Cả kho súng, đạn, bom… dân giao nộp sau nhiều năm giữ làm “kỷ niệm”

ĐINH TRỌNG |

Sau chiến tranh, một số người dân ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vẫn còn giữ súng, đạn, thậm chí để cả bom, thuốc nổ ở trong nhà để làm “kỷ niệm”.

Thời gian đây, thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân các xã đã giao nộp gần 20 khẩu súng các loại, khoảng 1.000 viên đạn, 20 trái đạn cối, 73 trái pháo, 12 quả bom, 1 roi điện… cho Công an huyện Dầu Tiếng xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng là một trong những đơn vị vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí.  Thiếu tá Nguyễn Văn Chí - Trưởng công an xã - cho biết, có người dân giữ vũ khí lại sau chiến tranh, có người đi làm rẫy phát hiện ra súng đạn, bom cũng giữ lại làm kỷ niệm để nhớ về tháng ngày vất vả khẩn hoang.

Người dân vô tư để trong tủ giữa nhà những súng đạn vật liệu nổ nguy hiểm này. Qua thời gian tiếp cận vận động, người dân hiểu biết về quy định của pháp luật cũng như mối nguy hiểm nên đã giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Chí, có gia đình đi làm rẫy phát hiện nhiều đạn đã gỡ lấy thuốc nổ đem về nhà. Qua công tác nắm bắt tình hình, công an đã vận động một gia đình giao nộp gần 20kg thuốc nổ.

Nhiều khẩu súng, đạn người dân huyện Dầu Tiếng giao nộp lại cho công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhiều người dân vô tư giữa vũ khí, đạn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm trong nhà.
Nhiều người dân vô tư giữa vũ khí, đạn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm trong nhà.
Nhiều khẩu súng, đạn người dân huyện Dầu Tiếng giao nộp lại cho công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Khoảng một ngàn viên đạn được người dân giao nộp.
Khoảng một nghìn viên đạn được người dân giao nộp.
Người dân vô tư để viên đạn lớn trong vườn nhà.
Người dân vô tư để viên đạn lớn trong vườn nhà.
Nhiều hàng nóng tự chế được người dân giao nộp.
Nhiều hàng nóng tự chế được người dân giao nộp.
Nhiều hàng nóng nguy hiểm cũng được người dân giao nộp.
Nhiều hàng nóng nguy hiểm cũng được người dân giao nộp.
ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 đầu đạn lăn lóc ở khu vực biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Gần 500 đầu đạn được cơ quan chức năng phát hiện ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) được đưa về bãi nổ tập trung để xử lý.

Nghịch súng tự chế, bé trai gần 3 tuổi bị trúng đạn gây vết thương sọ não trán

Kim Đồng |

Chiều tối 28.6, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 cho biết, khoa cấp cứu của bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhi gần 3 tuổi, chuyển từ BV Bình Thuận, bị đạn bi bắn trúng trán gây tổn thương nặng. 

Cơn ác mộng súng đạn ở “mảnh đất của nụ cười”

hương giang (tổng hợp) |

Nổi tiếng với những nụ cười rạng rỡ, thời tiết đẹp, thiên nhiên tuyệt diệu và con người thân thiện, ít ai ngờ rằng Thái Lan lại là một trong những nơi có tỉ lệ phạm tội nghiêm trọng liên quan tới súng đạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 500 đầu đạn lăn lóc ở khu vực biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Gần 500 đầu đạn được cơ quan chức năng phát hiện ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) được đưa về bãi nổ tập trung để xử lý.

Nghịch súng tự chế, bé trai gần 3 tuổi bị trúng đạn gây vết thương sọ não trán

Kim Đồng |

Chiều tối 28.6, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 cho biết, khoa cấp cứu của bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhi gần 3 tuổi, chuyển từ BV Bình Thuận, bị đạn bi bắn trúng trán gây tổn thương nặng. 

Cơn ác mộng súng đạn ở “mảnh đất của nụ cười”

hương giang (tổng hợp) |

Nổi tiếng với những nụ cười rạng rỡ, thời tiết đẹp, thiên nhiên tuyệt diệu và con người thân thiện, ít ai ngờ rằng Thái Lan lại là một trong những nơi có tỉ lệ phạm tội nghiêm trọng liên quan tới súng đạn.