Người trẻ Đà Nẵng cõng điện lên bản

Nguyễn Linh |

Không ngại đường xa, những người trẻ ở Đà Nẵng đã vượt núi cõng hệ thống điện năng lượng mặt trời, tivi, quạt máy.... đến với trẻ em vùng núi Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Sau hơn 5 tiếng di chuyển từ Đà Nẵng đến huyện Nam Trà My, những thành viên của Câu lạc bộ Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam lại tiếp tục hành trình hơn 1 giờ đồng hồ leo núi để đến nóc Ông Cường (thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Chuyến đi lần này, các tình nguyện viên đã mang đến cho người dân sinh sống ở đây một hệ thống điện năng lượng mặt trời với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng cùng tivi, bóng đèn, quạt máy cho các em thiếu nhi ở điểm trường mẫu giáo tại nóc Ông Cường.

Những phần quà gởi đến cho các em nhỏ tại điểm trường mẫu giáo ở nóc Ông Cường. Ảnh: Nguyễn Linh
Những phần quà gửi đến cho các em nhỏ tại điểm trường mẫu giáo ở nóc Ông Cường. Ảnh: Nguyễn Linh

Khi đến nơi, các tình nguyện viên liền bắt tay vào làm việc, mỗi người một nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, tránh những cơn mưa giông bất thình lình.

Đội lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cứ thế bất chấp cái nắng gắt mà trèo lên mái nhà giữa đỉnh núi cao để lắp điện, đội hậu cần thì chuẩn bị hơn 300 phần ăn để chiêu đãi người dân và trẻ em trên bản.

Những cánh quạt đầu tiên trên nóc Ông Cường. Ảnh: Nguyễn Linh
Những cánh quạt đầu tiên trên nóc Ông Cường. Ảnh: Nguyễn Linh
 

Anh Bùi Quốc Huy - Chủ nhiệm Câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam - chia sẻ: "Bữa ăn mà chúng tôi chuẩn bị tuy đơn giản với trẻ em thành phố nhưng lại là món ăn xa xỉ với những trẻ em vùng cao nơi đây".

Theo anh Bùi Quốc Huy, khi ánh điện bừng sáng, những ánh mắt ngây ngô vui mừng của các em cứ òa lên thích thú. Có lẽ đây là lần đầu tiên lũ nhỏ cảm nhận được hơi mát từ những chiếc quạt máy và sự thú vị từ những đoạn phim hoạt hình trên chiếc tivi.

Ngoài hệ thống điện năng lượng mặt trời, tivi, máy quạt, nhóm thiện nguyện này còn mang đến 50 phần quà bao gồm cặp, dép, nón, vở, bút, sữa và bánh kẹo... cho các em nhỏ.

Cùng với đó là 28 suất quà từ các mạnh thường quân gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, cá khô, dầu ăn... được trao gửi đến 28 hộ dân nơi đây.

Những phần ăn được gởi đến người dân nơi đây. Ảnh: Nguyễn Linh
Những phần ăn được gửi đến người dân nơi đây. Ảnh: Nguyễn Linh
 

Với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng, Câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam đã mang những ánh sáng đầu tiên đến với người dân ở vùng cao Quảng Nam.

Dù không nhiều nhưng đó là tất cả tấm lòng yêu thương, sẻ chia, tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của những bạn trẻ Đà Nẵng dành cho người dân ở vùng cao Quảng Nam.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Lớp học sinh vật biển miễn phí, thả ghẹ mẹ ôm trứng làm giàu đại dương

THÙY TRANG |

Một buổi chia sẻ về sinh vật biển vừa được nhóm Cứu hộ động vật biển Sasa tại Đà Nẵng tổ chức, trong đó các em nhỏ cùng phụ huynh được trải nghiệm thả vài trăm con ghẹ mẹ về với tự nhiên.

Việc làng, đất vàng cũng hiến

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi Nhà nước cần mặt bằng để mở đường, bà Mai Thị Ngọc Loan (51 tuổi, ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã hiến hơn 2.000m2 đất trồng keo và vận động hơn 20 hộ dân cùng hiến đất để mở đường.

U90 vẫn miệt mài làm cầu đường thiện nguyện

HOÀNG LỘC |

Bằng tấm lòng của những thành viên đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung, đã có hơn 300 cây cầu lớn, nhỏ được bắc mới, góp phần tiết kiệm ngân sách địa phương và thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Tin 20h: Đề xuất dự án chậm tiến độ gây thiếu điện phải chịu phạt

Linh Trang - Bắc Hà |

Tin 20h: Một điểm thi tốt nghiệp THPT đánh trống hết giờ làm bài sai quy định; Truy trách nhiệm "thủ phạm" gây ra tình trạng thiếu điện; Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ sạt lở, trôi biệt thự ở Đà Lạt; Đề thi tốt nghiệp THPT Tiếng Anh không khó, dự báo mưa điểm 9,10;...

Giờ thứ 9: Xin một đứa con - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có lẽ ở thời điểm này, chuyện những người phụ nữ đơn thân nuôi con không còn là chuyện lạ nữa. Dù đã được xã hội coi là điều bình thường, nhưng dù ít dù nhiều thì việc làm mẹ đơn thân hay làm thế nào để có những trẻ sinh ra thì đằng sau mỗi người mẹ đơn thân đều là những câu chuyện éo le.

Công bố nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Chí Long |

Ngày 28.6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, trao Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các nhân sự lãnh đạo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Kinh tế TPHCM thoát đáy và đang đi lên

MINH QUÂN |

TPHCM - Mặc dù khẳng định kinh tế của TPHCM đã chạm đáy tăng trưởng và đang từ đáy đi lên, nhưng các chuyên gia cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% trong năm 2023 là nhiệm vụ rất khó khăn.

Bộ Công an thông tin việc xem xét xử lý 2 thí sinh làm lộ đề thi Toán, Văn

Vân Trang |

Đại diện Bộ Công an cho biết theo các quy định hiện nay, việc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn, Toán bị tuồn ra ngoài phòng thi được gọi là "lộ" đề.

Lớp học sinh vật biển miễn phí, thả ghẹ mẹ ôm trứng làm giàu đại dương

THÙY TRANG |

Một buổi chia sẻ về sinh vật biển vừa được nhóm Cứu hộ động vật biển Sasa tại Đà Nẵng tổ chức, trong đó các em nhỏ cùng phụ huynh được trải nghiệm thả vài trăm con ghẹ mẹ về với tự nhiên.

Việc làng, đất vàng cũng hiến

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi Nhà nước cần mặt bằng để mở đường, bà Mai Thị Ngọc Loan (51 tuổi, ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã hiến hơn 2.000m2 đất trồng keo và vận động hơn 20 hộ dân cùng hiến đất để mở đường.

U90 vẫn miệt mài làm cầu đường thiện nguyện

HOÀNG LỘC |

Bằng tấm lòng của những thành viên đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung, đã có hơn 300 cây cầu lớn, nhỏ được bắc mới, góp phần tiết kiệm ngân sách địa phương và thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.