Liệu có cứu nổi các con sông "chết" ở Hà Nội?

Phan Anh |

Đã gần một năm kể từ khi Hà Nội có chủ trương làm “sống lại” 4 con sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy, song câu chuyện này rất khó thành hiện thực.

Đương đầu với sự ô nhiễm nặng từ việc phát triển của thành phố, để giải cứu được những con sông chết cần có sự quyết tâm của chính quyền và sự chung tay của người dân trong khu vực. Dù Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội dường như đã bày tỏ quyết tâm, nhưng một bộ phận không nhỏ người dân lại thờ ơ, không mấy mặn mà.
Đương đầu với sự ô nhiễm nặng nề, để giải cứu được những con sông chết  này cần có sự quyết tâm của chính quyền và sự chung tay của người dân trong khu vực. 
Tại nhiều đoạn của sông Kim Ngưu (một phân lưu của sông Tô Lịch), người dân vẫn hồn nhiên vứt rác tạo thành những bãi rác tự phát. Thậm chí, rác thải còn được vứt một cách “cẩn thận” xuống lòng sông.
Tuy nhiên, tại nhiều đoạn của sông Kim Ngưu (một phân lưu của sông Tô Lịch), người dân vẫn hồn nhiên vứt rác xuống lòng sông.
Nhiều người không ngần ngại vứt xác động vật xuống sông. Nhiều điểm xác động vật phân hủy, ruồi bọ đục khoét, bốc mùi hôi thối khiến không khí bị ô nhiễm trầm trọng.
Nhiều người không ngần ngại vứt xác động vật xuống sông. Nhiều xác động vật phân hủy, bốc mùi hôi thối khiến không khí bị ô nhiễm trầm trọng.
Dù được nạo vét và nhặt rác mỗi ngày, nhưng sông không khi nào hết rác.
Dù được nạo vét và nhặt rác mỗi ngày, nhưng lòng sông không khi nào hết rác.
 
 
Mỗi ngày, công nhân của công ty cấp thoát nước Hà Nội đều làm việc hết công suất. Chú Thái, một công nhân làm việc lâu năm chia sẻ: “Tôi làm 20 năm nay rồi, làm đến mức như thành một thói quen. Trong tổ tôi nhiều người làm như tôi lắm. Còn hơn 1 tháng nữa tôi về hưu rồi, cũng mong mọi người có thể chung tay để cứu những con sông này, mang lại cảnh quan đẹp hơn cho thành phố.”
Mỗi ngày, công nhân của Công ty cấp thoát nước Hà Nội đều làm việc hết công suất. Anh Thái, một công nhân làm việc lâu năm, chia sẻ: “Tôi làm việc này 20 năm nay rồi, làm đến mức như thành một thói quen. Còn hơn 1 tháng nữa tôi về hưu rồi, cũng mong mọi người có thể chung tay để cứu những con sông này, mang lại cảnh quan đẹp hơn cho thành phố”.
Chị Hoa, một người bán nước ven sông Tô Lịch cho biết: “Không khí ở đây ô nhiễm kinh khủng. Vậy mà nhiều người còn mang thêm rác ra để vứt. Bán nước ở đây tôi thấy ngày nào mấy người công nhân này cũng đi thu rác vào 7h30 và làm đến 11h30. Buổi chiều lại bắt đầu từ 13h30 đến 16h30.”
Chị Hoa, một người bán nước ven sông Tô Lịch, cho biết: “Không khí ở đây ô nhiễm kinh khủng. Vậy mà nhiều người còn mang thêm rác ra vứt, sống ở đây lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không thể quen  mùi thối này. Ngồi bán nước, tôi thấy ngày nào mấy người công nhân này cũng đi thu rác từ 7h30 đến 11h30 sáng. Buổi chiều lại bắt đầu từ 13h30 đến 16h30 nhưng rác vẫn ngập ngụa”.
Ông Bùi Quang Dũng, tổ trưởng tổ 13, phụ trách đoạn hạ nguồn sông Tô Lịch chia sẻ: “Trên đoạn sông chúng tôi phụ trách, vẫn còn nhiều người vứt rác bữa bãi. Nhiều khi đi vớt rác gặp những con vật chết hay cả bao tải to dưới sông. Để nâng cao ý thức người dân chúng tôi co tuyên truyền, vận động bà con, cắm biển báo, nhưng ít hiệu quả. Họ vứt chủ yếu vào buổi tối. Khi bị nhắc nhở thì noi rằng, nếu không vứt thì lấy đâu ra rác cho các ông dọn.”
Ông Bùi Quang Dũng, tổ trưởng tổ 13, phụ trách đoạn hạ nguồn sông Tô Lịch, chia sẻ: “Trên đoạn sông chúng tôi phụ trách, vẫn còn nhiều người vứt rác bừa bãi, có những con vật chết hay cả bao tải to. Để nâng cao ý thức người dân, chúng tôi có tuyên truyền, vận động bà con, cắm biển báo, nhưng ít hiệu quả. Họ vứt chủ yếu vào buổi tối. Khi bị nhắc nhở thì nói rằng, nếu không vứt thì lấy đâu ra rác cho các ông dọn”.
Những người công nhân làm việc bất kể nắng mưa.
Những người công nhân làm việc bất kể nắng mưa.
Một trong những lí do đáng quan tâm nữa, là hàng ngày hàng trăm ống xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn đổ ra các con sông. Mục tiêu và kế hoạch đã có, tuy nhiên mục tiêu này Hà Nội khó có thể thực hiện nếu không có sự quyết tâm và vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp cũng như sự chung tay của người dân trong khu vực quanh các con sông.
Một trong những lí do đáng quan tâm nữa là hàng ngày hàng trăm ống xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn đổ thẳng ra các con sông. Không biết đến bao giờ các con sống giữa lòng Hà Nội được "sống lại"?
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân khu chung cư N6 Đồng Tàu sống chung với mùi xú uế nồng nặc

