Phát gần 5.000 suất ăn miễn phí cho những tài xế "mắc kẹt" do bão số 9

TRƯỜNG ĐẠT - QUÁCH DU |

Ngày 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, hàng trăm phương tiện cơ giới, chủ yếu là xe tải, xe khách phải tạm dừng ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Trước tình hình đó, người dân thị trấn Lăng Cô và CSGT huyện Phú Lộc, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với chính quyền địa phương đã phát cơm, nước uống miễn phí cho những người bị mắc kẹt.

Trao đổi với Lao Động, Đại úy Trần Hải Dương - Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, ngay từ sáng sớm, đơn vị đã chốt chặn tại khu vực lối dẫn vào hầm đèo Hải Vân để ngăn không cho các người và các phương tiện qua hầm đèo Hải Vân. Đồng thời, hướng dẫn các tài xế tìm chỗ an toàn để đậu xe và tránh bão.

Theo ghi nhận của PV, dọc hai bên Quốc lộ 1A, đoạn dẫn vào hầm đèo Hải Vân hàng đoàn xe tải, xe khách... kéo dài hơn 4km xếp hàng để tránh bão.

Đoạn ngang qua thị trấn từ tổ dân phố Lập An đến cửa hầm Hải Vân tắc nghẽn, các phương tiện chỉ có thể lưu thông 1/2 phần đường.

Do hàng quán trên trục đường này đã đóng cửa để tránh bão số 9 nên trong thời gian từ rạng sáng đến trưa 28.10, nhu cầu về thực phẩm, nước uống là rất bức thiết với hàng nghìn người đang bị kẹt lại trên xe.

Video người dân và lực lượng CSGT phát thức ăn, nước uống miễn phí cho những người bị mắc kẹt do bão sô 9.

Trước tình hình này, với tinh thần tương thân tương ái, rất nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Lăng Cô đã không quản ngại mưa gió cùng nhau đem cơm, bánh bao, bánh lọc, nước uống và cháo dinh dưỡng để tiếp tế miễn phí đến từng xe. Trong đó có nhiều người già và trẻ em với số lượng lên đến khoảng 5 nghìn phần.

Nghĩa cử này tiếp tục lan tỏa khi có một số hàng quán trên trục đường này mở cửa và treo biển miễn phí để tiếp tục hỗ trợ những ai đang bị kẹt tại đây.

Đại uý Trần Hải Dương thông tin thêm: "Trạm đã huy động 100% quân số điều tiết giao thông tại thị trấn Lăng Cô từ Km 894 trở ra hướng bắc; phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân nấu cơm và phát nước miễn phí cho các lái xe tránh bão”.

TRƯỜNG ĐẠT - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng bữa cơm giữa ngày bão tố

Hữu Long |

Giữa tâm bão số 9, chính quyền xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tổ chức nấu cơm cho người dân địa phương và cán bộ trực chiến 24/24 tại trụ sở ủy ban xã. Bữa cơm đạm bạc trong mùa bão lũ nhưng ai cũng khen ngon và ấm áp tình người.

2 nông dân tìm chủ của tiền và vàng bỏ quên trong áo quần hỗ trợ lũ lụt

HƯNG THƠ |

A Tia và Hồ Mới là người đồng bào thiểu số trú tại xã Ba Tầng – nơi xa nhất ở phía nam huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Đợt lũ lụt kéo dài, 2 người đàn ông đều nhận được quà hỗ trợ là áo quần cũ. Đem về nhà, A Tia phát hiện trong túi quần có 10 triệu đồng, còn Hồ Mới thì tìm được 1 khuyên đeo tai bằng vàng.

Thầy giáo Hà Tĩnh trốn bệnh viện, dầm mình cứu dân bị lũ lụt

QUANG ĐẠI |

Mặc dù mang trong mình nhiều bệnh nặng, thầy Nguyễn Quốc Hiệp (Can Lộc-Hà Tĩnh) vẫn dầm mình băng lũ cứu trợ hàng nghìn người dân bị lũ lụt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ấm lòng bữa cơm giữa ngày bão tố

Hữu Long |

Giữa tâm bão số 9, chính quyền xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tổ chức nấu cơm cho người dân địa phương và cán bộ trực chiến 24/24 tại trụ sở ủy ban xã. Bữa cơm đạm bạc trong mùa bão lũ nhưng ai cũng khen ngon và ấm áp tình người.

2 nông dân tìm chủ của tiền và vàng bỏ quên trong áo quần hỗ trợ lũ lụt

HƯNG THƠ |

A Tia và Hồ Mới là người đồng bào thiểu số trú tại xã Ba Tầng – nơi xa nhất ở phía nam huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Đợt lũ lụt kéo dài, 2 người đàn ông đều nhận được quà hỗ trợ là áo quần cũ. Đem về nhà, A Tia phát hiện trong túi quần có 10 triệu đồng, còn Hồ Mới thì tìm được 1 khuyên đeo tai bằng vàng.

Thầy giáo Hà Tĩnh trốn bệnh viện, dầm mình cứu dân bị lũ lụt

QUANG ĐẠI |

Mặc dù mang trong mình nhiều bệnh nặng, thầy Nguyễn Quốc Hiệp (Can Lộc-Hà Tĩnh) vẫn dầm mình băng lũ cứu trợ hàng nghìn người dân bị lũ lụt.