Tấm lòng đặc biệt của cô giáo nhận nuôi 9 trẻ tự kỷ, mồ côi miễn phí

Lan Nhi |

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí, tỉnh Vĩnh Phúc) đã dành tất cả tình yêu thương, cưu mang 9 em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, thiểu năng trí tuệ tại quê nhà.

Đam mê với nghề giáo

Trung tâm giáo dục Khai Trí của cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà (sinh năm 1989, quê ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm ở khu phố Liên Bảo, thuộc trung tâm TP.Vĩnh Yên.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, cô Hà nhận thấy tại địa phương còn nhiều em nhỏ kém may mắn trong cuộc sống, mắc những chứng bệnh như tự kỷ, thiểu năng... nên cô đã quyết tâm thi vào chuyên ngành giáo dục đặc biệt, trường Đại Sư phạm Hà Nội.

Trung tâm giáo dục Khai Trí (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Trung tâm giáo dục Khai Trí (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Lan Nhi

Đến với nghề giáo dục trẻ đặc biệt đối với cô giáo Hà là một sự đam mê nhưng hành trình đó không kém phần gian nan.

Cô Hà tâm sự: “Hiện tại tôi đang nhận nuôi và dạy học miễn phí cho 9 cháu, đều thuộc diện có hoàn cảnh éo le. Như bé Phan Huy Đạt (sinh năm 2009) tôi nhận nuôi từ lúc 3 tuổi. Đến nay bé đã học lớp 5 và có thể hòa nhập bình thường với bạn bè.

Còn nhớ, ngày đầu tiên bé Đạt vào lớp 1 cũng là lúc bố bạn ấy bị đột tử. Sau đó ông nội cũng bị tai biến nằm liệt một chỗ, bà ngoại bị ung thư...”.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà đang dạy học tại trung tâm giáo dục Khai Trí.
Cô giáo Hà hướng dẫn các em học bài.

Theo cô Hà, tại trung tâm còn nhiều hoàn cảnh đặc biệt khác như có bé thì mắc chứng khuyết tật trí tuệ, bố bị bệnh tâm thần, mẹ thì bị trầm cảm. Hay có em thì mồ côi bố, từ nhỏ đã mắc các căn bệnh như tim bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ...

Mỗi khi nhìn những ánh mắt ngây thơ, non nớt của các em, cô Hà lại thấy mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Bởi cô không chỉ đứng trên vai trò là một cô giáo mà nhiều khi cô Hà còn là người mẹ, người bạn đồng hành cùng các em.

Ươm mầm hy vọng

Mục tiêu lớn nhất của khi xây dựng Trung tâm giáo dục Khai Trí, cô Hà luôn mong muốn nơi đây sẽ trở thành ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc cho những “thiên thần” đặc biệt. Bởi theo cô, tất cả trẻ em khi sinh ra xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và an nhiên.

Chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1989, giáo viên tại Trung tâm Khai Trí) cho biết: “Có nhiều trường hợp các em đã theo học tại trung tâm từ khi còn rất nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cô giáo ở đây chỉ mong sao các em nhanh chóng hồi phục, có thể hòa nhập tốt được với cộng đồng, mọi người xung quanh”.

Trung tâm của cô giáo Việt Hà được các cấp trong ngành Giáo dục và đào tạo nhiều lần tuyên dương, khen thưởng.
Trung tâm của cô giáo Việt Hà được các cấp trong ngành giáo dục nhiều lần tuyên dương, khen thưởng.

Cũng theo chị Hường, Trung tâm Khai Trí đã và đang nhận chăm sóc và giáo dục cho hơn 140 trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ.

Ngoài ra, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, éo le nhưng Trung tâm Khai Trí vẫn dốc sức nuôi dạy miễn phí học phí.

Trong đó, trung tâm sẽ hỗ trợ tiền ăn uống và sinh hoạt cho các em thuộc như: Trẻ mồ côi, gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo, kinh tế không đủ chi trả, gia đình có 2 con theo học tại trung tâm.

Ông Hà Khắc Tự - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa cho biết, ở địa phương gia đình chị Nguyễn Thị Việt Hà đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong 3 năm liên tục.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

"Kẻ trực đêm" với góc khuất về người tự kỷ gây thất vọng

Thu Lan |

Bộ phim có tựa đề là “Kẻ trực đêm” nói về cuộc sống khó khăn của người tự kỷ được kỳ vọng là một siêu phẩm nhưng lại gây thất vọng bởi kịch bản phim rời rạc, nhạt nhẽo.

Tâm sự người mẹ có con tự kỷ: Con tiến bộ từng chút một mà rơi nước mắt

Trung Kiên - Nhật Huy - Linh Chi |

Chị Phạm Thị Loan Phượng (Hà Nội) biết con trai mắc chứng tự kỷ từ khi bé 18 tháng tuổi. Kể từ đó, đã hơn 10 năm chị đã đồng hành cùng con trong suốt chặng đường đầy chông gai và khó khăn để được nhìn thấy con tiến bộ mỗi ngày từng chút một.

Trẻ tự kỷ, bố mẹ chăm sóc sao cho đúng cách nhất?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Hiện nay, ngày càng có nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi con mắc chứng tự kỷ. Thậm chí, nhiều người phải bỏ cả công việc để đồng hành cùng con trong quá trình điều trị. Không ít phụ huynh thừa nhận rằng họ thật sự cảm thấy hoang mang khi không biết cách điều trị và chăm sóc con khi con mắc chứng tự kỷ như thế nào là đúng nhất.  Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mai Hương -  Phó Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi trung ương để trao đổi rõ hơn về vấn đề này

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

"Kẻ trực đêm" với góc khuất về người tự kỷ gây thất vọng

Thu Lan |

Bộ phim có tựa đề là “Kẻ trực đêm” nói về cuộc sống khó khăn của người tự kỷ được kỳ vọng là một siêu phẩm nhưng lại gây thất vọng bởi kịch bản phim rời rạc, nhạt nhẽo.

Tâm sự người mẹ có con tự kỷ: Con tiến bộ từng chút một mà rơi nước mắt

Trung Kiên - Nhật Huy - Linh Chi |

Chị Phạm Thị Loan Phượng (Hà Nội) biết con trai mắc chứng tự kỷ từ khi bé 18 tháng tuổi. Kể từ đó, đã hơn 10 năm chị đã đồng hành cùng con trong suốt chặng đường đầy chông gai và khó khăn để được nhìn thấy con tiến bộ mỗi ngày từng chút một.

Trẻ tự kỷ, bố mẹ chăm sóc sao cho đúng cách nhất?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Hiện nay, ngày càng có nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi con mắc chứng tự kỷ. Thậm chí, nhiều người phải bỏ cả công việc để đồng hành cùng con trong quá trình điều trị. Không ít phụ huynh thừa nhận rằng họ thật sự cảm thấy hoang mang khi không biết cách điều trị và chăm sóc con khi con mắc chứng tự kỷ như thế nào là đúng nhất.  Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mai Hương -  Phó Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi trung ương để trao đổi rõ hơn về vấn đề này