Mùi vị đường phố từ châu Á, châu Phi sang châu Mỹ

Bài và ảnh Việt Văn |

Cuộc sống đường phố (Street life) luôn là một thể loại hấp dẫn trong nhiếp ảnh. Có lẽ bất cứ ai đặt chân tới một vùng đất lạ, đều hơn một lần chụp ảnh cuộc sống đường phố. Vừa đến một miền đất mới, nhiều khi chả cần nghỉ ngơi, để lại vali lại khách sạn, xách balo máy ảnh lên và lao ra đường ngay để cảm nhận cuộc sống mới là thói quen của nhiều nhiếp ảnh gia. Đường phố luôn đầy màu sắc thú vị và liên tục thay đổi với những câu chuyện ở mọi nơi mọi lúc, vấn đề là đôi mắt bạn có đủ tinh tường để phát hiện ra.

Dĩ nhiên, ảnh đường phố không dành cho những ai nhút nhát, rụt rè khi làm quen với người lạ, mà nó cần một khả năng tiếp cận, tương tác nhanh và thậm chí hơi liều một chút. Bậc thầy nhiếp ảnh Robert Capa từng nói: "Nếu những bức ảnh của bạn không đủ tốt, thì bạn chưa lại gần đủ".

Một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng khác - Elliott Erwitt từng nói: “Với tôi, nhiếp ảnh là một nghệ thuật của sự quan sát. Đó chính là việc tìm một cái gì đó thú vị ở một nơi bình thường... Tôi thấy là có ít việc để làm với những điều bạn nhìn thấy và mọi thứ để làm với cách bạn nhìn chúng".

Chụp ảnh đường phố chính là cách để bạn kể một câu chuyện bằng ảnh với cảm xúc, trải nghiệm và sự quan sát của chính mình. Với nhiều tay máy, nhiếp ảnh đường phố là con đường tìm kiếm chính bản thân mình và hình thành phong cách riêng.

Đến nhiều nước, đi nhiều nơi, bạn vẫn sẽ thấy Việt Nam là một trong những thiên đường để chụp ảnh, khi hầu hết người dân đều thân thiện, dễ mến và không ngần ngại cho du khách chụp ảnh. Trong khi đó, ở các nước khác, việc chụp ảnh đường phố rất khó khăn, bạn phải xin phép nhân vật trước khi chụp họ và không ít lần họ từ chối, và nếu có chụp thì nhiều khi mọi việc đã không còn diễn tiến tự nhiên nữa. Vì thế, trong nhiều trường hợp, những cú bấm máy nhanh, chụp trước xin phép sau để cùng lắm phải xóa ảnh là giải pháp ưa thích của nhiều nhiếp ảnh gia đường phố. Bản năng, trực giác, kỹ năng và sự may mắn có tiếng nói quan trọng của chụp ảnh đường phố. Hãy luôn tìm ra sự khác biệt và dù có chưa hay thì vẫn là góc nhìn riêng của cá nhân.

Loạt ảnh sau được chụp ở nhiều không gian, thời gian khác nhau từ châu Á, châu Phi sang châu Mỹ.

Mẹ và con trên một con phố ở Ấn Độ.
Mẹ và con trên một con phố ở Ấn Độ.
Tối ở phố đường tàu (Điện Biên Phủ, Hà Nội).
Tối ở phố đường tàu (Điện Biên Phủ, Hà Nội).
Lễ hội đêm bên bờ sông Hằng (Ấn Độ).
Lễ hội đêm bên bờ sông Hằng (Ấn Độ).
Sáng sớm ở phố Bùi Viện, TP Hồ Chí Minh.
Sáng sớm ở phố Bùi Viện, TP Hồ Chí Minh.
Gặp nhau trên phố (Rabat, Morocco).
Gặp nhau trên phố (Rabat, Morocco).
Người đàn ông và con chó trên đường phố Philadelphia (Mỹ).
Người đàn ông và con chó trên đường phố Philadelphia (Mỹ).
Philadelphia (Mỹ), thành phố đáng yêu không quá đông,  không quá vắng người.
Philadelphia (Mỹ), thành phố đáng yêu không quá đông, không quá vắng người.
Múa hát mừng đám cưới ở Oaxaka (Mexico).
Múa hát mừng đám cưới ở Oaxaka (Mexico).
Bài và ảnh Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nhóm quái xế đầu trần, nẹt pô náo loạn đường phố Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 22.11, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông, gây mất trật tự trên đường phố.

