Chiếc tủ lạnh đặc biệt giữa mùa dịch tại TPHCM

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Tủ lạnh cộng đồng, thực phẩm miễn phí,… những dòng chữ to, rõ ràng được dán trước số 100 đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TPHCM khiến bất kì ai đi qua đây cũng cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch COVID-19.

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chủ nhà hàng nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày cho người lao động khó khăn

Chân Phúc |

TPHCM bước vào những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 2 để phòng, chống dịch COVID-19 khiến những người lao động nghèo, những người vô gia cư trở nên khó khăn, vất vả hơn bao giờ hết. Nhận thấy điều đó, chị Ngô Mỹ Dung chủ một nhà hàng ở quận 1, TPHCM đã cùng các đã cùng các nhân viên trong quán chung tay mỗi ngày nấu 2.000 suất cơm để phát cho người lao động nghèo, người trong khu cách ly bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TPHCM: Ấm lòng trước hàng ngàn suất cơm miễn phí cho người nghèo ở khắp nơi

Khánh Linh - Chân Phúc |

Những điểm phát cơm miễn phí, những phong bao lì xì chỉ 20.000 đồng, những người 1 tay lái xe 1 tay đi phát cơm cho hàng ngàn hàng vạn người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư... là những hình ảnh bất cứ ai bắt gặp cũng cảm thấy xúc động và ấm lòng tại TPHCM trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

TPHCM: Nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Tranh thủ thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, nhiều bạn sinh viên trên địa bàn TPHCM đã đăng kí tham gia chương trình “Suất ăn nghĩa tình” để cùng với Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Thanh niên thành phố (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) gửi hàng nghìn suất ăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Chủ nhà hàng nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày cho người lao động khó khăn

Chân Phúc |

TPHCM bước vào những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 2 để phòng, chống dịch COVID-19 khiến những người lao động nghèo, những người vô gia cư trở nên khó khăn, vất vả hơn bao giờ hết. Nhận thấy điều đó, chị Ngô Mỹ Dung chủ một nhà hàng ở quận 1, TPHCM đã cùng các đã cùng các nhân viên trong quán chung tay mỗi ngày nấu 2.000 suất cơm để phát cho người lao động nghèo, người trong khu cách ly bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TPHCM: Ấm lòng trước hàng ngàn suất cơm miễn phí cho người nghèo ở khắp nơi

Khánh Linh - Chân Phúc |

Những điểm phát cơm miễn phí, những phong bao lì xì chỉ 20.000 đồng, những người 1 tay lái xe 1 tay đi phát cơm cho hàng ngàn hàng vạn người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư... là những hình ảnh bất cứ ai bắt gặp cũng cảm thấy xúc động và ấm lòng tại TPHCM trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

TPHCM: Nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Tranh thủ thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, nhiều bạn sinh viên trên địa bàn TPHCM đã đăng kí tham gia chương trình “Suất ăn nghĩa tình” để cùng với Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Thanh niên thành phố (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) gửi hàng nghìn suất ăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.