng việc và những lúc bình tâm trở lại, đa số người lao động nhận ra rằng nếu những việc họ làm gây khó khăn cho doanh nghiệp một thì đời sống của họ có nguy cơ khó khăn hơn nhiều lần.

100% công nhân PouYuen trở lại sản xuất bình thường

LÊ TUYẾT |

Ghi nhận vào trưa 14.6, tình hình tại Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Quận Bình Tân, TPHCM) đã ổn định, 100% công nhân đã vào xưởng làm việc. Ban giám đốc cũng ra thông báo trả lương cho các công nhân những ngày qua.

Hãy vì việc làm và nhà máy của mình

LÊ THANH PHONG |

“Chúng tôi thức dậy từ 3h sáng, đi xe đưa đón dưới Tiền Giang lên đây để làm việc, vậy mà phải nghỉ. Ngừng việc kéo dài như thế này khiến tất cả đều mệt mỏi”, một nữ công nhân làm việc tại khu A201, Cty PouYuen Việt Nam ở quận Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh đã nói với phóng viên Báo Lao Động như vậy.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công ty khó khăn một - CNLĐ sẽ khó khăn mười

LÊ TUYẾT |

Sau những vụ ngừng việc và những lúc bình tâm trở lại, đa số người lao động nhận ra rằng nếu những việc họ làm gây khó khăn cho doanh nghiệp một thì đời sống của họ có nguy cơ khó khăn hơn nhiều lần.

100% công nhân PouYuen trở lại sản xuất bình thường

LÊ TUYẾT |

Ghi nhận vào trưa 14.6, tình hình tại Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Quận Bình Tân, TPHCM) đã ổn định, 100% công nhân đã vào xưởng làm việc. Ban giám đốc cũng ra thông báo trả lương cho các công nhân những ngày qua.

Hãy vì việc làm và nhà máy của mình

LÊ THANH PHONG |

“Chúng tôi thức dậy từ 3h sáng, đi xe đưa đón dưới Tiền Giang lên đây để làm việc, vậy mà phải nghỉ. Ngừng việc kéo dài như thế này khiến tất cả đều mệt mỏi”, một nữ công nhân làm việc tại khu A201, Cty PouYuen Việt Nam ở quận Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh đã nói với phóng viên Báo Lao Động như vậy.