Ghé thăm thành phố phù thủy huyền bí mùa Halloween

Minh Đức |

Dù là những câu chuyện thêu dệt, những giai thoại về phù thủy vẫn thu hút hàng nghìn du khách tới Salem trong lễ hội Halloween.

Vẻ đẹp và sự bí ẩn của phụ nữ Việt

Việt Văn |

Ngày 8.3 là Quốc tế Phụ nữ, còn ngày 20.10 độc quyền dành cho phụ nữ Việt Nam. Từng có chị em nói nếu hàng năm chỉ dành ra mấy ngày tôn vinh phụ nữ thì hóa ra phụ nữ luôn bị bất bình đẳng so với nam giới mà ngày nào phụ nữ cũng phải được yêu thương.

Màu xanh huyền diệu Chefchaoquen

Bài và ảnh: Việt Văn |

Đi từ thủ đô Rabat (Morocco) đến Chefchaoquen được mệnh danh là thành phố xanh, lựa chọn tối ưu nhất là đi xe bus khoảng 5 giờ đồng hồ. Xe khá đẹp, rộng, trừ mỗi việc không có wifi và nhà vệ sinh trên xe, nên tài xế phải dừng hai lần cho khách tìm tới “happy house” - WC như nhiều người gọi vui.

Tác phẩm gây ấn tượng mạnh khi kể về công nhân thất nghiệp, ngụp lặn buôn đất

Anh Trang (thực hiện) |

Tác phẩm “Hệ sinh thái và cánh diều của cha” của tác giả Nguyễn Thị Oanh (bút danh Trâm Oanh) tạo ấn tượng mạnh trong “Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn“ khi viết về bi kịch của những công nhân bị thời 4.0 đẩy khỏi nhà máy.

Cải tạo chung cư cũ vẫn "giậm chân tại chỗ" 20 năm qua

Quỳnh Trang |

Từ năm 2005, Hà Nội bắt đầu cải tạo các khu chung cư cũ. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn, vướng mắc nên suốt 20 năm qua, việc cải tạo, sửa chữa chung cư cũ tại Hà Nội vẫn "giậm chân tại chỗ", chỉ có khoảng 1,2% trong tổng số 1.579 nhà chung cư cũ được cải tạo, xây dựng lại. Để hiểu hơn về vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn KTS. Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Một huyện ở Bắc Giang quyết liệt phản đối Amway tổ chức hội thảo đa cấp

Trần Tuấn |

UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) có nhiều văn bản quyết liệt phản đối cho Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức hội thảo bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện.

Chuẩn bị hợp long cầu hơn 100 tỉ đồng nối 2 bờ sông Chảy

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Công trình cầu Tô Mậu hơn 100 tỉ đồng, dài 159m nối 2 bờ sông Chảy sẽ được hợp long vào ngày mai (26.11).

Xử lý nhóm quái xế đầu trần, nẹt pô náo loạn đường phố Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 22.11, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông, gây mất trật tự trên đường phố.

Ghé thăm thành phố phù thủy huyền bí mùa Halloween

Minh Đức |

Dù là những câu chuyện thêu dệt, những giai thoại về phù thủy vẫn thu hút hàng nghìn du khách tới Salem trong lễ hội Halloween.

Vẻ đẹp và sự bí ẩn của phụ nữ Việt

Việt Văn |

Ngày 8.3 là Quốc tế Phụ nữ, còn ngày 20.10 độc quyền dành cho phụ nữ Việt Nam. Từng có chị em nói nếu hàng năm chỉ dành ra mấy ngày tôn vinh phụ nữ thì hóa ra phụ nữ luôn bị bất bình đẳng so với nam giới mà ngày nào phụ nữ cũng phải được yêu thương.

Màu xanh huyền diệu Chefchaoquen

Bài và ảnh: Việt Văn |

Đi từ thủ đô Rabat (Morocco) đến Chefchaoquen được mệnh danh là thành phố xanh, lựa chọn tối ưu nhất là đi xe bus khoảng 5 giờ đồng hồ. Xe khá đẹp, rộng, trừ mỗi việc không có wifi và nhà vệ sinh trên xe, nên tài xế phải dừng hai lần cho khách tìm tới “happy house” - WC như nhiều người gọi vui.