"Hộ lý" đặc biệt
Tình nguyện viên đặc biệt trên là anh Đặng Ngọc Li (30 tuổi, ở xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Khoảng 1 tuần qua, anh Li xông xáo trong khu điều trị bệnh nhân bị mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), trong vai trò là người “hộ lý”, đút nước, thay bình oxy giúp đỡ các bệnh nhân mắc COVID-19 ngồi dậy và nằm xuống.
Nữa tháng trước, chính anh Li là bệnh nhân mắc COVID-19, tuy nhiên sau khi được điều trị khỏi anh đã xin ở lại để hỗ trợ bệnh nhân
Anh Li kể, ngày 31.7, khi dịch bệnh tại TPHCM diễn biến phức tạp, anh mua vé máy bay về quê, đáp xuống sân bay TP.Đà Nẵng. Sau đó, anh được đưa đến Trường đại học Nội vụ Hà Nội (tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, rồi chuyển về địa phương cách ly.
“Trước khi lên máy bay, tôi đã test nhanh và cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 nhưng về đến Quảng Nam tiếp tục lấy mẫu thì lại cho kết quả dương tính. Ngày 1.8, mình được chuyển vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị. Sau 12 ngày thì tôi được cho xuất viện khi có kết quả 2 lần âm tính với SARS-CoV-2”- anh Li nói và chia sẻ thêm, sau khi về nhà cách ly được 5 ngày thì anh Li tái dương tính và phải quay trở lại bệnh viện điều trị.
Đến ngày 2.9, anh Li được chữa khỏi và được các bác sĩ cho xuất viện tuy nhiên lần này, anh không về mà xin ở lại để hỗ trợ bệnh viện chăm sóc các bệnh nhân khác.
Theo Li, thời gian đầu còn bỡ ngỡ, nhưng qua sự hướng dẫn của các bác sĩ, đến nay anh đã thuần thục các công việc như thay bình oxy, đút bệnh nhân ăn, vệ sinh phòng, phát cơm… Không kể ngày hay đêm, khi bệnh nhân cần, Li luôn có mặt để hỗ trợ.
Hết dịch COVID-19 sẽ về!
Theo Li, phần lớn những người nằm ở đây đều lớn tuổi, có bệnh nền, rất cần sự hỗ trợ. Tâm lý người bệnh không ổn định, hay lo lắng, anh thường bầu bạn, động viên để họ vượt qua bệnh tật.
“Thật sự mình không bao giờ nghĩ sẽ tham gia chăm sóc bệnh nhân như vậy. Nhưng sau khi, chính bản thân trải qua những giây phút có thể nói là sinh tử nên mình hiểu được cảm giác của người bệnh và sự vất vả của đội ngũ y bác sĩ. Cũng từ đó, mình xin ở lại cùng đồng hành với y bác sĩ và các bệnh nhân F0 cho đến khi nào hết dịch. Khi gặp những vấn đề ngoài khả năng thì mình gọi bác sĩ, điều dưỡng đến giúp” - Li chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Thảo - Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho hay: “Hiện nay bệnh viện đang thiếu hộ lý, mà hộ lý thuê ở ngoài không được vì ai cũng sợ lây nhiễm. Việc anh Li tình nguyện ở lại chăm sóc bệnh nhân bị mắc COVID-19 là điều vô cùng quý giá. Anh là một tình nguyện viên đặc biệt. Chúng tôi vô cùng trân quý sự đóng góp này”.
Được biết, hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm nên từ năm 20 tuổi, anh Li đã theo bạn vào TPHCM làm công nhân đỡ đần mẹ mãi cho đến nay.