Khởi nghiệp từ con số 0
Kết hôn với nhau từ năm 2011, khi đó anh Nguyễn Văn Thìn và chị Nguyễn Thị Việt Hà đều là sinh viên mới ra trường. Sau khi tốt nghiệp, anh Thìn đi làm kỹ sư cho một công ty sản xuất, còn chị Hà vừa tốt nghiệp Khoa Giáo dục đặc biệt của Đại học Sư phạm Hà Nội nên công việc còn nhiều bấp bênh.
Để cải thiện cuộc sống gia đình, chị Hà vẫn chăm chỉ nhận công việc làm gia sư tại nhà cho một số học sinh khuyết tật ở TP Vĩnh Yên. Khi số lượng học sinh ngày một đông lên, chị Hà đã bàn bạc với chồng và quyết định mở trung tâm nhận các bé nhận về nhà để dạy học.
Anh Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1986, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Khi khởi nghiệp, tuy không có đồng vốn nào nhưng nhờ có số tiền hai vợ chồng tiết kiệm mỗi tháng nên cũng sắm sửa và mua thêm được một ít đồ dùng cho gia đình và lớp học”.
Theo anh Thìn, vợ chồng anh khởi nghiệp từ con số 0, thế nhưng hiện nay Trung tâm giáo dục Khai Trí, nơi chuyên dạy trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ đang nuôi dạy hơn 140 em học sinh khuyết tật tại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi khi thấy có những em nhỏ kém may mắn, lâm vào tình cảnh éo le, hai vợ chồng lại sẵn sàng giúp đỡ và dạy học miễn phí, yêu thương các bé như con đẻ của mình.
Gian nan vượt qua sóng gió
Để có được cuộc sống ổn định như hiện tại, đối với vợ chồng chị Hà đó là “quả ngọt” mà anh chị phải trải qua những thử thách vô cùng gian nan, khắc nghiệt. Ngày chị Hà chuẩn bị hành lý đi sinh, cũng là ngày mà chồng chị lên cơn đau bụng dữ dội, phát hiện bị viêm ruột thừa cấp phải mổ gấp.
Những tai ương bất đầu ập đến với gia đình, quãng đường về nhà dài hơn 50km, anh Thìn chẳng may bị tai nạn và phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức mổ một bên chân, nối gân với chi phí lên đến 100 triệu đồng.
Khó khăn là thế, nhưng vợ chồng chị Hà luôn quan niệm rằng, đến với nhau vì tình yêu nên chưa bao giờ anh chị phải cãi nhau vì tiền. Nhiều lúc tủi phận, hai vợ chồng chẳng còn biết làm gì, chỉ cố gắng động viên nhau.
Nói về hạnh phúc gia đình sau nhiều biến cố, chị Nguyễn Thị Việt Hà (sinh năm 1989) tâm sự: “Quãng thời gian 9 năm lập gia đình tuy không đủ dài nhưng tôi đã hiểu ra rằng, gia đình hạnh phúc không phải là gia đình sống trong một ngôi nhà to. Với tôi, gia đình hạnh phúc phải luôn đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc”.
Thông tin về gia đình anh Thìn, ông Hà Khắc Tự - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn Thìn đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong 3 năm liên tục 2017 - 2019. Đây là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu của xã khi thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
"Không chỉ về những thành tích gia đình, mô hình giáo dục và nuôi dạy trẻ khuyết tật, tự kỷ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng cần được nhân rộng và phát triển" - lãnh đạo xã Hoàng Hoa nói.