“Rạp chiếu phim” dã chiến, chắp cánh ước mơ con trẻ
Anh Hồ Hoàng Liêm (33 tuổi) là một người con của Đà Nẵng. Suốt 13 năm liền anh lấy sức trẻ của mình để đem đến ánh đèn, bộ phim hoạt hình hay đơn giản là những món đồ chơi con trẻ... đến với những ngọn núi cao, nơi mà những đoàn từ thiện “ngại” lui tới.
Kể về những rạp chiếu phim trên vùng cao, anh Liêm hồ hởi: “Trong một lần chúng tôi lắp điện mặt trời miễn phí cho bà con tại vùng núi Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, các em nhỏ ở đây đã tròn xoe mắt nhìn vào những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe máy trong điện thoại của tôi một cách ngạc nhiên. Có em còn hỏi đó là cái gì?”.
Sự ngây ngô, đôi mắt hồn nhiên háo hức về một thành thị xa hoa tấp nập trong chiếc điện thoại của anh Liêm như một thế giới cổ tích mà các em nhỏ vùng cao ao ước được một lần nhìn thấy. Chính những câu hỏi ngây thơ đầy hi vọng của bọn trẻ đã gợi lên trong lòng anh Liêm miền ký ức lúc anh còn thơ dại.
Anh Liêm tâm sự: “Ngày còn nhỏ, tôi mê hoạt hình lắm. Tom&Jerry, Vịt Donal... hay những bộ phim cổ tích về lòng nhân hậu, về chàng hoàng tử và công chúa... nhưng vì lúc đó gia đình nghèo quá nên thường phải xem trộm tivi nhà hàng xóm. Bây giờ thấy các em tôi như thấy mình của những ngày trước, vì vậy ngày trước tôi thích gì tôi sẽ cho các em thứ đó”.
Và cũng chính từ lúc đó, anh Liêm đã khởi lên một ý niệm sẽ mang phim hoạt hình từ vùng đồng bằng đến với những “mầm non” ở vùng núi cao.
Giây phút các em nhỏ ở trường Dân tộc bán trú Vừ A Dính ở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhìn thấy màn hình chiếu 120 inch bừng sáng với những bộ phim hoạt hình là lần đầu tiên anh Liêm thấy mình hạnh phúc đến vậy.
Xã Trà Dơn là vùng núi cao, còn nghèo khó có nơi còn chưa có điện. Khi nhìn thấy những bộ phim hoạt hình chuyển động trên màn hình, cả điểm trường lặng yên lắng nghe từng âm thanh đang vang vọng núi đồi.
Tại vùng núi làng Canh Tiến, xã Canh Liên, Quy Nhơn, Bình Định, anh Liêm cho biết: “Đây là vùng núi nghèo của tỉnh Bình Định, có nơi còn chưa có điện. Khi tôi kể câu chuyện này cho mọi người, không một ai tin rằng tại tỉnh Bình Định lại có nơi chưa có điện. Các thầy cô giáo đang công tác tại đây cho biết 13 năm rồi chưa có một đoàn từ thiện nào ghé thăm vì ngại đường xa, cách trở".
Chính vì vậy, khi đoàn thiện nguyện của anh Liêm vận chuyển các thiết bị của rạp chiếu phim lên đến đây, các thầy cô đã mừng rỡ không ngừng. Tuy nhiên, để có điện phát máy chiếu, các thành viên trong đội từ thiện phải băng rừng 19 tiếng đồng hồ mới đến được với vùng núi này. Khi ánh đèn bừng lên, cả một làng Canh Tiến túm tụm nhìn ngắm ánh đèn với ánh mắt say sưa vui mừng.
“Chúng tôi lớn lên với những quà từ thiện”
Anh Liêm sinh ra và lớn lên khi Đà Nẵng còn là một vùng quê nghèo. Từ nhỏ anh đã phải trải qua thời gian cơ cực cùng gia đình. Chính vì vậy, ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học anh Liêm đã mủi lòng trước những mảnh đời bất hạnh mà anh gặp phải.
“Chúng tôi lớn lên với những phần quà từ thiện, những ngày xếp hàng nhận quà từ các mạnh thường quân tôi đã tự nhủ với lòng sau này khi lớn lên sẽ là người phát quà cho mọi người. Chính ý nghĩ đó, đã thúc đẩy tôi thực hiện các chuyến tình nguyện đến vùng sâu vùng xa, giúp đỡ những gia đình giống tôi ngày còn nhỏ”, anh Liêm kể.
Từ năm 2009, anh Liêm cùng các bạn học của mình cùng nhau lập nên nhóm thiện nguyện Nụ Cười Hồng với mong muốn góp một phần sức trẻ đến với những hoàn cảnh khó khăn. Hằng ngày, ngoài giờ học, anh và mọi người thường tổ chức các buổi nhạc đường phố vừa bán kẹo vừa hát để mọi người vừa thương thức vừa ủng hộ cho nhóm bằng việc mua kẹo. Toàn bộ số tiền thu được, nhóm đều dành để mua mỳ tôm, bánh kẹo... và hỗ trợ tiền hàng tháng cho cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi.
Dần dần khi đã ra trường đi làm, anh nghĩ đến những việc lớn hơn như lắp hệ thống điện mặt trời cho người dân vùng núi, nấu bữa cơm có thịt cho trẻ em tại các điểm trường vùng cao. Ngoài ra, vào mùa đông nhóm của anh Liêm còn thực hiện dự án trao 2.000 áo ấm cho người dân vùng biên giới.
Không những vậy, câu lạc bộ của anh Liêm cũng lắp đặt những trạm pin mặt trời ở 16 điểm khác, thắp sáng cho nhiều điểm trường và thôn bản ở Quảng Nam, Quảng Trị, Kom Tum, Gia Lai, Quy Nhơn...
Cô Trà Thị Thu - giáo viên điểm trường Tắk Pổ, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam không khỏi xúc động cho biết từ ngày có bộ thiết bị máy chiếu mà nhóm anh Liêm bàn giao, việc soạn giáo án của các thầy cô cũng dễ dàng và sinh động hơn. Những ngày trước, các thầy cô phải lặn lội đến từng nhà để vận động các em nhỏ đến trường nhưng từ ngày có máy chiếu, các em nhỏ tự động đến trường để mỗi cuối tuần được xem phim hoạt hình hay cổ tích từ rạp chiếu phim của anh Liêm.
Cho đến nay, anh Liêm đã mang được 3 “rạp chiếu phim” đến 2 điểm trường của vùng núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Bình Định cho trẻ em vùng cao. Hiện anh đang lên kế hoạch cho 2 “rạp chiếu phim” tại tỉnh Hà Giang và Gia Lai trong tháng 8, 9 sắp tới.