Quân Đỗ |

Hơn một năm nay, cư dân tại khu chung cư N6 Đồng Tàu (Hoàng Mai, Hà Nội) phải sống trong khu vực bị ô nhiễm trầm trọng vì vỡ đường ống thoát nước.

Đình chỉ một công ty chế biến mủ cao su gây ô nhiễm

LÊ ANH |

Ngày 4.4, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, nhà máy chế biến mủ cao su do Công ty Thanh Thủy (đóng trên địa bàn xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) bị đình chỉ hoạt động 6 tháng do gây ô nhiễm môi trường.

Ám ảnh con đường phủ kín xương trâu bò bốc mùi hôi thối nồng nặc

Khoa Đăng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, người dân thuộc thôn Cổ Điển (xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) phải bịt mũi khi đi qua đoạn đường dẫn ra cánh đồng, vì hàng đống xương lớn, bé cùng đủ loại nội tạng động vật... vứt la liệt hai bên đường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội: Người dân khu chung cư N6 Đồng Tàu sống chung với mùi xú uế nồng nặc

Quân Đỗ |

Hơn một năm nay, cư dân tại khu chung cư N6 Đồng Tàu (Hoàng Mai, Hà Nội) phải sống trong khu vực bị ô nhiễm trầm trọng vì vỡ đường ống thoát nước.

Đình chỉ một công ty chế biến mủ cao su gây ô nhiễm

LÊ ANH |

Ngày 4.4, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, nhà máy chế biến mủ cao su do Công ty Thanh Thủy (đóng trên địa bàn xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) bị đình chỉ hoạt động 6 tháng do gây ô nhiễm môi trường.

Ám ảnh con đường phủ kín xương trâu bò bốc mùi hôi thối nồng nặc

Khoa Đăng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, người dân thuộc thôn Cổ Điển (xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) phải bịt mũi khi đi qua đoạn đường dẫn ra cánh đồng, vì hàng đống xương lớn, bé cùng đủ loại nội tạng động vật... vứt la liệt hai bên đường.