Đây là “Ngày hội 0 đồng” do Chi hội phụ nữ Mân Lập Đông 1 và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mân Thái phối hợp thực hiện với thông điệp “chia sẻ yêu thương đến bà con mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn”. Theo đó, tổng số phần quà gần 200 suất là các nhu yếu phẩm cần thiết như: Gạo, trứng, thịt, mỳ tôm, mắm, muối và các loại rau củ quả… được các tình nguyện viên trao trực tiếp tới bà con khi tham gia ngày hội.
Chị Nguyễn Thị Thùy - một thành viên của Hội Phụ nữ - chia sẻ: “Chương trình ngày hội 0 đồng xuất phát từ thực tiễn đời sống khó khăn của một bộ phận người dân, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường. Chúng tôi cảm ơn UBND phường Mân Thái và Hội Phụ nữ đã tạo điều kiện và phối hợp để chương trình được diễn ra thuận lợi. Hy vọng những phần quà sẽ góp một phần nhỏ bé thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi”.
Một người dân (xin được giấu tên) đi xe lăn tới nhận nhu yếu phẩm, xúc động chia sẻ: “Món quà tuy không lớn, nhưng đối với những người lao động nghèo, đi lại khó khăn như tôi là vô cùng cần thiết. Cảm ơn những người đã tổ chức ra chương trình này, mong rằng sẽ có thêm nhiều “Ngày hội 0 đồng” như thế này để trợ giúp bà con”.
“Ngày hội 0 đồng” diễn ra một cách lặng lẽ nhưng nó cho thấy, những nghĩa cử đẹp vẫn âm thầm lan tỏa trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.