Tiếp tế cho những người khó khăn
Gần một tháng trở lại đây, “Gian hàng 0 đồng" được rất nhiều người dân trên địa bàn TP.Vinh cũng như ở các địa phương khác quan tâm tới bởi hoạt động thiện nguyện của nhóm "Bao đồng".
Được thành lập từ khi TP. Vinh ghi nhận ca mắc đầu tiên vào ngày 13.6, anh Phan Hùng Sơn - Trưởng nhóm "Bao đồng" đã cùng vài người thân của mình đi hỗ trợ cho bà con vùng dịch cũng như sinh viên khó khăn trong thành phố. Trước tình hình dịch ngày càng phức tạp, anh quyết định tiếp tục duy trì việc cung cấp nhu yếu phẩm cho các điểm chốt chống dịch cũng như người có hoàn cảnh.
"Trước khi lập nhóm "Bao đồng" này thì tôi cũng có một quán cơm thiện nguyện mang tên "Quán cơm 2.000". Mỗi suất cơm 2.000 đồng nhưng đầy đủ thức ăn, bán cho bệnh nhân nghèo đang chữa trị ở một số bệnh viện ở TP. Vinh.
Khi dịch bùng phát, quán cơm tạm thời đóng cửa và còn dư ra hơn 1 tấn gạo. Ban đầu tôi chỉ có ý định mang gạo và thức ăn còn trong quán chưa kịp chế biến, trao cho người dân khó khăn mùa dịch. Sau đó, vì thấy quá nhiều hoàn cảnh ngoài kia, tôi quyết định cùng các thành viên trong nhóm "Bao đồng" tiếp tế cho họ" - Anh Phan Hùng Sơn chia sẻ.
Nói về ý nghĩa của cái tên "Gian hàng 0 đồng" và nhóm "Bao đồng", anh Sơn cũng vui vẻ cho biết, anh cùng các thành viên trong nhóm đều yêu thiện nguyện, xuất phát từ tâm, tất cả đến và cùng nhau làm vì chữ "tình", chữ "nghĩa". Và cái tên "Bao đồng" có từ đó, cùng với gian hàng hoàn toàn miễn phí.
Hàng tấn gạo được trao đi mỗi ngày
Từ 1 tấn gạo còn lại trong quán cơm thiện nguyện, đến nay anh Hùng Sơn cùng nhóm đã hỗ trợ hàng tấn gạo mỗi ngày cho những người thiếu lương thực, thực phẩm.
Mùa dịch kinh tế khó khăn, không chỉ người lao động mà sinh viên đi học xa nhà, sinh viên trong khu cách ly hay không có điều kiện mua đồ ăn đều được nhóm thiện nguyện hỗ trợ, giúp đỡ tận tình.
"Gạo, mỳ tôm, mỳ chính, mỳ tôm, rau củ quả,... có gì hỗ trợ cái đó. Thực phẩm chúng tôi có được đều nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn bởi các thành viên trong nhóm cũng đều là người lao động, sinh viên không dư giả nhiều. Có những ngày không có đồng nào hỗ trợ thì nhiều thành viên lại tự bỏ tiền ra, vì hạnh phúc, no đủ của mọi người, "những kẻ bao đồng" chúng tôi đều sẵn sàng" - Anh Hùng Sơn chia sẻ thêm.
Hàng trăm sinh viên cũng như nhiều người lao động, những hộ khó khăn rất vui và xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ nhóm. Bạn Nguyễn Văn Trung, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ:
"Tôi ở Hà Tĩnh, lên TP.Vinh theo học. Do dịch không thể về quê, hoạt động đều ngưng nên tôi cũng không đi làm thêm được. Khi biết đến nhóm "Bao đồng" do thầy cô giới thiệu, tôi tìm đến và xin hỗ trợ cho bản thân và 11 bạn cùng hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Nhận được đồ ăn, thức uống chúng tôi xúc động và biết ơn vô cùng".
Chưa đầy một tháng hoạt động, nhóm "Bao đồng" đã được đông đảo thành viên tham gia từ những bạn trẻ cho đến những cụ già tuổi đã 70 cũng chung tay góp sức.
Khi dịch qua đi, bản thân anh Hùng Sơn cũng như các thành viên, những người được giúp đỡ chắc hẳn đều sẽ nhớ những khoảnh khắc đẹp, ngập tràn tình yêu thương này.