Đông ấm – đan yêu thương: Đặt cả tấm lòng vào từng mũi đan

Mai Hương - Thảo Quyên |

Không giống như những hoạt động thiện nguyện khác, "Đông ấm – đan yêu thương" là dự án gồm nhiều thế hệ cùng nhau đan những chiếc khăn len gửi lên vùng cao .

Hạnh phúc là sự sẻ chia từng mũi đan

Dự án "Đông ấm – đan yêu thương" được thành lập từ năm 2013 với sự tham gia của nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau, đối tượng khác nhau, là các bạn sinh viên, người đi làm, các cô nội trợ, và cả các cụ bà lớn tuổi.

Họ là những con người xa lạ gặp gỡ và cùng nhau đan từng chiếc khăn gửi đến những nơi còn nghèo khó ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Những người biết đan dạy cho những người mới học, những người đan nhanh hỗ trợ người đan chậm... bằng việc tự tay đan từng chiếc khăn, họ đã cùng nhau trao yêu thương, gửi hơi ấm lên đến những bản làng xa xôi.

 
"Đông ấm – đan yêu thương" quy tụ những người có chung niềm mong mỏi gửi gắm hơi ấm tới với các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Thảo Quyên

Trải qua 1 hành trình dài 8 năm, "Đông ấm – đan yêu thương" đã quy tụ được những người có chung niềm mong mỏi gửi gắm hơi ấm tới với các em nhỏ vùng cao - những người được gọi là các "thợ đan cần mẫn", đặt cả tấm lòng vào từng mũi đan.

Bước sang năm thứ 9, "Đông ấm – đan yêu thương" tiếp tục lên đường mang những chiếc khăn len với một trái tim ấm, một tinh thần sẻ chia với những em học sinh và mầm non tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

 
"Đông ấm – đan yêu thương" đã trải qua hành trình dài 8 năm. Ảnh: Thảo Quyên

Chia sẻ với Lao Động, anh Vũ Đức Hạnh, Trưởng dự án "Đông Ấm – Đan yêu thương" cho biết: "Qua một chặng đường dài hoạt động, Đông ấm đã kết nối được nhiều bàn tay đan, không chỉ sinh sống và làm việc ở Hà Nội mà còn kết nối nhiều thành viên ở 3 miền đất nước.

Đến với Đông ấm, không chỉ có các bạn trẻ mà những cụ bà cao tuổi cũng đến góp sức để cùng nhau đan khăn. Các cụ tuy tuổi cao nhưng luôn tận tình chỉ dạy các bạn trẻ đan một cách chuẩn chỉ và khéo léo nhất.

Năm nay, Đông ấm còn có cả sự góp mặt của các bạn là học sinh nhỏ tuổi. Tuy còn lạ lẫm với những cuộn len nhưng dưới sự hướng dẫn của các anh chị lớn, các bà các cô, những bạn nhỏ đã chăm chỉ, miệt mài học đan.”

Kết nối nhiều bàn tay đan

Vào một tối cuối thu se lạnh, các thành viên của "Đông ấm - đan yêu thương" đã cùng nhau quây quần và đan những chiếc khăn ấm. Họ không quản đường xa, tuổi tác mà về bên nhau cùng nhau sẻ chia từng mũi đan. Năm nay đã gần 80 tuổi, thế nhưng bà Trần Thị Nhị vẫn cùng những người bạn của mình đi từ Hà Đông lên Cầu Giấy để hướng dẫn các bạn trẻ đan.

 
Năm nay, "Đông ấm – đan yêu thương" còn có sự tham gia của các em nhỏ. Ảnh: Thảo Quyên

Bà Trần Thị Nhị chia sẻ: "Đồng hành cùng Đông ấm đã hơn 5 năm, ngoài niềm vui trông cháu thì tôi còn tự tay đan những chiếc khăn len. Tôi cảm thấy xúc động khi thấy Đông ấm đã giúp các em nhỏ ở bản làng xa xôi được sưởi ấm bằng tình thương yêu, sự chân thành".

Những bạn học sinh nhỏ tuổi khi được nghe cô giáo chia sẻ hành trình Đông ấm đã đi qua cũng không khỏi háo hức, bồi hồi và cùng theo chân cô giáo đến học đan. Trần Ngọc Khánh Linh (15 tuổi, trường THPT Khoa học Giáo dục) chia sẻ:

"Đây là lần đầu tiên được tham gia cùng với Đông ấm, em được đan những chiếc khăn bằng chính bàn tay của mình. Em mong muốn góp một phần công sức cùng mọi người để các bạn nhỏ vùng cao có một mùa đông ấm áp hơn”.

 
Các bà lớn tuổi không quản đường xa đến dạy các bạn trẻ đan khăn. Ảnh: Thảo Quyên

Đến với Đông ấm, các bạn không chỉ có cơ hội được trao đi mà còn được học hỏi, nhận lại yêu thương bội phần. Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc (15 tuổi, trường THPT Khoa học Giáo dục) sau khi nghe mẹ kể về hành trình của Đông ấm đã xin mẹ tham gia cùng các anh chị. Chia sẻ với tâm thế đầy phấn khởi, Hồng Ngọc nói:

"Đến với Đông ấm, em thấy mình như nhận được một nguồn năng lượng tích cực, cảm nhận được yêu thương từ mọi người trao nhau. Và điều quan trọng là em học được cách yêu thương và chia sẻ".

 
Một em học sinh theo chân mẹ đến học đan. Ảnh: Thảo Quyên

Những bàn tay đan đã trao đi yêu thương, sự sẻ chia và nhận lại được rất nhiều điều. Những cái ôm, những lời cảm ơn sâu sắc, những tiếng vỗ tay ngợi khen và trên hết đó là sự ấm áp được sẻ chia. Dù Đông ấm đi về đâu, dù lên non hay xuống biển, thì đó cũng chỉ là một hành trình trở về duy nhất: "Trở về với tình người, với yêu thương".

Mai Hương - Thảo Quyên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lớp dạy bơi miễn phí giúp trẻ em vùng cao tránh đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã mở các lớp dạy bơi miễn phí để giúp các học sinh nghèo vùng sâu vùng xa biết bơi, tránh tai nạn thương tâm do đuối nước.

Hàng nghìn phần quà đến với trẻ em vùng cao Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên phối hợp với các tổ chức, cá nhân và các nhà tài trợ vừa trao hơn 2 nghìn phần quà cho trẻ em vùng cao.

Xúc động tuyển thủ Việt Nam mang mùa đông ấm đến cho học sinh vùng cao

Bích Hà |

Chứng kiến sự khó khăn, thiếu thốn của thầy và trò Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Văn Quyết đã kêu gọi bạn bè cùng góp tấm lòng, để thầy cô vơi bớt cái lạnh của mùa đông vùng cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều lớp dạy bơi miễn phí giúp trẻ em vùng cao tránh đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã mở các lớp dạy bơi miễn phí để giúp các học sinh nghèo vùng sâu vùng xa biết bơi, tránh tai nạn thương tâm do đuối nước.

Hàng nghìn phần quà đến với trẻ em vùng cao Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên phối hợp với các tổ chức, cá nhân và các nhà tài trợ vừa trao hơn 2 nghìn phần quà cho trẻ em vùng cao.

Xúc động tuyển thủ Việt Nam mang mùa đông ấm đến cho học sinh vùng cao

Bích Hà |

Chứng kiến sự khó khăn, thiếu thốn của thầy và trò Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Văn Quyết đã kêu gọi bạn bè cùng góp tấm lòng, để thầy cô vơi bớt cái lạnh của mùa đông vùng cao.