Những người gieo hạt mầm xanh

Hải Nguyễn |

32 tủ sách, hàng chục nghìn đầu sách được các thành viên CLB Hạt mầm xanh chuyển đến tay các em học sinh ở những nơi còn khó khăn của Tổ quốc. Những chuyến đi trải dài hầu khắp các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S được các thành viên trong CLB gọi đó là những hành trình gieo hạt mầm.

Năm 2012, chương trình xây dựng thư viện sách mang tên Hạt mầm xanh của cộng đồng đam mê nhiếp ảnh Saigonphoto.net, quy tụ khoảng 40 thành viên. Các thành viên với sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân đã trao khoảng 3-7 thư viện sách cho các địa phương mỗi năm.

Tiêu chí đầu tiên để các thành viên lựa chọn trao thư viện sách là các trường học vùng sâu, vùng xa không có điều kiện trang bị thư viện sách chuyên biệt. Thư viện sách, truyện mang tên Hạt mầm xanh đã hiện diện hầu khắp các vùng khó khăn của đất nước như Trường THCS Y Tý, Trường tiểu học Tiên Kiều (Hà Giang); Trường Tiểu học và THCS Phình Hồ, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

Năm 2013, một tủ sách hạt mầm xanh đã được trao tặng cho các em học sinh trường Tiểu học B Khánh An (xã Khánh An, An Phú, An Giang) - nơi có khoảng 713 em học sinh người Việt sống sát biên giới với nước bạn Campuchia, điều kiện cơ sở vật chất cực kỳ thiếu thốn.

Khi tôi hỏi tại sao lại đặt tên nhóm là Hạt mầm xanh? “Các em nhỏ như những hạt mầm, cần những mảnh đất màu mỡ để tạo nên những hạt mầm xanh cho tương lai. Và những cuốn sách, truyện hay sẽ là những mảnh đất tốt cho những tâm hồn đẹp lớn lên. Những bức hình mọi người ghi lại trong những chuyến đi dã ngoại sẽ càng ý nghĩa hơn khi các em nhỏ vui thích đón nhận những món quà tinh thần mà chúng tôi mang theo. Ý tưởng về tủ sách mang tên Hạt mầm xanh đơn giản chỉ vậy thôi” - anh Mai Thành Tiến, chủ nhiệm CLB Hạt mầm xanh, chia sẻ.

Từ những đóng góp cá nhân của các thành viên trong nhóm, từ năm 2012 đến nay, tủ sách Hạt mầm xanh đã hiện diện tại 32 điểm trường khó khăn trải dài từ Hà Giang, Lũng Cú đến Đồng bằng sông Cửu Long với hàng vạn đầu sách, quà với giá trị trên 1,5 tỉ đồng.

Những chuyến đi thực tế đến các điểm trường vùng sâu vùng xa, các thành viên không chỉ trao tặng những cuốn sách, truyện mà còn là những vật dụng thiết thực cho thầy cô giáo và các em như mũ bảo hiểm, bộ máy tính hay là những chiếc áo khoác ấm.

Cô Dương Thị Nhiễu - Hiệu phó Trường Tiểu học và THCS xã Quỳnh Sơn (Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), một trong những điểm trường nhận thư viện sách từ CLB Hạt mầm xanh - cho biết, tủ sách đã giúp học sinh có hứng thú với văn hóa đọc do đầu mục sách đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, những cuốn sách về danh nhân lịch sử văn hóa nước nhà là kênh bổ sung kiến thức tốt cho những bài học hằng ngày đối với các em học sinh.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trung úy trẻ hiến nhóm máu hiếm cứu sản phụ nguy kịch trong đêm

Mai Dung |

Nhận được tin một bệnh nhân có nhóm máu hiếm đang trong tình trạng nguy kịch, Trung úy Trịnh Quốc Trung (Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lập tức lên đường, hiến máu cứu người trong đêm.

Tiệm bánh tràn đầy ánh sáng yêu thương cho người khiếm thị giữa Sài Gòn

Anh Tú |

Xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp đỡ những người khuyết tật (khiếm thị), một tiệm bánh tại TPHCM đã đào tạo miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt nghề làm bánh và phục vụ như những người chuyên nghiệp.

Bạn của người nghèo vùng sâu

SỞ HẠ |

Không biết từ lúc nào, hình ảnh người phụ nữ cầm trên tay 2 ly (cốc) cơm trắng, ổ bánh mì không đã trở nên quen thuộc và trở thành người bạn đáng quý trong lòng người dân nghèo vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung úy trẻ hiến nhóm máu hiếm cứu sản phụ nguy kịch trong đêm

Mai Dung |

Nhận được tin một bệnh nhân có nhóm máu hiếm đang trong tình trạng nguy kịch, Trung úy Trịnh Quốc Trung (Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lập tức lên đường, hiến máu cứu người trong đêm.

Tiệm bánh tràn đầy ánh sáng yêu thương cho người khiếm thị giữa Sài Gòn

Anh Tú |

Xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp đỡ những người khuyết tật (khiếm thị), một tiệm bánh tại TPHCM đã đào tạo miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt nghề làm bánh và phục vụ như những người chuyên nghiệp.

Bạn của người nghèo vùng sâu

SỞ HẠ |

Không biết từ lúc nào, hình ảnh người phụ nữ cầm trên tay 2 ly (cốc) cơm trắng, ổ bánh mì không đã trở nên quen thuộc và trở thành người bạn đáng quý trong lòng người dân nghèo vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long.