Ông Phan Minh Hải - Phó Trưởng Ban Quản lý - cho hay, sau khi nhận được thông tin một đàn cá theo (ước đoán từ 8 đến 10 con) bơi vào khu vực Mũi Nghê, Mũi Súng thuộc bán đảo Sơn Trà, đơn vị đã cử lực lượng đi ghi nhận. Tuy nhiên, từ trưa đến nay, Ban Quản lý chưa nhận được thêm thông tin về địa điểm xuất hiện đàn cá hay việc đàn cá có lưu lại vùng biển quanh bán đảo Sơn Trà hay không.
Dù vậy, việc đàn cá xuất hiện tại biển Đà Nẵng cũng cho thấy một tín hiệu tốt, bởi môi trường biển thân thiện thì đàn cá heo mới về chơi đùa. Đặc biệt, đây là lần hiếm hoi người dân Đà Nẵng thấy đàn cá heo khỏe mạnh, vừa bơi vừa đùa giỡn trên mặt nước.
“Trước đây, Đà Nẵng từng ghi nhận một vài cá thể cá heo dạt vào bờ trong tình trạng sức khỏe yếu, bị bệnh… các lực lượng cứu hộ động vật, cơ quan chức năng hỗ trợ điều trị hoặc trợ sức cho các cá thể này trở về biển chứ không phải một đàn cá vui đùa như trong hình ảnh người dân ghi nhận được sáng nay” - ông Hải chia sẻ.
Về lo ngại người dân, du khách có thể vì quá thích thú mà thuê tàu, thuyền đi ra tìm đàn cá heo này, ông Hải thông tin, về quy định hiện nay, du khách chỉ được tham quan biển Sơn Trà đến khu vực Bãi Nam. Khu vực đàn cá xuất hiện được ghi nhận tại Mũi Súng, Mũi Nghê chưa cho phép du khách ra tham quan.
Trước đó, sáng 22.6, một người dân đăng tải clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một đàn cá heo liên tục bơi, nhảy lên khỏi mặt nước hơn một mét. Ở phía xa, có thể thấy Thành phố Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Thông tin khiến cộng đồng và người dân Đà Nẵng thích thú bởi đàn cá ghé thăm thành phố đúng ngày Tết Đoan Ngọ.