Bắt hai đối tượng trong đường dây bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Tây Hồ triệt xóa nhóm bảo kê hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải.

Chiều 29.8, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã thông tin về việc triệt xoá đường dây có dấu hiệu bảo kê và làm rõ một số đối tượng liên quan.

Theo cảnh sát, Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương “đen”, 44 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành lập Công ty Lan Hương, chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hai quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

Hương thuê công nhân chở vật liệu, phế thải xây dựng bằng xe ba bánh tự chế và xe tải nhỏ trong các công trình xây dựng biệt thự liền kề, chung cư.

Đối tượng thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cao hơn so với mức giá trung bình và không có đơn vị hay cá nhân nào “nhảy” được vào thị trường của Hương.

Nếu có đội khác vào thi công hoặc dọn dẹp, vận chuyển trong các công trình xây dựng, đàn em của Hương sẽ đe dọa, ngăn cản. Trong quá trình làm ăn, Hương “đen” có liên kết với một số đối tượng khác.

Hai đối tượng Thanh và Thành (từ trái qua) trong ổ nhóm bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội. Ảnh: T.An
Hai đối tượng Thanh và Thành (từ trái qua) trong ổ nhóm bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội. Ảnh: T.An

Thời gian gần đây, trên địa bàn do Hương “quản lý” xuất hiện một số xe chở vật liệu xây dựng từ nơi khác, tranh giành các đầu mối bán vật liệu, dọn dẹp chở phế thải xây dựng với công ty của Hương.

Chưa biết xử lý ra sao thì Hoàng Trung Thành (32 tuổi, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) - đàn em của Hương - liền nhận để bản thân “giải quyết”, không cho bất cứ ai được phép cướp mối làm ăn của "đàn chị".

Ngày 9.8, khi phát hiện có công trình xây dựng đang dọn phế thải không do đội thợ của Công ty Lan Hương đảm nhiệm, Võ Khánh Linh, 26 tuổi - nhân viên quản lý của Hương gọi điện thoại báo tình hình, sau đó tiếp tục gọi điện thoại cho Thành thông báo sự việc.

Khi gặp Thành và đồng bọn, Linh chỉ cho đối tượng này vị trí căn biệt thự mà đội thợ đang dọn phế liệu xây dựng.

Các đối tượng ngoài Thành có Đặng Văn Thanh (30 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)... mang theo gậy bóng chày, dao, điều khiển xe máy và ôtô nhãn hiệu Fortuner, BKS: 30F-080.94 đến khu vực cổng khu biệt thự Skylake để chờ xe ôtô chở phế liệu mà các đối tượng cho là cướp địa bàn của Hương ra sẽ chặn đầu, đe dọa.

Khi xe tải hiệu Huyndai, BKS: 29C-888.72 do anh Nguyễn Văn T, 30 tuổi điều khiển đi từ phía khu đô thị thuộc phường Xuân Tảo ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, nhóm Thanh, Thành đuổi theo.

Ngay sau đó, Thanh và Thành xuống xe đi bộ chặn đầu xe đập tay vào kính chửi anh Tâm. Sợ hãi, anh này đã điều khiển xe ôtô tải vượt lên bỏ chạy.

Nhóm Thanh, Thành tiếp tục phóng xe đuổi theo và chặn đầu xe tải. Thanh và Thành dùng gậy bóng chày đập phá xe của anh Tâm làm vỡ đèn, kính xe và khiến anh này bị xây xát.

Bị tấn công và chặn đầu, anh T nhấn ga bỏ chạy theo hướng Hoàng Quốc Việt và đến Công an quận Tây Hồ trình báo.

Ngày 18.8, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đến ngày 26.8, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt giữ Đặng Văn Thanh và Hoàng Trung Thành khi họ trên đường bỏ trốn.

Cơ quan công an đang làm rõ hành vi của một số đối tượng và hành vi liên quan khác.

Vụ bảo kê trên từng được Lao Động phản ánh trong loạt phóng sự “Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Côn đồ lộng hành tranh giành địa bàn” trước đó.

Theo đó, nhóm này hoạt động có tổ chức, sử dụng côn đồ để bảo kê phân chia tranh giành địa bàn. Họ thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ lực độc chiếm thị phần kinh doanh là những gì đang diễn ra bên trong thị trường “ngầm” kinh doanh vật liệu xây dựng tại nhiều khu đô thị cao cấp ở Thủ đô.

Với việc kết hợp độc chiếm, bảo vệ địa bàn tuyệt đối bằng cái gọi là “dân xã hội”, người mua nhà tại các khu đô thị cao cấp, khu dân cư sẽ phải “cắn răng” mua vật liệu xây dựng với giá cao mà không có sự lựa chọn. Còn các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dường như không có “cửa” để tồn tại.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Dân “cắn răng” chịu phí, doanh nghiệp nhỏ không có cửa tồn tại

NHÓM PV |

Hà Nội - Với việc kết hợp độc chiếm, bảo vệ địa bàn tuyệt đối bằng cái gọi là “dân xã hội”, người mua nhà tại các khu đô thị cao cấp, khu dân cư sẽ phải “cắn răng” mua vật liệu xây dựng với giá cao mà không có sự lựa chọn. Còn các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dường như không có “cửa” để tồn tại.

Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Côn đồ lộng hành tranh giành địa bàn

NHÓM PV |

Hà Nội - Hoạt động có tổ chức, sử dụng côn đồ để bảo kê phân chia tranh giành địa bàn, thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ lực độc chiếm thị phần kinh doanh là những gì đang diễn ra bên trong thị trường “ngầm” kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) tại nhiều khu đô thị cao cấp ở Thủ đô.

Bảo kê vật liệu xây dựng ở khu đô thị cao cấp: Thoát khỏi vòng vây

NHÓM PV |

Hà Nội - Một nhóm thanh niên xăm trổ, trong tay cầm hung khí với gậy bóng chày, dao ngắn tấn công tài xế xe tải Nguyễn Văn T. trên phố Nguyễn Văn Huyên (phường Xuân La, quận Tây Hồ), ngay sau khi anh này mang phế thải, vật liệu xây dựng rời khỏi công trình tại địa chỉ H11-LK61, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Dân “cắn răng” chịu phí, doanh nghiệp nhỏ không có cửa tồn tại

NHÓM PV |

Hà Nội - Với việc kết hợp độc chiếm, bảo vệ địa bàn tuyệt đối bằng cái gọi là “dân xã hội”, người mua nhà tại các khu đô thị cao cấp, khu dân cư sẽ phải “cắn răng” mua vật liệu xây dựng với giá cao mà không có sự lựa chọn. Còn các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dường như không có “cửa” để tồn tại.

Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Côn đồ lộng hành tranh giành địa bàn

NHÓM PV |

Hà Nội - Hoạt động có tổ chức, sử dụng côn đồ để bảo kê phân chia tranh giành địa bàn, thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ lực độc chiếm thị phần kinh doanh là những gì đang diễn ra bên trong thị trường “ngầm” kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) tại nhiều khu đô thị cao cấp ở Thủ đô.

Bảo kê vật liệu xây dựng ở khu đô thị cao cấp: Thoát khỏi vòng vây

NHÓM PV |

Hà Nội - Một nhóm thanh niên xăm trổ, trong tay cầm hung khí với gậy bóng chày, dao ngắn tấn công tài xế xe tải Nguyễn Văn T. trên phố Nguyễn Văn Huyên (phường Xuân La, quận Tây Hồ), ngay sau khi anh này mang phế thải, vật liệu xây dựng rời khỏi công trình tại địa chỉ H11-LK61, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây.