Lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Từ ngày 1.6, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) duy trì lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những màu sắc riêng, cá tính riêng

Lớp học do Chi bộ khu dân cư Trung Bình A3 cùng cô Phạm Thị Nhật Nghi (sinh năm 1993, quận Thanh Khê) tổ chức vào chiều thứ Tư và thứ Năm hằng tuần. Lớp học có 22 em từ 7 tuổi đến 11 tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đến tham dự lớp học vẽ miễn phí, các em học sinh đều mang trong mình những câu chuyện và cảm xúc riêng. Thông qua sự kết nối của cô giáo, các em đã cùng nhau chia sẻ những tâm sự và suy nghĩ của riêng mình.

Lớp học vẽ miễn phí
Lớp học vẽ miễn phí có 22 em từ 7 tuổi đến 11 tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Lớp học vẽ miễn phí được ra đời từ ý tưởng của cô giáo Nhật Nghi. Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, khi trưởng thành, cô giáo Nhật Nghi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, đùm bọc của địa phương. Sau này, khi đi học xa, cô đã nhận ra nhiều bài học giá trị.

Từ đó, cô quay lại Đà Nẵng để thực hiện ước mơ mở một lớp dạy vẽ miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, cô đề xuất nguyện vọng với địa phương và được chấp nhận.

Bằng tình yêu với học trò, cô Nhật Nghi đã hướng dẫn các em thực hành từng bài học theo cấp độ dễ khó
Bằng tình yêu với học trò, cô Nhật Nghi đã hướng dẫn các em thực hành từng bài học theo cấp độ dễ khó. Ảnh: Mai Hương

"Được dạy các con vẽ, tôi bắt gặp hình ảnh tôi của ngày xưa trong đó. Khi còn nhỏ, tôi rất thích vẽ. Đến với lớp học, các bạn có những màu sắc riêng, cá tính riêng nhưng tất cả đều rất cố gắng để thích nghi.

Các bạn thực sự tin tưởng vào người lớn. Có những lúc diễn tả cảm xúc rất khó khăn nhưng dưới sự hướng dẫn của người lớn, các bạn nhỏ đều đã làm rất tốt" - cô Nhật Nghi chia sẻ.

nét bối rối hiện rõ lên gương mặt của các em
Nét bối rối hiện rõ lên gương mặt của các em. Ảnh: Mai Hương

Em Lê Nguyễn Bảo Hân (học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi) cho biết: "Tham gia lớp học, em được học kỹ năng vẽ cơ bản, được cô giáo hướng dẫn chọn đề tài vẽ theo sở thích để bộc lộ năng khiếu của bản thân. Bên cạnh đó, em được dạy kỹ năng sống, biết yêu thương, đoàn kết cùng bạn bè, lễ phép kính trọng thầy cô, gia đình".

Hình thức học mới mẻ

Theo cô Nhật Nghi, đến với lớp học, các em sẽ được học cách cảm nhận cảm xúc và vẽ lên trang giấy. Cầm bút vẽ cảm xúc là một bài học tương đối khó, nét bối rối hiện rõ lên gương mặt của các em.

Đây được coi là bài tập giúp các bạn cảm nhận cảm xúc. Các em thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể qua từng nét vẽ. Dù ban đầu có chút bối rối nhưng sau đó, các em đã thể hiện cảm xúc của mình rất tốt.

Các em đều rất cố gắng để thực hiện bài tập. Ảnh: Mai Hương
Các em đều rất cố gắng để thực hiện bài tập. Ảnh: Mai Hương

Không chỉ đơn thuần dạy các em nhỏ từng nét vẽ, cô Nghi còn khéo léo lồng vào đó câu chuyện về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, cuộc sống và những kỹ năng mềm cho các em nhỏ.

Theo ông Phan Văn Anh - Bí thư Chi bộ khu dân cư Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), sau khi kết thúc hè, lớp học vẽ miễn phí sẽ tiếp tục được triển khai trong năm học mới nhằm tạo môi trường để các em học tập, vui chơi, phát huy năng khiếu bản thân.

"Hình thức học này khá mới mẻ đối với các em nhỏ ở đây, thế nên hầu hết các em đều rất hào hứng. Ngoài ra, lớp học nghệ thuật này còn là sân chơi bổ ích để các em giao lưu và rèn luyện kỹ năng sống.

Học sinh theo học tại đây là con em của người lao động, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư. Trong thời gian tới, khi đã đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất. Chúng tôi sẽ nhận thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác tại các nơi khác, không chỉ riêng phường Thạc Gián" - ông Phan Văn Anh cho biết.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ Đà Nẵng cõng điện lên bản

Nguyễn Linh |

Không ngại đường xa, những người trẻ ở Đà Nẵng đã vượt núi cõng hệ thống điện năng lượng mặt trời, tivi, quạt máy.... đến với trẻ em vùng núi Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Công an Đà Nẵng tặng quà cho trẻ em, bệnh nhân nhiễm chất độc da cam

Nguyễn Linh |

Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng cho biết đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP với mong muốn giúp đỡ một phần những vất vả mà các em đã chịu.

Đà Nẵng đồng hành cùng bệnh nhân ung thư

Nguyễn Linh |

Dưới thời tiết nắng nóng, người bình thường còn phải tìm nơi mát mẻ tránh nắng, thế nhưng, những ngày này, các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Đà Nẵng còn phải vật lộn với căn bệnh quái ác.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Nghi vấn huy động nhân sự trái luật tại nhiều dự án do FSI trúng thầu

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động đã phản ánh các dấu hiệu bất thường liên quan đến các gói thầu chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI triển khai). Cùng vấn đề này, PV tiếp tục phát hiện thêm những bất thường liên quan đến việc điều động nhân sự giữa các dự án.

Điền cửu vạn: Tôi nuôi tóc dài, ăn mặc lôi thôi để tham gia "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Mai Anh |

Tô Dũng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về Điền cửu vạn - vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến giờ của nam diễn viên trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Hà Nội: Công viên độc đáo hoàn thiện 3 năm nhưng vẫn chặn mọi lối vào

KHÁNH AN |

Công viên Thiên văn học (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) dù đã hoàn thiện vào năm 2020 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang, cỏ mọc quá đầu người.

Niềm vui của những người “làm công ăn lương” tại UBND phường

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Thông tin tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1.7 với người lao động trong khu vực Nhà nước vẫn tiếp tục nóng. Việc này không chỉ giúp người lao động có thêm thu nhập mà còn động viên, khích lệ họ tiếp tục gắn bó, cống hiến cho cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.

Người trẻ Đà Nẵng cõng điện lên bản

Nguyễn Linh |

Không ngại đường xa, những người trẻ ở Đà Nẵng đã vượt núi cõng hệ thống điện năng lượng mặt trời, tivi, quạt máy.... đến với trẻ em vùng núi Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Công an Đà Nẵng tặng quà cho trẻ em, bệnh nhân nhiễm chất độc da cam

Nguyễn Linh |

Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng cho biết đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP với mong muốn giúp đỡ một phần những vất vả mà các em đã chịu.

Đà Nẵng đồng hành cùng bệnh nhân ung thư

Nguyễn Linh |

Dưới thời tiết nắng nóng, người bình thường còn phải tìm nơi mát mẻ tránh nắng, thế nhưng, những ngày này, các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Đà Nẵng còn phải vật lộn với căn bệnh quái ác.